Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-11-2020] Sư phụ giảng trong bài thơ mới của Ngài:

Đại tuyển

Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn
Ương ương đại quốc tệ vi hoạn
Tả hữu xã hội nhân tâm lãnh
Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn

Diễn nghĩa:

Tổng tuyển cử

Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này
Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế
Thao túng cả xã hội khiến lòng người thờ ơ thất vọng
Đến bao giờ chính nghĩa và lương tri mới trở về“

Tôi viết bài này dành cho các đồng tu trong tư tưởng vẫn còn có thắc mắc về cuộc bầu cử lần này. Sư phụ hỏi, “Chính nghĩa lương tri kỷ thời hoàn”. Chúng ta để điều này cho người thường quyết định chăng? Chúng ta có nên đặt hy vọng vào người thường không? Các học viên nên coi cuộc bầu cử này như trận chiến giữa thiện và ác hay là một vấn đề chính trị nào đó của người thường?

Sáng nay, sau khi học Pháp xong, tôi đã đọc lại bài kinh văn mới và nhận ra rằng Sư phụ không chỉ đang đặt câu hỏi cho người thường mà còn cho các học viên chúng ta. Điều này chẳng phải có nghĩa là nó phụ thuộc vào chúng ta sao?

Chúng ta không còn có thể bàng quan về vấn đề này nữa. Chúng ta phải phối hợp thành chỉnh thể để đánh bại ma quỷ cộng sản. Sư phụ đã bảo chúng ta hành động cho đến khi nó kết thúc. Trước đây, Sư phụ đã từng giảng rằng nếu mỗi người trong chúng ta cùng đồng thời phát chính niệm mạnh mẽ, thì tà ác đã bị tiêu trừ rồi.

Mỗi chúng ta đều có khả năng phát chính niệm mạnh mẽ và tiêu trừ tà ác ngay tại chỗ. Chính niệm thậm chí có thể loại bỏ ma tính khi ta muốn loại bỏ nó khỏi bản thân mình. Nhưng cựu thế lực sẽ không dừng lại để khiến chúng ta tự mãn, và hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải buông bỏ những chấp trước của mình và không bị lay chuyển hay dao động bởi những thứ ở thế gian. Ở giai đoạn quan trọng này, người tu luyện chúng ta nên nhanh chóng buông bỏ những tư tưởng và ý niệm của người thường mà không thực sự quan trọng đối với người tu luyện và khiến chúng ta rời xa những gì chúng ta nên làm.

Tôi biết điều này nói thì dễ hơn làm, nhưng chúng ta phải có tín tâm! Sư phụ mỗi bước đều ở bên chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm tốt ba việc, chúng ta sẽ nắm chắc thành công! Khi vấp ngã, chúng ta phải nhanh chóng đứng dậy, quên đi và bước tiếp! Nếu thấy ai vấp ngã, chúng ta nên dừng lại để chìa tay giúp.

Tất cả chúng ta nên tìm cách phối hợp với nhau và gia cường chính niệm. Một khởi đầu tốt có thể là phát chính niệm thời gian dài hơn hoặc thường xuyên hơn. Chúng ta phải có trách nhiệm diệt trừ con ác quỷ cộng sản đang gây ra gian lận và hủ bại ở quốc gia vĩ đại này. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Thế giới đang theo dõi chúng ta và chờ đợi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188295.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share