Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 25-11-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã chăm chú theo dõi Pháp hội Trung Quốc lần thứ 17 trên trang web Minh Huệ. Các học viên tại Thụy Điển bày tỏ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn sau khi được truyền cảm hứng từ kinh nghiệm của các học viên tại Trung Quốc, những người đã tu luyện vững chắc và cứu độ chúng sinh trong khi sống dưới cuộc bức hại tàn bạo.

Tinh tấn tu luyện, không bao giờ giải đãi

Cô Trần tại Thụy Điển đã xúc động bởi một bài viết có tựa đề “Tận lực cứu độ chúng sinh”. Cô ấy nói rằng cô đã rơi lệ trước sức chịu đựng của vị đồng tu sản xuất tài liệu giảng chân tướng trong một căn hộ đi thuê không có điều hòa hay lò sưởi. Căn hộ lạnh cóng vào mùa đông và nóng nực vào mùa hè, mà trong mùa hè thì vị học viên này cũng không thể mở cửa sổ vì để cách âm. Chỉ ở trong căn phòng đó thôi cũng đã khủng khiếp rồi, chứ chưa nói đến là làm việc ở đó. Vị đồng tu này cũng phải sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào trong trường hợp khẩn cấp.

Cô Trần nhận ra rằng các học viên bên ngoài Trung Quốc nên trân quý tự do và những cơ hội giảng chân tướng của họ và gánh vác tránh nhiệm phơi bày cuộc bức hại. Cô nhắc nhở bản thân loại bỏ tâm an dật và đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tu luyện và giảng chân tướng. “Bất cứ khi nào tôi nghĩ đến các đồng tu của chúng ta tại Trung Quốc, tôi không có bất kỳ lý do gì để giải đãi. Họ thực sự đáng khâm phục khi dũng cảm vượt qua mọi loại can nhiễu để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi phải cố gắng hết sức để tu luyện bản thân thật tốt, trợ Sư chính Pháp, và cứu nhiều người hơn nữa.”

Làm tốt ba việc

Cô Cổ Lệ, một học viên người Iran, nói rằng việc đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của Pháp hội đã khiến cô ấy biết ơn Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn. Cô ấn tượng nhất với một bài viết có tựa đề “Đồng tu 82 tuổi trợ Sư chính Pháp.”

Cô nói: “Các đồng tu của chúng ta ở Trung Quốc có nguy cơ bị bắt vì giảng chân tướng ở bất cứ nơi nào mà họ tới mỗi ngày. Lòng vị tha, từ bi, và chính niệm của họ thực sự đáng khâm phục. Tôi cảm động đến rơi lệ. Chúng ta sống trong một môi trường thoải mái và có nhiều đồng tu bên cạnh. Các hoạt động giảng chân tướng của chúng ta được cảnh sát bảo vệ. Nó tương phản rõ rệt với môi trường tại Trung Quốc.”

Cô Cổ Lệ quyết tâm làm tốt ba việc và xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ.

Không có việc nhỏ trong tu luyện

Cô Trương, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp kể từ năm 1997, cho biết bài viết “Tu bỏ nhân tâm trong những chuyện nhỏ” đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cô. Tác giả đã kể lại một số bài học mà mình đã học được. Khi bà không nghiêm khắc với bản thân trong tu luyện cá nhân, bà đã bỏ lỡ cơ hội để đề cao và cuối cùng phải chịu đựng khổ nạn.

Cô Trương nói: “Tác giả đã từng tranh cãi với những người khác và không thể chịu được bất kỳ lời chỉ trích nào nhưng cuối cùng đã có thể chịu được ngay cả những bình luận tồi tệ nhất. Đây là một cuộc chiến giữa quan niệm của con người và chính niệm. Thậm chí với những vấn đề nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, bà đã tận dụng những cơ hội này để loại bỏ nhiều chấp trước và cuối cùng đã đạt tới một cảnh giới tươi đẹp.”

Cô Trương hướng nội và tìm thấy những thiếu sót ở bản thân thông qua chia sẻ kinh nghiệm của vị học viên này. Cô ấy tự hỏi bản thân lý do tại sao cô ấy có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với những vấn đề lớn nhưng lại bị kích động bởi những sự việc nhỏ. Cô ấy nói thực ra là bởi vì cô ấy không bao giờ quan tâm tới những việc nhỏ, điều này cuối cùng khiến cô có những thiếu sót trong tu luyện. Cô Trương học được từ các bài học của vị học viên đó và quyết tâm loại bỏ những chấp trước của mình thông qua những việc tưởng chừng nhỏ nhặt và luôn bảo trì chính niệm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/25/415540.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/3/188560.html

Đăng ngày 29-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share