Bài viết của Tân Sinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 11-12-2020] Cuộc bầu cử Mỹ đang trong bế tắc, là một đệ tử Đại Pháp, tôi minh bạch rằng đây là trận chiến chính-tà và điều quan trọng là cần phát chính niệm thanh trừ lạn quỷ ở không gian khác. Tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân không được bị ảnh hưởng bởi hỗn loạn, tình thế biến động và chỉ tập trung vào làm tốt ba việc.

Nhưng thời gian trôi qua, tôi vô tình bị cuốn vào việc theo dõi các tin tức hay các kênh truyền thông độc lập của các đồng tu, cứ như vậy tôi thỉnh thoảng dành ra 2 đến 3 tiếng đồng hồ một ngày mà không hay biết. Tôi cũng lướt mạng, hăng hái xem xem những chỗ cập nhật tin tức mới với hy vọng có thể nhanh chóng biết được kết quả bầu cử. Tôi thậm chí còn không muốn ngừng lại khi đã đến giờ luyện công.

Khi những trạng thái bất thường xuất hiện, tôi nhận ra rằng nhất định bản thân vẫn còn có chỗ cần phải tu luyện. Tôi không thể cứ mãi như vậy, nếu không tôi sẽ gặp rắc rối! Khi hướng nội, tôi phát hiện ra tâm không nhẫn nại của mình, tôi vội vã sốt ruột mong muốn cuộc bầu cử này sớm kết thúc.

Ban đầu, tôi vẫn có thể giữ vững bản thân nhưng thời gian dần trôi và sự thiếu kiên nhẫn của tôi cũng càng ngày càng tăng lên và các chấp trước về tâm an dật của tôi cũng ngày một phát triển và mạnh hơn lên theo thời gian. Các tâm chấp trước thậm chí còn chi phối tôi đến mức tôi đã chểnh mảng và không muốn tận dụng thời gian học Pháp, luyện công. Tôi chỉ muốn ở trên mạng đọc các tin tức về cuộc bầu cử. Khi đào sâu hơn, tôi nhận ra rằng mình đã không kiên định tu luyện và dễ dàng chịu nhận can nhiễu.

Khi tôi tìm ra vấn đề của mình, tôi đã quy chính lại bản thân ngay tức thì. Tôi buộc bản thân phải ngừng dành thời gian vào việc liên quan đến cuộc bầu cử và không đọc các tin tức nữa. Tôi bảo đảm hoàn thành việc luyện công vào mỗi buổi sáng và không để tập thiếu một bài công pháp nào. Tôi cũng phân ra các thời gian phát chính niệm và chú ý loại bỏ can nhiễu của mình ở các trường không gian khác. Sau một tuần, tôi đã cảm thấy tốt hơn. Tôi không còn tâm thôi thúc phải kiểm tra tin tức về cuộc bầu cử nữa và tôi cũng có thể ghi nhớ ít nhất một đến hai đoạn Pháp một ngày.

Nhờ vào thể ngộ từ trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra được sự nghiêm túc của việc tu luyện. Nếu tôi không đề cao thì tôi sẽ bị rớt lại. Vì vậy, việc hành xử chiểu theo các Pháp lý của Đại Pháp và thời thời khắc khắc đều kiên định tu luyện là điều thật sự quan trọng.

Sư phụ đã giảng trong bài thơ “Mê Trung Tu” rằng:

“Thường nhân nan tri tu luyện khổ

Tranh tranh đấu đấu đang tố phúc

Tu đắc chấp trước vô nhất lậu

Khổ khứ cam lai thị chân phúc”. (Mê Trung Tu, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Người thường đâu biết khổ nơi tu

Tranh tranh đấu đấu để làm phúc

Tu đến chấp trước không một lậu

Khổ tận cam lai là chân phúc”. (Tu trong mê, Hồng Ngâm)

Chỉ khi chúng ta đạt được đến tiêu chuẩn vô lậu trong tu luyện thì mới có thể đạt đến viên mãn!

Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ tu luyện của tôi! Mong các đồng tu từ bi chỉ ra chỗ còn chưa đúng!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/416307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188752.html

Đăng ngày 30-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share