Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13-09-2020] Năm nay tôi đã 81 tuổi, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1997. Trong suốt 23 năm tu luyện, tôi đã phải trải qua rất nhiều các loại ma nạn và can nhiễu. Đặc biệt là trong khoảng thời gian tôi đi quảng bá cho chương trình biểu diễn Shen Yun.

Bất kể cựu thế lực có cố ngăn cản chúng ta như thế nào thì chính niệm của đệ tử Đại Pháp vẫn có sức mạnh to lớn không gì cản nổi. Bản thân tôi đã vài lần được trải nghiệm sức mạnh của chính niệm. Tất cả các sự kiện và suy nghĩ được chia sẻ trong bài viết này đều dựa trên những dòng nhật ký mà tôi đã lưu lại khi xảy ra sự việc.

Thanh trừ tà ác bằng chính niệm

Vào tháng 10 năm 2015, các học viên trong khu vực của chúng tôi bắt đầu quảng bá cho chương trình biểu diễn Shen Yun. Hai vợ chồng tôi được giao nhiệm vụ phát những chiếc móc treo cửa có thông tin về chương trình biểu diễn Shen Yun. Có một hôm, khi chúng tôi chuẩn bị đi qua đường và bắt đầu công việc thì đột nhiên tôi xuất hiện cơn đau dữ dội ở lưng và đùi làm cơ thể tôi gần như không cử động được.

Tôi phát hiện ra đó là can nhiễu và ngay lập tức tôi phát chính niệm thanh trừ can nhiễu: “Ta là một đệ tử Đại Pháp”. Tôi vẫn bước đi và nhanh chóng băng qua đường. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi băng qua đường thì cơn đau lại xuất hiện khiến tôi di chuyển rất khó khăn.

Chồng tôi đề nghị tôi ngồi xuống và nghỉ ngơi một lát. Khi tôi vừa ngồi xuống thì một cơn đau khác lại xuất hiện. Tôi nhận ra mình đã sai và không nên nhượng bộ, tôi đứng dậy và cố gắng bước đi. Cơn đau quằn quại đến mức tôi có cảm giác mình không thể chịu đựng được, nếu không tu luyện tôi có thể đã gọi 911 để đi cấp cứu.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, sao là đệ tử Đại Pháp? Là sinh mệnh do Pháp vĩ đại nhất tạo nên vậy, (vỗ tay nhiệt liệt) là vững như bàn thạch, kim cương bền chắc không thể phá”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi nói với cựu thế lực: “Dù các người có cố gắng ngăn cản ta như thế nào thì ta sẽ vẫn hoàn thành sứ mệnh của mình! Ta sẽ làm những gì mà các đệ tử Đại Pháp cần làm!”

Lúc đó trong đầu tôi lại nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Cật đắc thế thượng khổ

Xuất thế thị Phật Đà”. (Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm I)

Tạm dịch:

“Nếm đủ khổ trên đời

Xuất thế là Phật Đà”. (Khổ về tâm chí, Hồng Ngâm I)

Tôi đã cố gắng đi bộ trong bốn giờ liền với cơn đau hành hạ gần như không thể chịu đựng nổi, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi.

Đến ngày hôm sau, cơn đau vẫn xuất hiện dữ dội. Tôi và chồng vẫn tiếp tục đi phát các móc treo cửa Shen Yun. Tại mỗi ngôi nhà chúng tôi đến, trong tâm tôi đều nói với chủ nhà rằng: “Các đệ tử Đại Pháp đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội để đem đến cho bạn cơ hội được đắc cứu, xin hãy trân quý cơ hội này! Hãy mau chóng cùng cả nhà đi xem biểu diễn Shen Yun, gia đình bạn sẽ có một tương lai tươi sáng!”. Tôi đã phân phát tài liệu trong suốt bốn tiếng đồng hồ trong ngày hôm đó.

Sang đến ngày thứ ba, cơn đau đã có dấu hiệu giảm rõ rệt. Lúc tôi về đến nhà thì cơn đau ở lưng và đùi của tôi đã biến mất. Tôi hiểu rằng miễn là học viên chúng ta có Pháp ở trong tâm và giữ chính niệm mạnh mẽ thì cựu thế lực sẽ không thể ngăn cản được chúng ta.

Hàng năm, chúng tôi thường bắt đầu đi phát các tờ rơi quảng bá Shen Yun gần nhà hát vào thời điểm cuối thu. Có một năm vào tháng 12, xuất hiện một cơn bão tuyết lớn và nhiệt độ lúc đó giảm xuống -6,67°C. Bất chấp thời tiết giá rét, các học viên Đại Pháp vẫn đi đến nhà hát mỗi ngày.

Ở thời điểm đó, tôi vẫn đi phát tờ rơi ở nhà hát và trở về nhà vào lúc đêm khuya. Tôi cảm thấy cơ thể mình rất lạnh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chân của tôi gần như không còn sức để nâng cơ thể của tôi và tôi ngã quỵ xuống sàn nhà.

Tôi biết đó là can nhiễu bởi vì cựu thế lực không muốn tôi đi đến nhà hát phát tờ rơi. Tôi cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong tay và nói với cựu thế lực: “Ta có Sư phụ ở đây, các người không thể ngăn cản được ta đi đến nhà hát!”

Sau đó, tôi ngồi học Pháp ở thế kiết già. Sau khi đọc xong một bài giảng Pháp, tôi đã có thể đứng dậy và mọi thứ đã trở lại bình thường.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chính niệm có thể thay đổi được mọi thứ

Vào tháng 9 năm 2016, chúng tôi bắt đầu đi đến các cửa hàng trong khu phố. Chúng tôi đã giới thiệu Shen Yun với các chủ cửa hàng và dán các áp phích giới thiệu Shen Yun trên cửa sổ của cửa hàng.

Vào một buổi tối, tôi đun nước để chuẩn bị cho bữa tối. Tôi nhấc nồi nước lên nhưng lại không nắm chặt tay cầm. Đột nhiên, cả nồi nước sôi trào lên mặt tôi! Tôi thắc mắc tại sao nước không đổ xuống chân tôi mà lại trào lên mặt tôi, tôi ngay lập tức nhận ra cựu thế lực đang can nhiễu và cố ngăn cản tôi đi quảng bá Shen Yun. Tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của cựu thế lực.

Mắt và mặt của tôi bị bỏng rát. Chồng tôi nói: “Mặt, mũi và hốc mắt của em đã bị bỏng, mắt của em rất đỏ!” Cơn đau khiến tôi phải thức trắng cả đêm hôm đó. Tôi đã phát chính niệm liên tục suốt đêm.

Sáng ngày hôm sau, vùng da bị rạn do bỏng đã thành sẹo và mắt tôi đã không còn bị đỏ nữa. Vào ngày thứ ba thì các vết sẹo bắt đầu bong ra và đến ngày thứ tư thì toàn bộ khuôn mặt của tôi được thay bằng một lớp da mới.

Chồng tôi nói: “Da mặt của em bây giờ rất mềm, trông giống như da em bé. Các vết sẹo đã biến mất và da của em trắng mịn hơn trước rất nhiều”. Một người bình thường sẽ phải mất nhiều thời gian để chữa lành vết bỏng như vậy nhưng đối với tôi, vết bỏng đã được chữa lành vào ngày thứ tư. Giống như Sư phụ đã từng giảng:

“Khi chư vị kiên định chính niệm, khi chư vị có thể bài xích chúng, tôi sẽ gỡ bỏ cho chư vị từng chút từng chút một; chư vị có thể làm được bao nhiêu, thì tôi giúp chư vị bấy nhiêu, tức là giúp chư vị huỷ [bỏ] bấy nhiêu“. (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Sự chân thành có thể lay động lòng người

Vào sáng ngày 25 tháng 10 năm 2017, trước khi đi ra ngoài dán áp phích giới thiệu Shen Yun, tôi đã quỳ trước bức chân dung của Sư phụ và nói: “Thưa Sư phụ, vẫn còn một số đại lý ô tô lớn, ngân hàng và cửa hàng bán lẻ, những người quản lý ở đây vẫn chưa hiểu sự thật về Đại Pháp và đã từ chối áp phích Shen Yun của chúng con. Năm này qua năm khác, họ đã bỏ lỡ cơ hội được đắc cứu”.

“Bây giờ đã là giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng con sẽ cố gắng giảng chân tướng để cứu họ thêm một lần nữa. Xin Sư phụ gia trì cho chúng con và cho những người quản lý này một cơ hội được cứu! Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Ngày hôm đó, chúng tôi được điều phối đi đến một khu vực mới. Dọc theo con đường có nhiều doanh nghiệp lớn và một vài cửa hàng nhỏ. Chúng tôi phát chính niệm và nói trong tâm trước khi bước vào mỗi cửa hàng: “Sư phụ đã ban cho bạn cơ hội được cứu, hãy vui lòng đón nhận cơ hội này!”

Thật là tuyệt vời, khi chúng tôi bước vào những cửa hàng này, tôi cảm thấy như Sư phụ đã sắp xếp mọi thứ và dường như các nhân viên ở đây đang chờ đợi chúng tôi tới cứu họ. Trong vài cửa hàng chúng tôi đến, người đầu tiên chúng tôi gặp lại chính là người quản lý ở đây. Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu, họ nói: “Ồ, Shen Yun! Hai bác có thể tìm một nơi phù hợp để treo áp phích! Cảm ơn hai bác!“

Ngày hôm ấy, chúng tôi đã đi đến một số doanh nghiệp lớn. Tất cả họ đều đón nhận áp phích của chúng tôi với tỷ lệ đón nhận lên đến 100%, chúng tôi thấy rất vui vì những sinh mệnh này đã có thể được cứu!

Những ngày sau đó, tất cả các ngân hàng và bưu điện chúng tôi đến đều đón nhận áp phích của chúng tôi, kể cả những cửa hàng mà chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ từ chối. Một số cửa hàng thậm chí còn cho chúng tôi chọn một chỗ trong cửa sổ để dán áp phích. Dường như thế nhân đang dần thức tỉnh và mong muốn được cứu.

Tại những khu vực mà chúng tôi đã từng đến trong nhiều năm, những người chủ cửa hàng trông thấy chúng tôi như thể gặp lại những người bạn cũ, họ vui vẻ cầm tấm áp phích từ tay chúng tôi và dán lên. Ông chủ của một tiệm chụp ảnh không chỉ vui vẻ nhận tấm áp phích mà còn lấy một bức chân dung trong khung kính xuống, dán áp phích Shen Yun vào đó, trang trọng treo ở một vị trí bắt mắt nhất. Sau đó, anh ấy đã đề nghị chúng tôi chụp ảnh anh ấy cùng với tấm áp phích Shen Yun.

Nhìn thấy niềm vui tỏa ra từ trái tim của họ, tôi mừng đến mức muốn bật khóc. Tôi nhận ra rằng chỉ cần chúng ta thành tâm muốn cứu người thì Sư phụ sẽ giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện.

Đột phá tư duy thông thường

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2017, trời mưa tầm tã. Chúng tôi thường không ra ngoài để dán áp phích khi trời mưa hoặc có tuyết rơi. Nhưng hôm đó, người học viên lái xe vẫn đến nhà chúng tôi như thường lệ. Tôi bước lên xe và nói: “Tôi rất ngạc nhiên là anh vẫn đến khi trời mưa rất to”. Anh ấy nói: “Tôi tự hỏi là tại sao chúng ta lại bỏ qua những ngày trời mưa. Trước đây khi chúng ta chưa nghỉ hưu, chúng ta vẫn đi làm ngay cả khi trời mưa”.

Câu nói của anh đã làm tôi chấn động! Đúng vậy, thời gian rất quý giá và việc cứu người là rất khẩn cấp, vậy tại sao chúng ta có thể ở nhà chỉ vì trời mưa hoặc có tuyết rơi? Trong sâu thẳm, đó chẳng phải là một chấp trước vào an nhàn và thoải mái hay sao? Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi để giúp tôi loại bỏ chấp trước an dật của mình.

Khi chúng tôi đến nơi, trời vẫn mưa như trút nước. Người lái xe đã thả tôi trước cửa ngân hàng và đợi ở bên ngoài. Quần áo của tôi bị ướt ngay khi tôi bước ra khỏi xe.

Khi tôi bước vào ngân hàng, một nhân viên tiến đến chào tôi và hỏi: “Bác đã bị ướt hết rồi, cháu có thể giúp gì được cho bác không?” Tôi nói: “Tôi mang đến cho bạn một hảo sự”. Khi người nhân viên nhìn thấy các tờ áp phích Shen Yun, cậu ấy nói: “Vâng, cháu sẽ tìm một nơi để treo lên”. Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã cảm động trước sự chân thành của chúng tôi, vì vậy cậu ấy đã đón nhận tấm áp phích của chúng tôi mà không chút do dự.

Chúng tôi đã đi thêm một vài cửa hàng nữa theo cách này, nhưng chúng tôi cảm thấy rằng trời mưa đang cản trở tiến độ công việc cứu người của chúng tôi. Chúng tôi đã dừng xe lại và phát chính niệm: “Mưa, bạn đã được tạo ra bởi Đại Pháp nên bạn cũng có một phần trách nhiệm trong việc trợ Sư chính Pháp. Chúng tôi đang làm mọi cách để cứu người, hãy ngừng mưa cho đến khi chúng tôi hoàn thành công việc cứu người trong khu vực này”.

Có lẽ các vị thần đã cảm động trước sự chân thành của chúng tôi, ngay khi chúng tôi phát chính niệm xong thì trời tạnh mưa và các đám mây đen tan biến. Tốc độ di chuyển đến các địa điểm của chúng tôi đã nhanh hơn và chúng tôi có thể hoàn thành công việc trong khu vực này vào lúc 12h30 trưa hôm đó.

Chúng tôi lên xe và quay trở về, người học viên đang lái xe nói: “Chúng ta đã có thể đi được hết các nơi trong khu vực này”, ngay khi anh ấy nói vậy thì trời lại bắt đầu đổ mưa. Chắc hẳn là các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng tôi vì trước đó chúng tôi đã cầu xin: “Hãy ngừng mưa cho đến khi chúng tôi hoàn thành công việc cứu người trong khu vực này”.

Vì vẫn còn nhiều thời gian nên chúng tôi quyết định sẽ đi đến một khu vực khác. Khi chúng tôi đến nơi, trời vẫn mưa rất to. Chúng tôi tiếp tục dừng lại để phát chính niệm và cầu xin thần mưa giúp chúng tôi một lần nữa. Trời lại tạnh mưa cho đến khi chúng tôi hoàn thành xong công việc cứu người trong khu vực đó.

Chúng tôi hiểu rằng, chỉ cần chúng ta có nguyện vọng chân thành muốn ra ngoài cứu người thì Thần Phật sẽ gia trì để chúng ta có thể đạt được ước nguyện.

Đúng như Sư phụ giảng:

“‘Phật tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới’. Ai mà nhìn thấy thì đều muốn giúp người kia, giúp một cách vô điều kiện”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sự sống được định đoạt chỉ bởi một ý niệm

Tôi muốn chia sẻ một trải nghiệm tuyệt vời khác cho thấy sinh mệnh của tôi thực sự được định đoạt chỉ bởi một ý niệm.

Vào sáng sớm ngày 21 tháng 12 năm 2017, khi tôi thức dậy và đi vào nhà vệ sinh, tôi phát hiện kỳ kinh nguyệt của mình đến với một lượng lớn và cảm thấy chóng mặt. Sau khi ăn bữa sáng, trạng thái này lại không ngừng tiếp diễn thậm chí còn nhiều hơn buổi sáng. Tôi cảm thấy cơ thể mình như một cái túi rỗng, không còn sức sống. Tôi thấy chóng mặt, người nôn nao và không thể đứng dậy nổi để ra khỏi nhà vệ sinh.

Khó khăn lắm tôi mới đứng dậy được và ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chỉ muốn nằm nghỉ ở trên giường. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận ra cựu thế lực hẳn đang bức hại tôi và cố gắng ngăn cản việc tôi ra ngoài dán các áp phích quảng bá Shen Yun. Tôi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ can nhiễu và luyện bài công pháp thứ nhất – Phật triển thiên thủ pháp.

Cơ thể tôi vẫn run rẩy khi thực hiện các động tác luyện công lượt thứ nhất của bài 1. Đến lượt thứ hai thì cơ thể tôi đã có năng lượng hơn. Đến lần thứ ba thì một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra: tất cả lượng máu đã mất dường như đã được bù đắp trở lại cơ thể tôi và tôi không còn cảm giác như một cái túi rỗng nữa. Mọi thứ đã trở lại trạng thái bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một lần nữa tôi lại được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp! Nước mắt tôi chảy dài trên má khi tôi cảm ơn Sư phụ. Tôi đã thực sự muốn hét to lên với cả thế giới rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại!”

Sau đó có một học viên đến đón tôi và chúng tôi ra ngoài để dán áp phích quảng bá Shen Yun. Chúng tôi rời căn hộ vào lúc 10 giờ sáng và làm việc đến trưa. Sau khi phát chính niệm, tôi đã hỏi người học viên: “Hôm nay anh có nhận thấy điều gì khác thường ở tôi không?” Người học viên trả lời: “Không thấy có gì khác, nước da của chị trông rất đẹp!”

Khi tôi nói với anh ấy những gì đã xảy ra với tôi vào sáng hôm đó, anh ấy đã nói: “Đại Pháp thực sự tuyệt vời!”. Anh ấy hỏi: “Chị có thấy sợ không?”.

Tôi trả lời: “Lúc ấy, tôi đã không có cảm giác sợ hãi, nhưng sau đó cũng thấy hơi sợ một chút. Nếu tôi nằm xuống giường vào lúc đó thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. Sự lựa chọn giữa làm người hay trở thành thần chỉ khác nhau ở một niệm ấy. Chúng ta phải có chính niệm để bài trừ can nhiễu. Nếu không có chính niệm thì hậu quả sẽ rất tai hại!”

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Cảm tạ Sư phụ đã từ bi che chở cho con!

Đây chỉ là thể ngộ của cá nhân, mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ chỗ nào còn chưa phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/13/411529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/27/186960.html

Đăng ngày 01-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share