Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2020] Có ít nhất 11 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc đã bị sách nhiễu và 2 người đã bị đưa đến trung tâm tẩy não vào tháng 11 năm 2020 vì tín ngưỡng của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tbị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Hai vợ chồng ở quận Hưng Hóa bị sách nhiễu

Ông Cao Tân Lạc và vợ ông là bà Tề Tuấn Hoành nghe thấy tiếng gõ cửa vào khoảng trưa ngày 20 tháng 11 năm 2020. Hai người phụ nữ ở bên ngoài tự xưng là người của tổ dân phố. Biết rằng họ đến để sách nhiễu nhưng hai vợ chồng vẫn chào họ và dẫn họ vào trong.

Sau khi họ ngồi xuống, ông Cao hỏi về chức danh và số điện thoại của họ. Một người phụ nữ là Trương Thông, bí thư tổ dân phố và người kia là Lý Vĩ, tổ trưởng tổ dân phố. Nhưng họ không cho biết số điện thoại của họ. Họ hỏi hai vợ chồng ông là còn tập Pháp Luân Công không.

Ông Cao trả lời: “Có, chúng tôi vẫn tiếp tục tập bất kể điều gì xảy ra”. Bà Tề giải thích là bà và chồng bà đã có được sức khỏe tốt như thế nào bằng cách tập Pháp Luân Công. Họ cũng chia sẻ rằng Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng giải thích thêm rằng màn dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn có mục đích là khơi dậy lòng thù hận đối với Pháp Luân Công.

Bà Tề cũng chỉ ra cho họ biết rằng không có cơ sở pháp lý nào cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hai người phụ nữ nói họ sẽ lên mạng tìm hiểu thêm.

Trước khi rời đi, các quan chức đề nghị chụp ảnh hai vợ chồng ông bà nhưng bị từ chối.

Một người phụ nữ 70 tuổi bị đe dọa

Khi bà Vương Tú Anh, một cư dân 70 tuổi ở huyện Thương, đang gom củi ở sân nhà bà vào ngày 16 tháng 11 năm 2020 thì một xe cảnh sát dừng lại trước cửa nhà bà và 4 cảnh sát bước xuống. Họ hỏi bà để xác nhận rằng đây là nhà bà. Bà nhận ra lý do tại sao họ lại đến và đối diện với họ một cách dũng cảm: “Đây là nhà của tôi. Tôi tập Pháp Luân Công!”

Một cảnh sát quát lên: “Hãy bắt bà ta, đưa bà ta đi!”

Bà Vương nói: “Tôi không phạm tội gì, tại sao các anh bắt tôi? Tôi chỉ tập Pháp Luân Công để khỏe mạnh. Tôi có làm phiền ai không? Sao các anh không đi bắt những quan chức tham nhũng kia?”

Cảnh sát nói: “Có người tố cáo rằng bà đã phân phát những tư liệu và lịch Pháp Luân Công. Có phải bà đã dán những tấm áp-phích lên các cột điện không? Chúng tôi cần khám nhà bà”.

“Tôi không có bất cứ tư liệu nào”. Bà đứng chắn ở cửa rồi khóa cửa lại.

Một cảnh sát thách thức bà: “Nếu bà không có bất cứ thứ gì ở trong nhà, tại sao bà lại sợ chúng tôi khám nhà?”

Bà đáp lại: “Mặc dù tôi không có thứ gì bất hợp pháp nhưng tôi không thể để các anh khám nhà tôi được vì đó là bất hợp pháp. Tất cả mọi người trong làng đều biết rằng tất cả mọi bệnh tật của tôi đều đã khỏi nhờ tập Pháp Luân Công, bao gồm cả bệnh tim nặng, huyết áp thấp, đau lưng và chân”.

Một cảnh sát khác nói: “Tương lai của con cái bà sẽ bị hỏng vì môn tập của bà”.

Bà bác bỏ: “Các con tôi may mắn vì tôi vẫn khỏe mạnh. Vì thế chúng không phải chăm sóc tôi hay trả những khoản chi phí y tế đắt đỏ cho tôi”.

Bốn cảnh sát không thể tranh luận gì với bà nữa và sau đó bỏ đi.

Những trường hợp sách nhiễu khác

Những học viên khác bị sách nhiễu bao gồm Lưu Hồng Minh và Lưu Thượng Thanh ở thị trấn Ba Long Đường; Lý Kim Kiều ở thị trấn Ngõa Long Đường; Hình Ân Anh và Từ Kim Huy ở làng Trung Quyên Tử; Hoàng Tiểu Nga và Phạm Quế Bình ở làng Tây Quyên Tử; và Môn Quế Linh ở làng Phân Trang, thị trấn Ngưu Cân Trang, huyện Mạnh Thôn.

Những học viên khác ở những làng sau cũng đã bị sách nhiễu nhưng chúng tôi vẫn chưa biết thông tin chi tiết: làng Vương Hải Tự, làng Tiểu Quan Trang và làng Tào Trang Tử thuộc thị trấn Phụng Hóa Điếm, huyện Thương; làng Cam Hoa Đồn và làng Bàng Hà thuộc thị trấn Cửu Châu, huyện Thương.

Lớp tẩy não ở huyện Thanh, thành phố Thương Châu

Một lớp tẩy não đã được tổ chức trên tầng 3 của tòa nhà Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của huyện Thanh Huyền, thành phố Thương Châu, để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Có TV, máy DVD, bàn, ghế và những tư liệu giấy tờ khác ở đó. Một vài người cộng tác đã được đưa đến để trợ giúp những nỗ lực nhằm bắt các học viên từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà Chu Hoán Tường đã bị giam ở đó 4 ngày. Gia đình bà đã buộc phải ký những giấy tờ giả để bà được trả tự do. Lương Vũ hiện đang được lệnh đến đây vào ban ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/415656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/11/188713.html

Đăng ngày 04-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share