[MINH HUỆ 27-8-2006] Trong một ngôi làng nhỏ về phía đông bắc Trung Quốc, có một người đàn ông vào khoảng 50 tuổi sinh sống ở đó. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu khủng bố Pháp Luân Đại Pháp ngày 20 tháng bảy 1999, ông ta bị ĐCSTQ gạt và thường chống đối và tấn công Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Các học viên Đại Pháp và vợ anh ta nói với anh ta về những sự thật về Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần, nhưng anh ta không bao giờ chịu nghe. Một ngày kia, anh ta tìm được quyển sách Đại Pháp của vợ anh ta, sau đó dùng nó như giấy đi cầu trong nhà tắm. Khi vợ anh ta biết được, thì anh ta đã dùng hơn một phần ba của quyển sách.

Không bao lâu sau đó, anh ta bị phát bệnh ung thư hậu môn. Ông ta rất khốn khổ với các cơn đau và càng ngày càng trở nên ốm o. Anh ta đi đến bệnh viện tỉnh và mỗ mất đi một phần ruột của anh ta. Anh ta phải làm hậu môn giả và phải thường qua hoá học trị liệu nhiều lần. Điều này chẳng những tạo một gánh nặng tài chính cho gia đình anh ta, mà còn tạo những sự đau đớn tinh thần và vật chất không thể tả.

Anh ta chịu đau khổ trong hai năm, và thuốc thường không còn giúp làm nhẹ cơn đau cho anh ta được. Anh ta phải chịu chích thuốc giảm đau mỗi hai giờ để làm nhẹ cơn đau. Một ngày kia, tình trạng của anh ta trở nên trầm trọng. Anh ta gọi con trai và kêu nó chuẩn bị tang lễ cho anh ta. Không bao lâu sau, anh ta qua đời.

Linh hồn của anh ta đi xuống địa ngục, khắp nơi đó đều đen tối và u ám. Anh ta bước đi trên một con đường nguy hiểm, lầy lội, đầy chất nhơ. Anh ta lết về phía trước mà không thấy ánh sáng và vô vọng. Anh ta bước đi trong một thời gian lâu trước khi có hai ngọn lửa xuất hiện rọi đường cho anh ta. Anh ta nhìn thấy những người rách rưới mà đã giết chết người trong đời họ trên thế giới con người tại một chỗ rất lạnh với tuyết và nước đá. Họ không có gì để ăn và mặc. Những người mà đã làm ít tội lỗi hơn thì ở một nơi khá hơn. Anh ta cũng nhìn thấy chính anh ta nằm trong một cái hòm với ba người khiêng anh ta ở ba góc hòm. Nhưng một góc thì không có người khiêng. Thình lình góc đó bị nghiêng và cái hòm bị rơi mạnh xuống đất và trúng vào chân anh ta. Anh ta cũng nhìn thấy các thân nhân đến đưa đám anh ta, đứng xếp hàng theo tục lệ.

Khi anh ta đi đến địa ngục, anh ta nhìn thấy tất cả những gì các học viên Pháp Luân Công nói với anh ta đều là sự thật. Những người mà đã khủng bố Pháp Luân Công đều bị phạt. Cuối cùng, anh ta nhìn thấy vợ anh ta quì trước hình Sư phụ Lý, xin Sư phụ giảm nhẹ tội lỗi và nghiệp cho anh ta và cho anh ta một cơ hội khác. Sau một lúc anh ta trở lại thế giới con người. Khi anh ta tỉnh lại, đôi chân của anh ta bị đau rất nhiều.

Sau chuyến đi xuống địa ngục của anh ta, người đàn ông này hiểu ra sự thật. Anh ta khóc nức nở khi tỉnh lại. Anh ta hối hận đã nghe theo các lời bịa đặt của ĐCSTQ và tấn công Đại Pháp. Anh ta hối hận đã đi báo chính quyền về vợ anh ta đang giữ một quyển sách Đại Pháp, khiến cho vợ anh ta bị bắt giam, và anh ta hối hận tất cả những việc làm sai quấy của anh ta.

Khi anh ta tỉnh lại, anh ta kể cho bạn bè và gia đình về kinh nghiệm của anh ta nơi địa ngục. Nhiều người hiểu ra sự thật của Đại Pháp. Họ học được bài học của trời rằng tốt được đền bù và ác phải gặp ác. (Thiện hữu Thiện báo, Ác hữu Ác báo).

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/27/136499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/9/6/77708.html

Đăng ngày 18-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share