Bài của một học viên Israel

[MINH HUỆ 28-12-2010] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Israel lần thứ tám được tổ chức tại Beit Zione Amarica House ở Tel-Aviv ngày 25 tháng 12 năm 2010. Hai mươi đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình.

Hầu hết những kinh nghiệm liên quan đến những nỗ lực giảng rõ chân tướng và phơi bày sự thật về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho người dân thế giới qua những dự án khác nhau.

Một học viên đã chia sẻ cách mà cô đã đạt được sự hiểu Pháp thông qua nghiệp bệnh của cô và mẹ cô. Một học viên khác chia sẻ về việc, trong tu luyện tốt hay xấu đều là việc tốt như thế nào, một người khác chia sẻ về việc ông đã thành công  trong việc đảm nhận vai trò trách nhiệm trong một dự án lớn mà không gây bất kỳ tổn thất nào cho công việc cá nhân và gia đình mình như thế nào. Một người đã mô tả về việc vượt qua tâm chấp trước vào sợ hãi mạnh mẽ của bản thân, trong khi người khác đã chia sẻ cách mà cô  ngộ ra việc cần có một trường Minh huệ ở Israel. Một học viên có con trai đã chết cách đây hai năm do (lý do bề mặt) ” sơ suất dùng thuốc”, đã chia sẻ mâu thuẫn nội tâm của mình, khi là một học viên mới, về việc vượt qua ý muốn trả thù và thay thế nó bằng sự hiểu biết dựa trên Pháp. Học viên khác đã khắc phục được thiên hướng đánh giá người khác bằng những quan niệm cũ của mình về công lý và bất công và cách mà cô từ bỏ “cái nhãn” luôn cảm thấy mình là một nạn nhân như thế nào.

Một học viên làm công việc bán hàng cho một hạng mục truyền thông đã chia sẻ cách mà ông đã nói chuyện với khách hàng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại bằng một tâm thanh tịnh và cuối cùng đã đạt được mức doanh số  ấn tượng. Ông nói:” Chỉ bằng cách giữ một tâm thanh tịnh, không bị tác động bởi những gì bạn nghe thấy, tất cả những điều tốt sẽ đến với bạn“. Một học viên khác nói về việc ông đã bị can nhiễu bởi nghiệp tư tưởng trong một thời dan dài, và cuối cùng ông đã vượt qua khảo nghiệm bằng cách học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm như thế nào. Một học viên Trung Quốc đã chia sẻ cách mà cô đã giữ chính niệm và chính hành mà giảng rõ sự thật cho những công nhân Trung Quốc. Với sự gia trì của Sư Phụ, cô từng nói chuyện với 250 công nhân Trung Quốc trong một ngày về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô kết luận rằng cô sẽ nỗ lực học Pháp hơn, làm theo những gì Sư Phụ dạy, làm những gì Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm, và cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Chia sẻ xuất phát từ tâm đã làm xúc động những trái tim của người nghe. Những hoàn cảnh mà họ chứng thực Pháp là môi trường hàng ngày, nhưng để vượt qua  khó khăn đòi hỏi phải có sự hy sinh và chân ngộ. Đó chính là vấn đề  “Liệu tôi có thể vượt lên khỏi quyền lợi ít ỏi này của mình và hành  xử theo Chân- Thiện- Nhẫn không?

Trong giờ giải lao chúng tôi đến một công viên công cộng gần đó để tập công, nơi mà khách qua đường có thể nhìn được rõ [chúng tôi] và nhận tờ rơi.

Hai ngày trước Pháp hội chúng tôi đã có một nhóm học Pháp lớn với các học viên  từ Nga, Ukraine, Đức và Rumani. Họ cũng đã tham gia các hoạt động xung quanh Pháp hội.

Ở Thành Cổ Jerusalem

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-01--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp Israel tập các bài tập nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng ở Jerusalem-Saar

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-02--ss.jpg

Một học viên nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Jerusalem-Saar

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-03--ss.jpg

Một khách qua đường ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của các học viên

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-04--ss.jpg

Mọi người cần biết rằng ĐCSTQ tra tấn và giết hại những người muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn

Một ngày trước Pháp hội (24 tháng 12) chúng tôi đã tổ chức một sự kiện tại một  điểm du lịch nổi tiếng ở Jerusalem. Du khách từ Israel, người dân Ả Rập từ thành phố cổ và du khách từ tất cả các tôn giáo đến địa điểm này hàng ngày, đặc biệt là vào ngày thứ Sáu.

Hàng chục học viên đã đến để giới thiệu về vẻ đẹp của Đại Pháp. Chúng tôi đã tập công nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng trong khi phát sóng phần giảng rõ sự thật  bằng tiếng Do thái và tiếng Anh. Một lúc sau một nhóm múa trong trang phục truyền thống sinh động sẽ múa một lúc trên nền nhạc cuốn hút. Sau đó các bài tập sẽ tiếp tục. Các vũ công, các học viên nữ của Pháp Luân Đại Pháp, muốn thể hiện vẻ đẹp và sự hòa nhã mà họ đã đạt được qua việc thực hành Chân- Thiện- Nhẫn. Những người thuộc các tôn giáo chính thống, các gia đình và trẻ em đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự hài hòa.

Thật là một sự tương phản rõ ràng với hình ảnh mà chiến dịch tuyên truyền của chính quyền ở Trung Quốc đã tạo ra để bôi nhọ Pháp Luân Công, và thật tương phản rõ ràng với sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tel Aviv

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-06--ss.jpg

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-07--ss.jpg

Các học viên Israel tổ chức một buổi thắp nến trước Đại sứ quán Trung quốc để phản đối cuộc bức hại

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-08--ss.jpg

Các học viên Israel cầm  ảnh của những học viên đã chết do cuộc bức hại trong một buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung quốc để phản đối cuộc bức hại

2010-12-27-minghui-isreal-fahui-09--ss.jpg

Khách qua đường ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của các học viên

Một ngày sau Pháp hội (26 tháng 12) chúng tôi đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung quốc ở Tel Aviv.

Đây là năm thứ 12 của cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc với những hình thức tra tấn tàn nhẫn mà người ta không thể tưởng tượng rằng con người có thể khởi xướng hay thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay nó vẫn còn đang tiếp diễn. Nó đang xảy ra ngay cả bây giờ, ngay vào chính lúc bạn đọc những dòng này.

Vậy nên chúng ta phải lên tiếng để chấm dứt nó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/28/以色列法轮大法心得交流会圆满结束-234206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/2/122252.html

Đăng ngày 19-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share