Bài viết của Tiểu Chân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 11-12-2020] Gần đây, tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng liệt dây thần kinh mặt. Thế rồi tôi bị liệt nửa mặt bên trái. Tôi bị mất vị giác và uống bất kỳ thứ gì lỏng cũng bị chảy ra ngoài miệng. Tôi không thể nói chuyện được rõ ràng và thị lực mờ đi.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp cách đây 17 năm, tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ vấn đề nào về thân thể. Tín tâm vào Đại Pháp của tôi rất vững chắc. Là một người tu luyện, lẽ ra tôi không có bệnh. Hướng nội tìm nguyên nhân tại sao tôi lại gặp triệu chứng như vậy, tôi nhận ra rằng gần đây mình bị chấp trước vào đồ ăn. Đôi khi, tôi có cảm giác thèm ăn mất kiểm soát và tôi ăn rất nhiều. Mặc dù có những triệu chứng này, nhưng tôi vẫn tiếp tục duy trì thói quen tu luyện, học Pháp và luyện công mỗi ngày.

Một tuần sau, tình trạng của tôi không được cải thiện. Sau đó, tôi nhớ lại trải nghiệm của một học viên khác trong một bài báo được đăng trên Minghui.org. Các triệu chứng trên thân thể của học viên nghiêm trọng hơn của tôi rất nhiều. Nhưng những triệu chứng nghiêm trọng đó đã biến mất sau ba ngày, sau khi cô ấy bắt đầu hướng nội và phát chính niệm. Tôi đã phải chịu đựng trong bảy ngày và các triệu chứng vẫn còn.

Trong thời gian này, tôi cũng thấy có nhện trong phòng tắm của mình. Vì vậy, tôi nhận ra rằng trường năng lượng của mình không sạch, và tôi hẳn phải có một số thiếu sót. Nhưng, ngoài chấp trước vào đồ ăn ra, tôi không biết mình đã sai ở đâu.

Một ngày nọ tôi đọc một bài chia sẻ khác trên Minh Huệ. Tác giả viết rằng sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ gần đây, một số học viên đã bị ảnh hưởng bởi các nhân tố phụ diện. Một số học viên cũng nói rằng họ đã nhìn thấy những thế lực hắc ám và tà ác khi phát chính niệm. Các nhân tố phụ diện đã thực hiện những việc tà ác.

Trước đây, tôi thường xuyên phát chính niệm vào bốn thời điểm quy định mỗi ngày. Tôi không nhìn thấy bất cứ điều gì trong không gian khác, và tôi không nhận ra được tầm quan trọng của chính niệm. Sau đó, tôi quyết định rằng mình cần nỗ lực phát chính niệm hơn, loại bỏ các nhân tố tà ác và phủ nhận mọi bức hại đối với đệ tử Đại Pháp. Tôi không nên chỉ tập trung vào việc bịt các sơ hở để đề cao tu luyện cá nhân của mình. Tôi bắt đầu phát chính niệm trong một giờ đồng hồ. Tối hôm đó, tôi nhìn thấy một con nhện phía trên cửa phòng tắm. Tôi dùng thứ gì đó chạm vào nó và con nhện rơi xuống sàn. Nó đã chết.

Tôi nhận ra rằng, sau khi phát chính niệm thời gian dài, các nhân tố phụ diện trong không gian khác đã bị loại bỏ. Phản ánh trong không gian bề mặt này là con nhện đã chết.

Tôi quyết định dành nhiều thời gian hơn để phát chính niệm mỗi ngày. Sau đó, tình trạng của tôi được cải thiện từng ngày. Sau một tuần, các triệu chứng gần như biến mất.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. Do đó mọi người nhất định phải coi trọng công việc phát chính niệm; bất kể bản thân chư vị có cảm thấy được năng lực hay không, chư vị cần phải thực hiện [phát chính niệm]. Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc [2001])

Tôi viết bài viết này để chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu. Chúng ta hãy làm những việc Sư phụ yêu cầu và chú ý hơn đến việc phát chính niệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/1/189368.html

Đăng ngày 08-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share