Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 04-02-2021] Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2021 vào ngày 12 tháng 2 sắp đến, hai anh em ở Thụy Điển muốn kính chúc Ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một năm mới vui vẻ. Được thụ ích rất nhiều từ môn tu luyện thiền định cổ xưa với Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này, hai anh em đều biết ơn vì tất cả những phúc lành mà họ đã nhận được.

Ông Ilias và anh trai Michail cùng cha mẹ chuyển từ Hy Lạp đến Thụy Điển khi họ còn nhỏ. Họ là những doanh nhân thành đạt và quản lý doanh nghiệp gia đình – một nhà hàng đặc sản và một câu lạc bộ. Nhiều người dân địa phương biết họ là những người tốt, dễ tính và hiền lành.

Sau khi Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu môn tu luyện ở Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, ngài đã đến Gothenburg, Thụy Điển vào tháng 4 năm 1995 để thuyết giảng. Nhiều người Thụy Điển rất quan tâm và một số điểm luyện công đã được thành lập, trong đó có một điểm tại Linköping.

Phúc lành thay đổi sinh mệnh

Nằm ở phía Nam, Linköping là thành phố lớn thứ năm của Thụy Điển. Lần đầu tiên ông Ilias nghe nói đến pháp môn này là vào tháng 10 năm 1998. Ông nhớ lại: “Khi bạn tôi đến thăm tôi, anh ấy đã mang một cuốn Chuyển Pháp Luân (bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp). Cả buổi chiều và buổi tối hôm đó, chúng tôi trò chuyện về việc đề cao bản thân và tu luyện. Tôi cũng đã học tất cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, như thể tôi đã hằng chờ đợi điều này suốt cuộc đời mình!”

Được giới thiệu cho Pháp Luân Đại Pháp là điều đặc biệt có ý nghĩa đối với ông Ilias, người đã nghiện ma túy vài năm. Quá mệt mỏi trong vòng luẩn quẩn đó, ông đã nhiều lần cố gắng cai nhưng vô ích. Ông đã từng cầu xin Thần ban cho ông một cuộc sống mới, đúng nghĩa và ông khao khát điều đó. “Chính vào ngày đó, Pháp Luân Đại Pháp đã thức tỉnh tâm hồn tôi – đó là một phúc lành từ Thần và cuối cùng tôi đã tìm thấy mục đích sống của mình.”

Thông qua việc đọc Chuyển Pháp Luân, ông Ilias rất ấn tượng trước những lời dạy uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Ông bắt đầu tuân theo Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình, và ông đã học cách đối xử với người khác một cách tôn trọng và thành thật. Ông dần bỏ được tật xấu là nói dối và sử dụng ma túy. Thậm chí ông còn bỏ được hút thuốc và uống rượu. Bạn bè và gia đình ông rất ngạc nhiên vui mừng khi tính khí tồi tệ của ông biến mất. Ngay cả khi mọi người chỉ trích ông, ông vẫn có thể khoan dung thay vì tranh cãi với họ.

Ông Ilias chia sẻ rằng từ khi bước vào tu luyện, ông sống trong hạnh phúc và luôn nở nụ cười. Ông nói: “Tôi nghĩ Sư phụ thấy tôi muốn trở thành một người tốt và đã loại bỏ nhiều điều xấu khỏi tôi. Tôi vô cùng biết ơn.”

Một học viên chân chính

Nhìn thấy những thay đổi tích cực của em trai, vào năm 2002, ông Michail đã quyết định tu luyện. Ông nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã truyền bá rất nhiều điều dối trá về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng bằng cách đọc sách và tiếp xúc với các học viên, người ta biết rằng đây là một pháp môn chính trực, chân chính, hướng dẫn con người đề cao tầng. Ông giải thích: “Tôi cảm thấy rất may mắn khi được trở thành một học viên.”

Ông nói thêm: “Để trở thành một học viên chân chính, người đó phải tuân theo những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành một người tốt. Điều này có nghĩa là không ngừng hướng nội và đề cao bản thân.” Giống như em trai của mình, ông Michail cũng là một người đáng tin cậy và làm việc chăm chỉ. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của ông là tính khí nóng nảy. Đôi khi ông tranh cãi với vợ và con gái. Ông nói: “Khi nhìn lại, tôi nhận ra những lập luận đó không giải quyết được vấn đề gì – thay vào đó nó làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.“

Sau khi ông bắt đầu tu luyện, thái độ của ông đã thay đổi. Ông chia sẻ: “Bây giờ, khi tôi gặp phải điều gì đó khó chịu, trước tiên tôi bình tĩnh lại. Tôi đánh giá hành vi của mình để xem liệu tôi có thể làm tốt hơn ở đâu. Bằng cách này, tôi có thể xác định các vấn đề của chính mình và những rắc rối đã biến mất như thể không có gì xảy ra.” Do vậy, gia đình ông hòa thuận hơn và ông Michail rất biết ơn.

21fee7a7dfe3951c047147d3fe2f4803.jpg

Ông Ilias luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại một công viên

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Chứng kiến những lợi ích của Đại Pháp, hai anh em đã tham gia cùng với các học viên khác để cho mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ tham gia vào các sự kiện ở trung tâm thành phố, treo các biểu ngữ ở nhiều nơi và đăng các bài trên báo nhằm phổ biến cho công chúng biết ĐCSTQ đã ngược đãi các học viên trong 20 năm qua như thế nào.

Khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Linköping lần đầu tiên vào năm 2008, Lãnh sự quán Trung Quốc đã liên lạc với một quan chức thành phố phụ trách các sự kiện văn hóa và cố gắng dừng buổi biểu diễn này. Là tình nguyện viên giúp quảng bá sự kiện, ông Ilias và ông Michail đã được đài truyền hình phỏng vấn, trong đó họ đã phơi bày những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ trước công chúng. Ngày hôm sau, một tờ báo địa phương đã đưa tin này giúp mọi người hiểu rằng Shen Yun là một cách để mọi người tìm hiểu văn hóa truyền thống Trung Quốc chân chính. Trái ngược với mong muốn của các quan chức ĐCSTQ, vé đã được bán hết hai tuần trước khi buổi biểu diễn khai mạc.

Khi Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn được tổ chức tại Linköping vào tháng 5 năm 2017, Lãnh sự quán Trung Quốc một lần nữa gọi cho các quan chức thành phố, gây áp lực buộc họ phải hủy bỏ sự kiện, nhưng không thành công. Thậm chí, một phó thị trưởng đã đến dự lễ khai mạc và phát biểu về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền. Truyền thông địa phương cũng tiết lộ cách ĐCSTQ đã cố gắng ngăn chặn sự kiện này như thế nào, ca ngợi hai anh em đã can đảm đứng lên chống lại bạo ngược.

Giúp đỡ cộng đồng

Ông Michail cho biết ông tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người. Ông nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp và việc pháp môn bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc như thế nào.

52c439a4c8de13266d2ebd3d52e43650.jpg

Ông Michail chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Ông Ilias cũng thích phổ biến cho người khác biết đến cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông cho biết cuốn sách nói với ông rằng hãy luôn làm theo lương tâm của mình và là một người tốt. Cho dù ĐCSTQ có phỉ báng môn tu luyện này như thế nào đi nữa, ông nói sự tuyệt vời của Pháp Luân Đại Pháp là không thể phủ nhận và điều này được thể hiện ở hàng chục triệu học viên.

Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, hai anh em đều biết ơn Sư phụ vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng và tác động to lớn mà pháp môn đã mang lại. Họ cũng kính chúc Sư phụ một Tết Nguyên Đán vui vẻ.

d415778bb52bb6f7c0e480f8bbf27756.jpg

Ông Michail (trái) và ông Ilias (phải) kính chúc Sư phụ một Tết Nguyên Đán vui vẻ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/4/419493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190270.html

Đăng ngày 07-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share