Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam,Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2020] Trong nhiều năm, tôi đã tích cực giảng chân tướng, cố gắng tinh tấn luyện công và phát chính niệm. Tuy nhiên, các đồng tu thường nhắc nhở rằng tôi luôn trong tình trạng ngủ gật khi đả tọa hoặc phát chính niệm và nói rằng vấn đề của tôi khá nghiêm trọng. Thậm chí họ còn nói rằng tôi đang tu phó nguyên thần, nhưng tôi không cảm thấy có gì sai vì không thể nhìn thấy mình khi đả tọa. Do đó, khi các đồng tu chỉ ra vấn đề, tôi không đồng ý với họ và thậm chí không thừa nhận điều đó. Tôi cảm thấy rằng mỗi đêm mình ngủ rất ít và rất cố gắng tu luyện tinh tấn. Thời gian qua đi, nhiều đồng tu đã quá quen với trạng thái của tôi đến nỗi họ không còn chỉ ra cho tôi điều đó nữa.

Mặc dù các đồng tu đã quen với trạng thái của tôi, họ vẫn chỉ ra rằng thỉnh thoảng tôi rơi vào trạng thái ngủ gật khi đả tọa. Thật kỳ lạ, bất cứ khi nào đả tọa xong, cơ thể và bàn tay của tôi lại trở về đúng tư thế và vị trí khiến tôi cảm thấy mình không hề ngủ gật. Vì vậy, tôi đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này, và chắc chắn không hề tự chính lại bản thân.

Có lần tôi dùng điện thoại di động để ghi lại toàn bộ quá trình đả tọa và phát chính niệm của mình. Sau khi xem video, tôi đã thực sự bị sốc; khi dựng lòng bàn tay phát chính niệm, người tôi đã lắc lư qua lại. Đầu của tôi cúi xuống thấp đến mức gần chạm sàn, nhưng tôi hoàn toàn không nhận ra.

Chủ ý thức của tôi đã mất kiểm soát thân thể tôi trong một khoảng thời gian rất ngắn; mọi thứ còn tệ hơn khi tôi đả tọa và thực tế là tôi đang ngủ. Lúc nhắm mắt, tôi không biết tâm mình đi đâu. Tôi nhận ra rằng mỗi khi nhắm mắt, nghiệp tư tưởng và các sinh mệnh tà ác sẽ biến hóa thành đủ kiểu người, vật chất hay đồ vật tới can nhiễu tôi nên chủ ý thức của tôi sẽ buông lơi. Khi chủ ý thức buông lơi, cơ thể tôi sẽ không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa.

Các học viên khuyên tôi ngủ nhiều hơn; tôi cũng nghĩ rằng trạng thái đó có thể là do tôi ngủ ít vì hầu như ngày nào tôi cũng ngủ sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm và tỉnh dậy vào khoảng 3 giờ sáng. Vì vậy, tôi đã ngủ nhiều hơn. Tuy nhiên, càng ngủ, tôi càng nuôi dưỡng ma ngủ và ma ngủ ngày càng lớn mạnh hơn, khiến chủ ý thức của tôi thường xuyên bị mê mờ. Tất cả những điều này làm cho tôi cảm thấy chóng mặt và khó chịu. Thậm chí tôi còn gặp ác mộng rằng mọi người sắp chết và nhìn thấy phân trong nhà vệ sinh. Quỷ sắc dục cũng tới và tạo ra những can nhiễu.

Có một vài ngày tôi đã không ra ngoài giảng chân tướng. Tôi ở nhà tăng cường phát chính niệm. Mỗi khi kết thúc một tiếng học Pháp, tôi sẽ phát chính niệm một lần. Cả ngày, tôi tiếp tục gia trì chủ ý thức của mình theo cách này. Mỗi khi phát chính niệm, tôi đều ghi lại quá trình này bằng điện thoại di động. Ban đầu, bàn tay của tôi rủ xuống và tôi đang chìm vào giấc ngủ; nó thực sự nghiêm trọng nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Tôi chỉ cầu xin Sư phụ gia trì. Dần dần, tôi có thể giữ lòng bàn tay thẳng đứng trong 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút. Tuy nhiên, khoảng thời gian tối đa mà tôi có thể giữ cho lòng bàn tay của mình thẳng đứng là 30 phút và tôi không thể vượt quá thời gian đó.

Tôi đã phát chính niệm trong một thời gian dài, loại bỏ tất cả sinh mệnh tà ác và an bài của cựu thế lực mà khiến tôi mất chủ ý thức khi đả tọa. Khi đả tọa, tôi dựng một vài cái cột xung quanh. Nếu cơ thể tôi dịch chuyển một chút, một cái cột sẽ đổ. Điều này giúp tôi duy trì tư thế thẳng đứng và ngăn cơ thể lắc lư khi đả tọa. Mỗi khi đả tọa, tôi đều đối đãi hết sức nghiêm túc và ghi lại toàn bộ quá trình đó bằng điện thoại.

Thậm chí tôi còn dùng điện thoại di động đặt báo thức 5 phút một lần. Mỗi khi chuông báo thức kêu lên, tôi phải dùng tay để bấm nút tạm dừng. Bằng cách này, chủ ý thức của tôi sẽ thanh tỉnh. Sau khi kiên trì một thời gian, tôi không còn buồn ngủ ngay cả khi không sử dụng chuông báo trong lúc đả tọa hoặc phát chính niệm trong một giờ. Khi đả tọa hoặc phát chính niệm, tôi cũng có thể ngồi đúng tư thế và lòng bàn tay dựng thẳng.

Sau một thời gian tăng cường tu luyện, cuối cùng tôi đã vượt qua được trạng thái buông lơi chủ ý thức khi đả tọa hoặc phát chính niệm, vốn kéo dài đã lâu. Tôi có thể duy trì đúng tư thế và hoàn thành bài công pháp thứ năm với chủ ý thức thanh tỉnh.

Bây giờ khi ra ngoài giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới, chính niệm của tôi mạnh hơn và hiệu quả tốt hơn nhiều.

Trước đây, bếp của tôi rất lâu mới bắt lửa. Dù tôi có sửa bao nhiêu lần thì nó vẫn như vậy. Bây giờ, mọi thứ đã trở lại bình thường; vòi nước ở bồn rửa cũng không còn bị rỉ nước. Mặc dù mỗi đêm tôi chỉ ngủ hơn ba tiếng, nhưng vẫn có thể giữ được khí lực. Nếu buồn ngủ, tôi sẽ không cố đi ngủ. Thay vào đó, tôi sẽ đả tọa một lúc và ngay lập tức tôi trở nên tràn đầy năng lượng. Một lần nữa, tôi đã trải nghiệm và chứng kiến uy lực phi thường của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/-413288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/4/188576.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share