Bài viết của phóng viên Minh Huệ thường trú tại Sydney

[MINH HUỆ 28-12-2020] Nhân dịp năm mới đang đến gần, ngày 19 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney đã tập trung tại Vườn Bách thảo Hoàng gia (Royal Botanic Garden) và Công viên Hyde Park và kính chúc năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

Các học viên ăn mặc chỉnh tề để chụp ảnh tập thể. Họ chắp tay ở thế hợp thập (biểu thị sự tôn kính) và đồng thanh nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc kính chúc Sư tôn Năm mới vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

e553ffd8a49809898bb1bf84a2d4bd43.jpg

473c7522dcba27ae764f802ee157cce2.jpg

39a07bbf63fecf98d78e5ea4c8968195.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney kính chúc năm mới Sư phụ

569698e18c393639fb40616ee265abaf.jpg

Các tiểu đệ tử kính chúc năm mới Sư phụ

a4f2ec9c970afb59b66c4101a724a663.jpg

Các học viên Việt Nam tại Sydney kính chúc năm mới Sư phụ

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại cuộc sống hạnh phúc

9a9dfe70feb11d708fabeeace0d5c6eb.jpg

Anh Alexander Nilsen cùng con trai FaBian kính chúc năm mới Sư phụ

Anh Alexander Nilsen bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 15 năm. Anh cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp rất bình hòa. Tu luyện pháp môn này giúp người học tràn đầy năng lượng. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy được khai sáng. Cuốn sách này đã giải khai nhiều khúc mắc của tôi về kiếp nhân sinh.”

Anh cho biết khi anh liên tục đọc Chuyển Pháp Luân, anh ngộ được rằng cuốn sách dạy mọi người trở thành những người tốt hơn. Anh nhận ra anh từng có các thói quen xấu, như phán xét người khác, tự ti, lo lắng về những chuyện vụn vặt, v.v. Những thói quen đó đã biến mất sau khi anh hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống thường ngày của mình.

Anh Nilsen đã phải vật lộn với cơn đau lưng do chấn thương. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được vài tuần, các vấn đề về lưng của anh đã được giải quyết.

Anh nói việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời của anh: “Tâm trí tôi trở nên sáng suốt. Tôi có thể xác định rõ điều tôi thực sự muốn làm trong đời. Tôi say mê quay phim và làm video. Do vậy, tôi quyết định kinh doanh lĩnh vực này, và cuối cùng tôi đã thành lập một công ty sản xuất video ở Sydney.”

“Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi có một công việc hoàn hảo, cuộc hôn nhân cân bằng hòa hợp, và cuộc sống gia đình tốt đẹp. Sau khi chứng kiến những lợi ích này, người thân của tôi từng người một cũng bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh cho hay anh thích việc Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn không có cơ cấu tổ chức. Môn tu luyện này không có đăng ký thành viên – mà chỉ là môn thiền định miễn phí. Bất cứ ai cũng có thể đến tu luyện và tự do rời đi. Bởi vậy, anh đã kể lại với bạn bè, gia đình, và đồng nghiệp của anh về trải nghiệm ý nghĩa này của mình.

Anh nói: “Con chân thành cảm tạ Sư phụ Lý vì sự chỉ dạy của Ngài và con kính chúc Ngài năm mới vui vẻ.”

Khỏe mạnh và hạnh phúc sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

be780e940fbffca1867814c8ed0b6398.jpg

Chị Huynh Thi Bay cùng gia đình

Chị Huynh Thi Bay là một học viên mới. Chị có hai con nhỏ và một gia đình hạnh phúc. Mặc dù trông rất khỏe mạnh nhưng chị đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày vào tháng 8 năm 2020.

Chẩn đoán này của bác sỹ khiến chị bị sốc. Chị Huynh trở về nhà và nói với chồng: “Bác sỹ nói em bị ung thư dạ dày. Nếu có bất trắc gì, anh phải chăm sóc tốt cho hai con.”

Chồng chị, người mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất bình tĩnh. Anh nói: “Em sẽ ổn thôi. Em cần tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Chị Huynh cho biết: “Tôi luyện năm bài công pháp vào buổi tối hôm đó. Chứng đau đầu của tôi biến mất và tôi cảm thấy khỏe mạnh và hạnh phúc.”

Chị đã đặt báo thức để thức dậy vào lúc 5 giờ sáng hôm sau để luyện các bài công pháp. Chị nói: “Tôi cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Vì vậy tôi quyết định tu luyện pháp môn này.”

Chị Huynh nói: “Tôi ngộ ra nhiều nguyên lý nhờ đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi hiểu ra rằng tôi cần đề cao tâm tính, và tôi cần chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu bỏ thói quen xấu của mình. Dù tôi không thể lập tức làm được tốt, nhưng tôi sẽ nhắc nhở bản thân làm tốt hơn. Giờ đây, tôi không trở nên cáu giận khi người khác đối xử không tốt với tôi.”

eb680ec0aa740f948e75592fac9a61bc.jpg

Học viên mới Huynh Thi Bay cảm tạ Sư phụ và kính chúc năm mới Ngài

Chị Huynh cho biết: “Có hôm tôi đã rơi lệ khi tôi luyện bài công pháp thứ hai. Sư phụ rất từ bi, Ngài đã chịu đựng nhiều khó khăn cho tôi và chúng sinh. Nước mắt tôi chảy dài khi tôi luyện các bài công pháp.”

“Tôi cảm thấy quá may mắn dù tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện. Con cảm tạ Sư phụ đã cứu con và gánh chịu quá nhiều nghiệp lực. Con xin kính chúc năm mới Sư phụ! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Làm những điều đúng đắn

Sau khi anh William Wang, một kỹ sư phần mềm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, anh đã hiểu ra nguyên tắc để trở thành một người tốt. Quan điểm về cuộc sống của anh đã thay đổi.

Đầu năm 2010, anh được một người bạn tin tưởng gửi gia đình anh nuôi dưỡng một bé trai trong vài tháng. Chính phủ Úc thường xuyên cung cấp trợ cấp cho cháu bé. Khi anh William kiểm tra tài khoản ngân hàng, anh thấy có một cơ quan chính phủ khác cũng đang trợ cấp.

Anh William nghĩ: “Đây đều là tiền của người đóng thuế. Nếu là nhầm lẫn, mình cần báo cho họ và trả lại khoản tiền này.” Anh William đã liên hệ với chính phủ và được bảo rằng khoản trợ cấp cho đứa trẻ như vậy là hợp lý.

Anh William đã cất giữ số tiền (khoảng 8.000 đô la Úc) và gửi lại cho cha mẹ cháu bé một năm sau khi đứa trẻ được đoàn tụ với họ.

Anh nói: “Con cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con trong suốt 20 năm qua. Con xin kính chúc Sư phụ năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/417136.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/30/189163.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share