Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2020] Trong những tháng gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch trên toàn quốc nhằm buộc mỗi học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của họ. Chính quyền liên tục sách nhiễu và đe doạ các học viên nhằm ép họ ký vào ba tuyên bố.

Pháp Luân Công là một môn thiền định cả tâm lẫn thân tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. ĐCSTQ đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn này từ tháng 7 năm 1999.

Dưới đây là hai trường hợp ở hai tỉnh Hồ Bắc và Hà Bắc, nơi mà chính quyền tổ chức các phiên tẩy não sau khi các học viên từ chối từ bỏ đức tin của họ. Các cơ quan ra những chỉ thị trong chiến dịch sách nhiễu này bao gồm Phòng 610 và Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL), cả hai đều có nhiệm vụ thi hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999.

Thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc: Các học viên và gia đình bị đe doạ

Từ tháng 10 năm 2020, chính quyền ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc đã sách nhiễu và khủng bố các học viên Pháp Luân Công địa phương cùng gia đình họ. Chính quyền đã gọi điện hoặc xuất hiện tại nhà của học viên nhằm lừa gạt hoặc ép họ ký vào ba tuyên bố. Họ yêu cầu học viên chỉ cần ký vào các tuyên bố thì sẽ không bao giờ bị làm phiền nữa. Chính quyền cũng đe doạ huỷ hoại tương lai con của học viên nếu họ từ chối từ bỏ đức tin.

Khi các học viên vẫn từ chối tuân theo, họ sẽ bị đưa đến các trung tâm tẩy não địa phương để tiếp tục bức hại.

Hơn 22 năm qua, chính quyền ở Nghi Xương đã tích cực bức hại các học viên Pháp Luân Công. Theo thông tin do trang Minh Huệ Net thu thập, chính quyền ở thành phố Nghi Xương đã sách nhiễu và tổ chức các phiên tẩy não chống lại hơn 500 học viên địa phương từ năm 1999. Hơn 100 học viên bị bắt và bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và nhà tù.

Hiện tại có ba học viên địa phương vẫn bị giam vì đức tin của họ: Bà Trương Vĩnh Hồng, ông Hoàng Miểu Sâm và bà Trần Phát Thuý.

Bà Trương đã bị kết án bảy năm vào năm 2016 và hiện đang ở trong Nhà tù Nữ Vũ Hán. Ông Hoàng đang thụ án sáu năm ở Nhà tù Sa Dương. Bà Trần bị kết án bốn năm vào năm 2016 và được thả khỏi Nhà tù Nữ Vũ Hán vào năm 2019. Công an ở Đội An ninh Nội địa và Đồn Công an Tiểu Khê Tháp lại bắt giữ bà vào tháng 8 năm 2020.

Nhà dân trở thành trung tâm tẩy não mới ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc

Chính quyền tỉnh Hà Bắc đã chấp thuận chi 400.000 nhân dân tệ để xây một trung tâm tẩy não bí mật ở thành phố Trác Châu. UBCTPL và Phòng 610 ở hai thành phố Bảo Định và Trác Châu cùng với Phòng An ninh Nội địa ở Trác Châu đã thuê một căn nhà ở làng Đông Hà và biến nó thành một trung tâm tẩy não vào tháng 11 năm 2020.

Không có bảng hiệu tại lối vào của toà nhà. Ở bên trong nhà, các bức tường được đệm bằng chất liệu xốp dày mà được bọc bởi một lớp chất liệu da. Đây là một biện pháp an ninh dùng để ngăn các nạn nhân đâm vào tường và làm thương chính họ nhằm thoát khỏi bị tra tấn. Các thanh sắt được gắn vào mọi cửa sổ. Trong nhà có các giường tầng bằng sắt và các máy chiếu, cùng với camera giám sát bên trong lẫn ngoài nhà. Ở đó cũng có một phòng ăn.

2c00a282a77471dca440e0e311a632c6.jpg

2ce601ce28e601b45b614bb173026e06.jpg

Hai tấm ảnh của Trung tâm Tẩy não Làng Đông Hà. Địa chỉ: 20-3 Phố Nhạc Dục, làng Đông Hà, thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc.

Sau khi xây dựng trung tâm, chính quyền bắt đầu sách nhiễu và đưa các học viên địa phương kiên định vào đây. Nhân viên của trung tâm sẽ ép các học viên xem những video lăng mạ Pháp Luân Công và viết các tuyên bố từ bỏ đức tin của họ. Họ sẽ ghi hình các học viên trong khi làm điều này.

Bốn người thuộc Đồn Công an Song Tháp đã xông vào nhà ông Lý Chiêm ở làng Vĩnh Nhạc. Họ đưa ông đến trung tâm tẩy não mới vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 2020.

Các học viên Khuất Chúc Quất, Đặng Tân Dĩnh và một học viên thứ ba họ Khuất cũng bị đưa đến trung tâm tẩy não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/25/416937.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/15/189929.html

Đăng ngày 29-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share