Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2021] Một cư dân ở thành phố Phan Chi Hoa đã nhanh chóng bị kết án một năm tù sau khi bắt giữ vào tháng 7 năm 2020 vì bị tố cáo dán thông tin về Pháp Luân Công

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ban đầu, bà La Viên Triêu bị quản thúc tại gia sau khi bị bắt. Năm tháng sau, bà bị Tòa án quận Nhâm Hà đưa ra xé xử vào ngày 15 tháng 12 năm 2020. Thẩm phán kết án bà một năm tù giam cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Tại thời điểm viết bà vẫn chưa rõ liệu bà có bị đưa tới nhà giam hay không.

Bà La, 71 tuổi là một nhân viên về hưu của Công ty Thép Phan Chi Hoa. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1997 và bà tin rằng pháp môn đã chữa khỏi bệnh tim nặng, bệnh thận và viêm màng phổi (viêm ngực) của bà.

Sau khi chính quyền ra lệnh bức hại và truyền bá những tuyên truyền tà ác về Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà La buộc phải nói cho mọi người biết về việc bà đã nhận được thụ ích từ Pháp Luân Công như thế nào. Tháng 10 năm 1999, bà lên đường tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, nhưng bà đã bị bắt tại một nhà ga xe lửa trước khi rời Tứ Xuyên, bà bị đưa trở lại Phan Chi Hoa và bị giam giữ 12 ngày.

Ngày 4 tháng 7 năm 2000, bà La tiếp tục thực hiện chuyến đi tới Bắc Kinh của mình, nhưng bà lại bị bắt giữ một lần nữa. Bà bị đưa trở lại và bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Phan Chi Hoa 37 ngày.

Bởi bà La cùng học viên bị giam giữ khác đã luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong trại tạm giam vào ngày 24 tháng 7 năm 2000, nên lính canh đã sử dụng gậy tre để đánh đập họ và cưỡng chế họ chống đẩy vào ngày hôm sau.

Lính canh còng bà La cùng với hai học viên khác là bà Diêu Giai Tú và bà Hầu Cần Anh. Sau đó họ đặt đôi cùm nặng hơn 36kg lên người các học viên và buộc họ phải đi dưới trời nắng gay gắt ba giờ đồng hồ. Mắt cá chân của họ đã bị thương và bị chảy máu.

Lính canh từ chối tháo cùm cho các học viên ngay cả khi họ có nhu cầu ăn uống, sử dụng nhà vệ sinh hay ngủ. Sau khi các học viên tuyệt thực để phản đối sự bức hại, lính canh Hồ Tiểu Xuyên đã ra lệnh cho các tù nhân bức thực họ vào ngày 26 tháng 7. Tù nhân Tôn Bình đã trộn một lượng lớn muối vào trong bột nhão và sử dụng cái tu-vít để cạy miệng bà La. Hai chiếc răng của bà bung ra, máu chảy ra mặt, cổ và ngực của bà. Chỉ khi đó các tù nhân mới dừng việc bức thực.

Ngày 6 tháng 1 năm 2018, bà La bị bắt giữ một lần nữa vì dán biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở gần một trường tiểu học. Cảnh sát đã khóa bà trong nhà giam và thẩm vấn bà tới 3 giờ sáng ngày 7 tháng 1. Sau đó bà bị đưa tới một trại tạm giam và bị giam giữ ở đó năm ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/7/418251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/14/189914.html

Đăng ngày 28-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share