Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-10-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa xuân năm 1999, đến nay đã được hơn 20 năm. Trong suốt hai thập kỷ qua, do bản thân tôi không thực tu tâm tính, nhiều chấp trước và quan niệm người thường chưa tu bỏ được, nên bị Cựu thế lực dùi vào, làm ra một số an bài của chúng, tạo thành những ma nạn khó vượt qua, cuối cùng tích tụ thành một ma nạn cự đại nhằm đoạt lấy sinh mệnh của tôi. Chính Sư phụ đã bảo vệ và giúp tôi vượt qua tất cả các khổ nạn, giúp tôi vững bước trên con đường tu luyện.

Trong ma nạn đắc được Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi đã gần 30 tuổi. Đó là thời kỳ đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi, nhưng một lần trong khi đang làm việc, sơ suất bị ngã, khiến tôi bị liệt và nằm liệt giường, việc này đã khiến tôi suy sụp. Tôi bị bệnh lý hoại tử chỏm xương đùi trái. Gia đình tôi nghèo và không đủ tiền để can thiệp y tế. Để trang trải cuộc sống, chồng tôi phải đi làm công ở xa, và đứa con gái năm tuổi ở nhà chăm sóc tôi.

Trong khi tôi chìm trong tuyệt vọng, Sư phụ Lý đã an bài cho một người hàng xóm của tôi, là học viên, tới giúp tôi đắc Pháp. Tôi đã có Sư phụ và có hy vọng để tiếp tục sống. Điều không thể tin được là, sau khi tập luyện chỉ vài ngày, tôi đã có thể ngồi dậy, đứng lên, chống gậy và đến điểm luyện công để luyện công. Sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới. Gia đình và hàng xóm của tôi vô cùng kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp và sự vĩ đại của Sư phụ, và nhiều người trong số họ đã bắt đầu tu luyện.

Thăng trầm trong sóng gió ma nạn

Chỉ vài tháng sau, vào tháng 7 năm 1999, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc đó là Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Trong một thời gian, dường như Trung Quốc bị bao trùm bởi những đám mây đen và một cảm giác kinh hoàng. Các thành viên trong gia đình tôi, những người dự định tu luyện Đại Pháp đã từ bỏ ý định. Lúc đó tôi vô cùng đau đớn: “Đây là một môn tu luyện tốt với tiêu chuẩn cao như vậy, cứu con người khỏi đau khổ và yêu cầu họ hướng thiện. Tại sao lại đột nhiên bị đàn áp?” Với lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ, tôi quyết tâm theo Sư phụ đến cùng.

Mặc dù đi lại khó khăn, tôi và con gái đã đi ra ngoài để làm sáng tỏ những hiểu lầm của mọi người về Đại Pháp. Chúng tôi phân phát tài liệu Đại Pháp trong các tòa nhà, trên các con phố nhỏ và trên các con đường chính. Để chứng thực Đại Pháp, vào mùa đông năm 2001, tôi cùng con gái và các đồng tu vượt qua những trở ngại và can nhiễu để đến Quảng trường Thiên An Môn.

Khi cuộc bức hại leo thang, môi trường ở Trung Quốc ngày càng trở nên khủng bố hơn. Nhiều học viên đã bị bắt, tra tấn và giết hại một cách phi pháp. Tôi cũng bị bắt và bị giam giữ. Vào thời điểm đó, tôi đã không học Pháp và có rất nhiều chấp trước – đặc biệt là tâm sợ hãi. Vì vậy, tôi không thể vượt qua những chướng ngại quan trọng này. Cựu thế lực bắt đầu bức hại tôi về thể chất, và tôi đã trải qua nghiệp bệnh.

Bởi vì tôi không biết cách tu luyện tâm tính vào thời điểm đó và không thể loại bỏ các chấp trước của mình, một trường nghiệp lực đã hình thành trong cơ thể tôi, nó ngày càng nặng và dày. Nó tích tụ cho đến khi trở thành một cục bướu cứng ở bên phải ngực của tôi. Thật bất tiện cho tôi khi di chuyển. Tôi cảm thấy đau khổ và bất lực. Ngoài ra, tôi bỏ bê việc học Pháp và luyện công, và dần rời xa việc luyện công.

cựu thế lực đã liên tục lợi dụng sơ hở của tôi để tạo ra các loại an bài. Một lý do khác là tôi đã rời xa các đồng tu của mình. Tôi rất ít tiếp xúc với họ, vì vậy về cơ bản tôi đang tu luyện một mình. Tôi đã phải vật lộn với “bệnh tật” và những thăng trầm. Vào mùa thu năm 2017, tôi lại bị liệt. Một lần nữa, tôi lại chìm trong thống khổ.

Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn và cứu tôi

Con gái tôi đã lớn và đi làm công ở nơi khác. Chồng tôi cũng ra ngoài làm việc và không ở cạnh tôi. Nằm trên giường và nhìn lên trần nhà, tôi nghĩ: “Tại sao mình lại phải nằm liệt giường? Mình đã tu luyện như thế nào trong suốt những năm qua? Mình đã bước đi như thế nào trên con đường hủy diệt do cựu thế lực an bài? Không, mình không được để cựu thế lực lừa dối và không đi theo con đường mà chúng đã an bài. Mình là một học viên Đại Pháp và muốn phủ nhận hoàn toàn sự an bài của chúng. Mình phải đi theo con đường tu luyện do Sư phụ an bài.” Sau đó tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Sau khi tôi xuất ra niệm này, Sư phụ đã an bài một đồng tu đến nhà tôi. Trong khi chăm sóc tôi, học viên đó đã giúp tôi nhận thức Pháp, đề cao và cách thực sự tu luyện tâm tính của mình. Rất nhanh chóng, với sự gia trì của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp, và với sự chăm sóc của đồng tu, tôi đã ngồi dậy, có thể đứng và có thể đi lại và đi lên xuống cầu thang bằng gậy. Tôi có thể xuống cầu thang một lần nữa để giảng chân tướng, và sau này tôi không cần đến gậy nữa.

Tôi đã bị liệt trong gần một năm. Uy lực của Đại Pháp một lần nữa đã triển hiện, điều này đã chứng minh những gì Sư phụ đã giảng:

“… vật chất và tinh thần là nhất tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thực sự biết ơn Sư phụ đã không từ bỏ tôi, một đệ tử không đạt yêu cầu đã được cứu sống một lần nữa.

Sư phụ giúp tôi đề cao bản thân trong ma nạn

Vào mùa thu đông năm 2019, tôi chuyển về nơi ở cũ. Đầu tháng 12, tôi đi chợ sáng để mua rau. Trời đổ tuyết và đường trơn trượt, tôi đã bị ngã trên đường về nhà. Cựu thế lực lợi dụng điều này và lấy cớ để khiến tôi lại nằm liệt giường. Mục đích của chúng là ngăn cản tôi tu luyện và cuối cùng huỷ diệt tôi. Tôi nhận ra ngay mục đích xấu xa của chúng. Tôi phủ nhận mọi an bài của chúng và học Pháp, ghi nhớ Pháp rất nhiều. Tôi hướng nội xem xét các vấn đề của bản thân, liên tục loại bỏ các chấp trước. Bằng cách liên tục chính lại bản thân, tôi luyện công khi tôi có thể ngồi dậy hoặc đứng lên, phủ nhận mọi suy nghĩ tiêu cực.

Sư phụ đã giảng:

“Nan nhẫn nan nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã rất nghiêm khắc với bản thân và học thuộc Pháp của Sư phụ. Chỉ trong vòng 20 ngày, tôi đã vượt qua khổ nạn này và một lần nữa điều này cho thấy uy lực của Đại Pháp.

Bây giờ, tôi đã có thể làm các việc nhà. Bên cạnh việc học Pháp và luyện công hằng ngày, tôi đã có thể ra ngoài giảng chân tướng và thức tỉnh lương tri của người dân, mặc dù một số học viên vẫn lo lắng về chân và tình trạng thể chất của tôi và lịch sự khuyên tôi không nên ra ngoài, hãy học Pháp tại nhà.

Tôi chỉ nghĩ rằng, ngày nay, khi đại dịch không thể kiểm soát và tính mạng con người đang bị đe dọa, chúng ta cần nắm bắt thời gian để thức tỉnh mọi người. Nếu có thêm một người trên thế giới này biết chân tướng, một thiên thể nữa sẽ được cứu. Tôi đang dùng thời gian ít ỏi còn lại để trợ Sư chính Pháp bằng cách giảng chân tướng để tôi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Đồng thời, tâm tính của tôi cũng không ngừng được đề cao.

Sư phụ đã cứu tôi khỏi khổ nạn hết lần này đến lần khác. Mặc dù các thành viên trong gia đình tôi không tu luyện Đại Pháp, nhưng họ đã được hưởng lợi rất nhiều. Chồng tôi sức khỏe yếu và phải nhập viện vì bệnh nặng vào mùa đông năm ngoái. Sau khi xuất viện, do sức khỏe không đảm bảo nên anh ở nhà và rất khổ não. Trong những năm qua, anh ấy đã tin tưởng vào Đại Pháp và ủng hộ việc tu luyện của tôi và rất ân cần chăm sóc tôi. Anh ấy đã chứng kiến ​​Sư phụ giúp tôi vượt qua một số khổ nạn lớn và tin tưởng Sư phụ hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, và Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Lần này khi tôi bình phục, anh ấy cũng bình phục.

Không lời nào có thể bày tỏ hết lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Sư phụ, Ngài luôn bảo hộ và giúp đỡ tôi. Tôi quyết tâm hoàn thành sứ mệnh thức tỉnh lương tri của người dân. Tôi sẽ chính lại bản thân và buông bỏ danh lợi và tất cả các loại chấp trước của con người. Tôi sẽ giải thể và loại bỏ tất cả độc hại của văn hóa đảng và đào bỏ gốc rễ của vị tư và ích kỷ. Tôi muốn đạt được các tiêu chuẩn của Pháp ở các tầng khác nhau càng sớm càng tốt và đạt đến tầng thứ cao hơn. Thông qua tu luyện chân chính và dũng mãnh, tôi muốn báo đáp hồng ân vô hạn của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/5/410772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/29/189056.html

Đăng ngày 05-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share