–Thể ngộ tu luyện trong đoạn thời gian diễn ra bầu cử Mỹ

[MINH HUỆ 29-01-2021] Trong tu luyện Đại Pháp, chúng ta biết rằng cựu vũ trụ bất kể là đã trải qua quá trình lịch sử thành-trụ-hoại-diệt lâu dài đến đâu, bất kể là nó to lớn và phức tạp thế nào, thì bất cứ sinh mệnh nào cũng không biết được Đại Pháp căn bản của vũ trụ, cũng không biết Sư phụ là ai. Bất cứ sinh mệnh nào cũng đang trong luân hồi phức tạp lâu dài và đang trong quá trình sinh mệnh thành-trụ-hoại-diệt, đều đang dựa vào những nhận thức và chứng ngộ khác nhau về Pháp lý vũ trụ của riêng mình để bước đi con đường sinh mệnh của bản thân. Từ một góc độ nào đó, có thể nói rằng chúng đang dựa vào nhận thức lý giải về vũ trụ của bản thân mình để đối đãi với tất cả mọi thứ gặp phải, dần dà trong vũ trụ rộng lớn và trong quá trình lịch sử của sinh mệnh, nhận thức tự ngã không ngừng mạnh hơn, phình to lên, chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã cũng dần dần bất tri bất giác thẩm thấu vào trong xương cốt. Đối với nhận thức về vũ trụ, bất cứ một sinh mệnh nào không đắc được Pháp có lẽ cũng chỉ như thế mà thôi, không có bất cứ khái niệm gì về “dĩ Pháp vi Sư”.

Đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh vinh diệu nhất đắc được Đại Pháp căn bản của vũ trụ. Chúng ta ắt phải từ gốc rễ vứt bỏ chấp trước tự ngã đã ăn sâu vào trong xương tủy, đồng hóa với Đại Pháp từ căn bản của sinh mệnh, dựng lập chính niệm kim cương bất phá “dĩ Pháp vi Sư”, thật sự làm được “tín Sư tín Pháp”, như vậy mới có thể là một đệ tử Đại Pháp chân chính. Sau khi trải qua quá trình tu tâm nhấp nhô lên xuống trong lần bầu cử Mỹ vừa qua, bản thân tôi có chút nhận thức hữu hạn như sau. Trong cuộc bầu cử Mỹ lần này, các thế lực tà ác không còn kiêng nể gì cả, điên cuồng hành ác. Lúc đang nghĩ nếu như nhóm Biden đánh cắp bầu cử thì Trung Cộng và tà linh cộng sản sẽ đánh cắp nước Mỹ, nhưng mà tà không thể thắng chính và ông Trump lại là người được Thần lựa chọn, nghĩ đến đây tôi lại càng chắc chắn hơn ông Trump sẽ thắng cử. Thuận theo diễn biến từng bước, tôi càng ngày càng bị hãm vào trong sự tình cụ thể thắng thua trong chiến dịch tranh cử, bản thân tôi trở nên bất lực không thể thoát ra khỏi đó.

Trước và sau ngày đầu năm mới 2021, trong đầu não đột nhiên xuất ra một niệm: Điều gì sẽ xảy đến nếu như Biden đánh cắp bầu cử? Lúc đó trong tâm tôi cảm thấy căng thẳng, đến mức sinh ra hoài nghi và hoảng loạn trong một thời gian. Tu luyện nhiều năm khiến tôi hết sức cảnh giác: Mình đã quá chấp trước vào ông Trump đắc cử! Tĩnh tâm xuống nhớ đến Sư phụ và Đại Pháp, tu luyện Đại Pháp giúp tôi có thể ngộ thiết thực, tín tâm sâu sắc vào Sư phụ, Đại Pháp ban cho đệ tử và chúng sinh chỉ có từ bi vô lượng, bất kể hình thế, hoàn cảnh và trạng thái kia dù tốt hay xấu, thậm chí là tà ác thì chỉ cần kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, thực tu bản thân, tất cả mọi thứ đều sẽ là tốt nhất, lúc đó trong tâm tôi thấy yên ổn nhiều.

Tôi hiểu rằng bản thân việc kiên trì tin tưởng tà không thể thắng chính và ông Trump thắng cử có lẽ không sai; nhưng chính việc tìm kiếm và chú ý theo dõi các bài báo cáo cũng như tin tức liên quan, trong tư tưởng không ngừng nảy ra những cách suy nghĩ, phân tích, phán đoán theo kiểu quán tính và dây chuyền khiến cho bản thân mình bất tri bất giác chấp trước vào việc ông Trump thắng cử, đến mức chấp trước phình to lên nhưng vẫn không nhận ra, cho nên trong tâm tôi mới thấy căng thẳng, hoài nghi và hoảng loạn.

Qua đó, tôi còn nhìn thấy tâm ỷ lại trông chờ người thường giải thể trường bức hại này. Trước đây do chưa từng ôm giữ hy vọng gì đối với tà đảng Trung Cộng, cho nên tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình không có tâm dựa dẫm vào người thường giải thể bức hại. Lần này nhìn thấy người được Thần lựa chọn và cũng là người có sứ mệnh giải thể Trung Cộng xuất hiện, trong quá trình chấp trước vào bầu cử một cách bất tri bất giác, tôi đã sinh ra tâm ỷ lại vào người thường giải thể bức hại. Nếu không phải như vậy thì tôi sẽ không thấy căng thẳng, hoài nghi và hoảng loạn! Cho nên, không phải là bản thân tôi không có tâm ỷ lại vào người thường, chỉ là trước đây không có điều kiện để cho cái tâm đó bộc lộ ra ngoài mà thôi.

Bên cạnh đó, ông Trump là người được Thần lựa chọn và có sứ mệnh giải thể Trung Cộng, tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy nên không khó để tôi hiểu rõ tình huống khó khăn của ông ấy. Vả lại, hết thảy những thứ như phương thức, phương pháp, điều kiện, tình trạng, hoàn cảnh v.v. để đạt được mục đích thì ông ấy đều biết rõ, Thần cũng biết rõ, riêng tôi thì không biết và cũng không hiểu, nghiêm khắc mà nói thì cách suy nghĩ, phân tích, phán đoán, nhân tâm, chấp trước của tôi chẳng những không giúp ích được gì, mà còn gia tăng trở lực và chướng ngại cho ông Trump cũng như chúng sinh, đây thật sự không phải là hành vi của một người tu luyện.

Dù Biden đã đánh cắp bầu cử thì điều đó cũng không ngăn nổi Trời diệt Trung Cộng, có lẽ sẽ có một phương thức khác để giải thể Trung Cộng. Là người tu luyện, chúng ta đều hiểu rõ Phật Pháp vô biên, không thể làm trái ý Trời, “Trời diệt Trung Cộng” là ý Trời, tà ác sẽ càng điên cuồng và giãy chết, mặt khác cũng càng khiến cho con người thế gian thức tỉnh, nhìn rõ diện mạo chân thật của tà ác. Chẳng phải trong mấy năm nay đã có rất nhiều người thế gian thanh tỉnh rồi sao!

Cho nên bất kể là ở tình huống nào chăng nữa, việc bản thân nên làm chỉ là kiên định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, không chấp trước vào bất cứ biểu hiện nào ở nơi thế gian, chiểu theo Đại Pháp thực tu bản thân, làm tốt ba việc đệ tử Đại Pháp cần làm. Khi nhận thức đến đây, tôi không còn quá động tâm về việc Quốc hội Mỹ có chứng nhận kết quả bầu cử hay không nữa. Cho nên khi xem báo cáo vào ngày 7 tháng 1, tôi cảm thấy khá bình tĩnh. Vậy mà không lâu sau đó, trong tâm tôi lại thấy nặng trĩu, lúc này tôi có thể nhớ được rất nhiều nội dung giảng Pháp của Sư phụ, cũng có thể biết được bản thân mình còn có nhân tâm đang chấp trước. Tôi rất đồng tình với các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, bởi lẽ chính tôi đã từng trải qua nỗ lực vứt bỏ những nhân tâm và chấp trước này.

Thế nhưng, tâm tôi vẫn còn phù động lên xuống theo những tin tức liên quan đến bầu cử, tôi tự hỏi mình rốt cuộc chấp trước chỗ nào? Ông Trump tái đắc cử, đương nhiên ông ấy sẽ kịch liệt tấn công tà đảng Trung Cộng, điều tốt nhất là đưa thế lực tà ác ở Mỹ ra trước pháp luật để trừng trị, nói thẳng ra đây chính là điều tôi muốn nhìn thấy, hiển nhiên những điều này là đứng từ cơ điểm và nhận thức của người thường. Nếu là một người thường nghĩ thế này thì có lẽ cũng bình thường thôi, không tính là quá sai. Nhưng nếu là một người tu luyện, thì tôi nhìn thấy ở phía sau che giấu tâm tham thú an dật đã ăn sâu vào xương tủy (ông Trump tái đắc cử có thể mang đến cho chúng ta hoàn cảnh xã hội tốt đẹp), tâm phục thù đối với tà ác; ma tính chỉ trích, hoài nghi và phẫn nộ khi tâm hữu cầu và dục vọng không được thỏa mãn; còn có những nhân tâm và chấp trước mà mình không biết, giảo hoạt lợi dụng chính lý để che đậy và bảo vệ; trên miệng cường điệu tà không thể thắng chính, cho rằng bản thân rất chính nghĩa; nhưng một tầng thân thể cấu thành từ nhân tố “hận” do tà linh cộng sản nhồi nhét chưa nhìn rõ trước đây đã kích phát những thứ tà ác trong nhân tính như tâm tật đố, tranh đấu, thô bạo, khát máu v.v. Đúng như trong cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” đã viết rõ: “Bởi vậy, trong trường vật chất của Trung Quốc cộng sản, dường như mỗi người đều bị nhuốm trong hận, hầu như đều có một loại hận vô duyên vô cớ. Chỉ cần tà linh cộng sản kích động quấy nhiễu, thì loại vật chất này sẽ phun ra như chai champagne bị lắc mạnh, sẽ tạo thành trường năng lượng phụ diện khổng lồ, nhanh chóng bao phủ phạm vi sinh tồn của con người.”

Là một đệ tử Đại Pháp, tu luyện trong mấy năm nay giúp tôi ghi nhớ kỹ càng: Chỉ có “trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh” mới là việc chúng ta cần làm và nên làm, đứng trên cơ điểm này lại nghĩ ông Trump không tái đắc cử thì lẽ nào chúng ta không thể cứu độ chúng sinh sao? Hiển nhiên là không phải như thế, vậy thì cớ sao tâm tình lại phù động lên xuống, thậm chí là phẫn nộ bất bình vì chuyện ông Trump có tái đắc cử hay không?

Tôi nghĩ sâu hơn, thật sự cứu độ chúng sinh là Sư phụ và Đại Pháp đang làm, ở một góc độ nào đó thì đệ tử Đại Pháp chúng ta khởi tác dụng giống như sợi dây liên kết giữa Đại Pháp và chúng sinh trên thế gian, chúng ta tu luyện bản thân cho tốt, làm tốt ba việc cần làm, tại một góc độ nào đó mà nói thì giống như làm cho sợi dây liên kết càng thêm thuần tịnh hơn nữa, ngày càng có hiệu quả cao hơn, càng có uy lực truyền đạt Đại Pháp cứu độ chúng sinh một cách hữu hiệu, giúp cho càng nhiều chúng sinh được Đại Pháp cứu độ hơn nữa. Còn nếu rời xa Đại Pháp thì bản thân chúng ta sẽ bị hủy rớt trong loạn thế mạt pháp, càng không thể nói tới chuyện cứu độ chúng sinh.

Làm thế nào để cứu độ nhiều chúng sinh, thành tựu đệ tử Đại Pháp, tất cả mọi thứ có Sư phụ an bài và nắm vững. Khi thật sự làm được “dĩ Pháp vi Sư, tín Sư tín Pháp” thì tôi không bị can nhiễu nghiêm trọng bởi việc ông Trump có tái đắc cử hay không.

Sự việc này giúp tôi nhìn thấy bản thân mình giống như người mù trong câu chuyện “người mù sờ voi”, quá chấp trước khiến bản thân cảm thụ ra nào là “bức tường”, “chiếc quạt”, “sợi dây”, “cây cột” v.v., cho rằng con voi nên là giống như “bức tường”, “chiếc quạt”, “sợi dây”, “cây cột”; không ngừng tranh luận, cho rằng những thứ mình sờ được và cảm thụ được đều là chân thật, chấp trước ghê gớm, cho nên bản thân mình mới bị can nhiễu.

Thử nghĩ sâu hơn, đối với sinh mệnh mà nói thì vũ trụ là to lớn vô hạn, sinh mệnh vô lượng vô số, bất kỳ một sinh mệnh nào bên trong đó dù có dùng hết cả đời cũng không nhìn thấy rốt ráo hết được, cũng không thể nào đếm xuể. Vô lượng vô số sinh mệnh lại đang không ngừng chuyển động và biến hóa, không cố định và không ổn định, bất kể chúng ta đang ở trong cảnh giới nào, khi đối diện với vũ trụ và chúng sinh thì chúng ta cũng giống như người mù trong câu chuyện “người mù sờ voi” kia, chúng ta đều có giới hạn của bản thân, hơn nữa tầng thứ và cảnh giới cao hơn đối với bản thân mình đều là mê.

Tôi đã có thể ngộ sâu sắc về “dĩ Pháp vi Sư”, “tín Sư tín Pháp” và không còn chấp trước vào nhận thức của tự ngã nữa, đối với đệ tử Đại Pháp quả thật là quan trọng và nghiêm túc làm sao! Từ trên nhận thức nào đó mà nói thì đây chính là căn bản của sinh mệnh chúng ta.

Từ đây về sau đối diện với hết thảy mâu thuẫn, can nhiễu, chấp trước đối với sự vật nơi thế gian, tôi sẽ thanh tỉnh nhắc nhở bản thân cần phải “dĩ Pháp vi Sư, tín Sư tín Pháp”, hướng nội vô điều kiện tu bản thân mình, đây cũng là thể ngộ thiết thực về tu luyện trong quãng thời gian bầu cử Mỹ lần này, tôi muốn chia sẻ khích lệ các đồng tu thông qua việc này. Nhận thức cá nhân hữu hạn, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ chỗ còn thiếu sót. Cảm ơn quý đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/29/對「以法為師」的體悟-419220.html

Đăng ngày 02-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share