Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 16-01-2021] Gần đây, người thân của tôi lần lượt qua đời. Đối diện với nhân sinh vô thường, ngoài sự ngậm ngùi, xót xa, mọi người đều không khỏi thở dài: “Cả đời này rốt cuộc vì điều gì mà truy cầu, mấy mươi năm bon chen bận rộn để rồi đến cuối cùng vẫn phải trở về với cát bụi. Công danh lợi lộc, yêu hận tình thù ở đời này, có thứ nào có thể mang theo đi?”

Tôi tin rằng, bất kỳ ai đã từng trải qua những đau thương, mất mát đều có chung những cảm nhận như vậy. Lúc này, con người ta ít nhiều sẽ nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của cuộc đời: Con người chết rồi, thật sự là không còn gì nữa không? Con người liệu có còn kiếp sau không?

Những bí ẩn của cuộc sống không ngừng được khám phá

Suy nghĩ kỹ một chút, nếu con người thật sự không tồn tại linh hồn, sinh mệnh thật sự không có luân hồi, vậy thì đối với con người mà nói, quả thực là quá tàn khốc, quá đáng sợ. May mắn thay, thông qua các các phương pháp công nghệ cao như cơ học lượng tử, hiện tại giới khoa học đã tiến hành nghiên cứu cận tử, thôi miên, linh hồn, luân hồi và các hiện tượng khác cho thấy: con người ngoài thân xác ra, thực sự là có tồn tại linh hồn. Hơn nữa, sau khi người ta chết đi, hiện tượng chuyển sinh xác thực có tồn tại. Ngoài không gian vật chất mà chúng ta đang sinh tồn ra, còn có tồn tại những thời không khác. Con người đang không ngừng có khám phá mới về những bí ẩn của sinh mệnh

Hiện tại càng ngày càng nhiều người quan tâm đến một thứ cổ xưa và xuyên suốt lịch sử: tín ngưỡng.

Trải dài suốt không gian và thời gian, nhìn một cách tổng quan từ quá khứ đến hiện tại, từ trong ra ngoài, ngoại trừ số ít những khu vực như Trung Quốc Đại lục, Cuba và Triều Tiên, những nơi Đảng Cộng sản cai trị trong vài thập kỷ qua, nhân loại hầu hết đều tin rằng Thần Phật có tồn tại và có luân hồi chuyển sinh.

Ở phương Đông, vài nghìn năm qua, con cháu Hoa Hạ đều tin vào thiên lý thiện ác hữu báo.

Ở phương Tây, con người đều làm theo 10 điều răn của Moses, tuân theo những lời dạy của các vị Thánh giả, Thiên Chúa, chúa Jesus, Đức mẹ Maria để làm một người tốt, họ cũng tin vào ở đời này đắc phúc báo, khi chết đi sẽ đến một bến bờ tốt đẹp.

Ngoài ra, tu luyện là một lĩnh vực có lịch sử lâu đời xa xưa, và bí ẩn vô cùng, nội hàm của nó vượt xa ra ngoài phạm trù của triết học và rèn luyện thân thể.

Không thoát ly khỏi thế tục mới có thể tu luyện thật sự

Cùng với đạo đức nhân loại ngày một trượt dốc, người ta không còn tín ngưỡng vào Thần Phật như trước nữa, thậm chí ngược lại còn đề cao ý thức vô Thần luận, đồng thời gia tăng châm biếm, mỉa mai những người tu Phật, tu Đạo, đến cả những đền chùa miếu mạo, đạo quán, nơi mà đáng lẽ ra nên là nơi thánh khiết linh thiêng của linh hồn, đều đã không còn có mấy người là chân chính tu luyện.

Kỳ thực năm 1992, tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc đã truyền xuất ra Đại Pháp cao tầng của Phật gia khiến người ta không cần thoát ly thế tục mà vẫn có thể chân chính tu luyện – Pháp Luân Đại Pháp. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chỉ cần đọc đi đọc lại nhiều lần cuốn Chuyển Pháp Luân, dựa vào tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đề cao tâm tính, đồng thời luyện công là để bổ trợ, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể tu luyện đến một tầng thứ cao mà người ta không tưởng tượng đến được.

Pháp Luân Đại Pháp từ căn bản đã giảng rõ những bí ẩn của vũ trụ, sinh mệnh và nhân thể, giải quyết được vấn đề “Tôi là ai? Tôi đến từ đâu?” Và câu hỏi thứ ba cuối cùng của nhân loại, chính là Sáng Thế Chủ trong giai đoạn cuối cùng của mạt kiếp này lưu lại cho con người một chiếc thang để lên trời.

Tại sao Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại?

Tuy nhiên, từ năm 1999 đến nay, ác đảng Trung Cộng điên cuồng đàn áp bức hại Đại Pháp và những người tu luyện, sử dụng các loại tin tức giả mạo như “tự thiêu giả Thiên An Môn”, giết người, tự sát,… để lừa dối tẩy não người dân, kích động những người không minh bạch chân tướng thù hận và tránh xa Pháp Luân Đại Pháp.

Tại sao đảng cộng sản không tiếc công sức bức hại Đại Pháp? Tại sao hơn hai mươi năm qua những học viên Pháp Luân Đại Pháp không hề bị nao núng trước cuộc đàn áp, và vẫn luôn kiên trì giảng thanh chân tướng Đại Pháp bị bức hại cho mọi người? Rất nhiều người luôn nhận định rằng đây là làm chính trị, cho rằng vì Pháp Luân Công tham dự chính trị, nên đảng cộng sản mới gia tăng bức hại. Học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức của Trung Cộng đảng, đoàn, đội), cũng là khiến mọi người tham dự chính trị. Thực tế, đây đều là những hiểu lầm và xuyên tạc được tạo ra sau khi bị những lời lừa dối của tà đảng tẩy não.

Pháp Luân Đại Pháp khiến cho những người chân tu dựa theo Chân-Thiện-Nhẫn đề cao tiêu chuẩn đạo đức và cảnh giới tư tưởng của bản thân. Nói cách khác, điều mà những đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân tu hướng tới chính là tu luyện chính quả siêu xuất khỏi thế tục, sao lại có thể quan tâm đến danh, lợi, tình nơi thế gian này được?

Vậy tại sao đảng cộng sản lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp? Hiện tại toàn thế giới đều đang truyền rộng ba cuốn sách vạch trần bộ mặt thật của đảng cộng sản: “Cửu bình cộng sản đảng“, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, và “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta“. Ai đã từng đọc qua ba cuốn sách này đều biết rõ chín nhân tố của đảng cộng sản là: tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế. Các bạn thử nghĩ, phải chăng những phần tử chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội cũng mang trong mình những nhân tố như vậy.

Kết luận: Mọi người đều có thể lựa chọn

Ma cao một thước, Đạo cao một trượng. Thần Phật nhất định sẽ triệt để thanh trừ tà linh cộng sản, “Trời diệt Trung Cộng” tuyệt đối không phải là câu nói bông đùa. Dịch bệnh tại nhân gian sẽ đào thải tất cả những đảng viên, đoàn viên và những kẻ thân cộng cam tâm tình nguyện để tà linh cộng sản khống chế, bởi vì đây là sự lựa chọn giữa thiện và ác của bản thân mỗi người.

Lúc này, Pháp Luân Đại Pháp đối với con người mà nói, thật sự là một phúc âm to lớn vô cùng, bởi vì những ai tin “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt“ sẽ có thể có một tương lai tươi sáng.

Trong nhiều năm qua, những học viên Pháp Luân Công không màng đến sự an nguy của bản thân, dùng niệm đại thiện để nói với thế nhân về chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội, khiến cho càng nhiều người hơn nữa có được một tương lai tươi sáng, tốt đẹp.

“Danh lợi thoảng qua như mây khói, đến đi chỉ có hai tay không.“ Nhân sinh rốt cuộc truy cầu điều gì? Chính là không uổng phí lịch sử của sinh mệnh, để tương lai vĩnh viễn được bảo đảm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/16/有感于“人生到底图啥-”-418624.html

Đăng ngày 27-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share