Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2020] Tôi bị hen suyễn từ khi còn trẻ và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mục đích chữa bệnh. Tuy nhiên khi bệnh hen suyễn của tôi nhanh chóng biến mất sau khi tôi tu luyện, tôi quay trở lại hành xử như một người bình thường.

Tôi không thực sự tin vào Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn) và Đại Pháp. Bất kỳ lúc nào tôi có triệu chứng hen suyễn trở lại, tôi lại uống thuốc. Tôi không tu luyện tinh tấn do chấp trước mạnh mẽ vào công việc kinh doanh. Tuy nhiên, Sư phụ vẫn không từ bỏ tôi.

Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi cuối cùng đã có thể loại bỏ các triệu chứng nghiệp bệnh dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ.

Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi bắt đầu tu luyện tinh tấn hơn trong vài năm qua. Tôi đã có chính niệm mạnh mẽ hơn và trải nghiệm sự phi thường của Đại Pháp.

Vài ngày trước, tôi đã luyện công với hai học viên khác. Bệnh hen suyễn của tôi đột nhiên tái phát, và tôi bị khó thở, cảm thấy chóng mặt.

Hai học viên kia bình tĩnh bảo tôi ngồi xuống và cầu xin Sư phụ giúp đỡ trong khi tăng cường chính niệm của tôi. Họ tiếp tục luyện công trước mặt tôi. Kỳ diệu thay, các triệu chứng hen suyễn biến mất sau 30 phút. Tôi đã bị sốc. Nó giống như Sư phụ giảng:

Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực

Tạm dịch:

Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên (Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Sư phụ cũng giảng:

“Thực ra đúng là như vậy. Nếu không ngại gì thì khi về nhà chư vị hãy thử đi. Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín – Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã không thực sự tu luyện bản thân trong nhiều năm, vì vậy đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sức mạnh của chính niệm, sự thần kỳ của Đại Pháp, và lòng từ bi của Sư phụ. Không lời nào diễn tả được sự cảm kích của tôi. Kể từ giờ, tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt ba việc mà chúng ta phải làm. Tôi sẽ xứng đáng với ân cứu độ của Sư phụ.

Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để nói với các học viên không thực sự tu luyện: “Xin hãy tỉnh ngộ. Sư phụ không bỏ rơi chúng ta, dù chúng ta rớt lại bao xa trong tu luyện hay dù chúng ta đã làm điều gì đó mà chúng ta không nên làm. Ân cứu độ của Sư phụ là vô biên. Xin hãy bắt kịp. Chính Pháp vẫn chưa kết thúc. Hãy nắm bắt cơ hội cuối cùng này để về nhà cùng Sư phụ.”

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/411784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/4/188101.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share