Từ Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội trên Internet lần thứ bảy giành cho học viên ở Trung Quốc

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 20-11-2010]

Kính chào Sư Phụ tôn kính!

Chào toàn thể các bạn đồng tu!

Tôi đã và đang làm việc cho ông chủ hiện tại được hai năm. Ban đầu, khi  gia nhập công ty, tôi là một nhân viên bình thường và giờ đây tôi là một người quản lý. Một số các bạn học viên địa phương đã gợi ý rằng tôi nên quan tâm tới việc từ bỏ danh lợi. Bản chất của vấn đề là tôi muốn bước đi trên con đường chứng thực Pháp của chính mình và cứu độ chúng sinh thông qua môi trường làm việc của tôi. Tôi vẫn còn có những chấp trước và tôi vẫn còn nhiều khía cạnh cần đề cao, tuy nhiên tôi không còn là con người trước đây.

Tôi không có một tấm bằng kỹ sư, nhưng nhiều năm tháng kinh nghiệm đã khiến tôi chọn cho mình nghề kỹ thuật cơ khí. Sau khi từ bỏ công việc trước đây và tìm kiếm trong nhiều năm, tôi đã quyết định làm việc tại một công ty tư nhân. Qua công việc, tôi đã tìm được nhiều cơ hội để giao tiếp với nhiều chúng sinh vốn có tiền duyên với Đại Pháp.

Hơn bất kỳ điều gì khác, tôi luôn xét xem liệu chúng sinh mà tôi gặp có thể được cứu không. Có lẽ sự an bài của Sư Phụ đã cho phép tôi vừa tu luyện trong môi trường công tác của mình, vừa trợ Sư chính Pháp, mà bằng cách này, tôi có thể cứu nhiều chúng sinh hơn. Nó dường như không có gì khác với những gì mà người thường đang làm, nhưng ý định của tôi và thành quả là khác biệt một cách cơ bản. Tôi minh bạch rằng đôi lúc rắc rối và xung đột mà tôi gặp là những dấu hiệu rằng tôi cần giúp đỡ. Khi tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cứu một người cần phải cứu, tất cả rắc rối và xung đột được giải quyết một cách dễ dàng.

Có một lần chúng tôi gặp rất nhiều rắc rối khi chúng tôi sửa chữa một số thiết bị nguồn. Một phần của thiết bị bị trục trặc và có nguy cơ tác động tiêu cực tới danh tiếng của công ty tôi nếu không sửa được. Tôi đã ngộ ra hai khả năng: một là Sư Phụ đã tạo một cơ hội cho tôi, và một khả năng khác là cựu thế lực muốn ngăn cản tôi  cứu độ chúng sinh. Nếu tôi không xử lý vấn đề này được tốt, tôi sẽ làm tổn hại đáng kể tới uy tín của đệ tử Đại Pháp, và điều đó có thể sẽ ngăn cản tôi cứu độ chúng sinh.

Tôi nói với người quản lý của tôi về những ý tưởng giải quyết vấn đề. Ông chủ của tôi đã biết sự thật về Pháp Luân Công và đã thoái đảng. Ông cũng biết những nguyên tắc ứng xử mà tôi tuân thủ, đó là Chân-Thiện-Nhẫn. Ông đã đồng ý và tôi được phân công để xử lý vấn đề. Khi tôi tới hiện trường, tôi bảo với tất cả mọi người rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ở một thế giới mà những tiêu chuẩn đạo đức đang suy đồi, tôi vẫn dùng Chân-Thiện-Nhẫn như là những nguyên lý chỉ đạo. Thậm chí trước khi chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân của việc hỏng hóc, tôi bảo họ rằng công ty của tôi sẵn sàng nhận toàn bộ trách nhiệm, bao gồm cả chi phí sửa chữa thiết bị hỏng hóc. Sau lời tuyên bố của tôi, có một khoảng yên lặng kéo dài. Qua những cái nhìn của họ, tôi thấy sự ngưỡng mộ của  chúng sinh với các đệ tử Đại Pháp.

Một điều khác xảy ra khi tôi bắt đầu công việc này  là có một đồng nghiệp biết tôi là một học viên Pháp Luân Công. Cô ấy bảo tôi rằng khi tôi bắt đầu vào làm, cô ấy đã nghĩ, “Tại sao lại thuê những người tu luyện Pháp Luân Công kia chứ?” Cô ấy bất đồng với tôi trong mọi chuyện. Tuy nhiên, khi cô ấy biết sự thật về Pháp Luân Công, cô ấy đã thoái đảng và thường nhắc tôi phát chính niệm trong những chuyến công tác của chúng tôi. Khi tôi làm thế, cô ấy cũng nhẩm đọc trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Thật đáng ngạc nhiên chỉ trong vòng một năm một con người có thể thay đổi nhiều đến mức nào. Chỉ có Đại Pháp mới có uy lực như vậy!

Bất kỳ lúc nào gặp một khách hàng hoặc đồng sự tại nơi làm việc, trước tiên tôi để họ thấy cách một đệ tử Đại Pháp đối xử với mọi người và cách mà chúng ta giải quyết sự việc hoàn toàn khác biệt như thế nào. Sau khi chúng tôi đã biết nhau, tôi liền kể cho họ nghe sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Một số người thoái đảng ngay lập tức. Với những người chưa thoái, tôi gửi họ những tài liệu giảng chân tướng, và chờ đợi những cơ hội sau đó. Qua một vài năm, nhiều chúng sinh mà tôi tiếp xúc đã được cứu bằng cách này. Họ cũng chứng nghiệm được sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Trải qua nhiều năm, qua làm tốt ba việc mà Sư Phụ yêu cầu, tôi đã có thể giảng chân tướng cho nhiều người.

Ở trên bề mặt, mỗi đệ tử Đại Pháp trông chỉ giống một người thường, nhưng việc làm của họ cho thấy sự vĩ đại của Đại Pháp. Tôi xin trích lại lời Sư Phụ giảng:

chúng ta là người tu luyện, là người mà thân [thể] trong thế tục nhưng [tâm] niệm ngoài [thế tục];
(“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005”)

Quả thật, chúng ta là  thần tại thế nhân. Những lời này vang lên từ đáy lòng tôi.

Tạ ơn sự cứu độ từ bi của Sư Phụ.

Cám ơn các bạn đồng tu đã vô tư trợ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/20/明慧法会–神在人中-232389.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/4/121772.html
Đăng ngày: 13-01-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share