Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 16-12-2020] Ngày 12 tháng 12 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hannover và các thành phố lân cận đã tổ chức sự kiện Ngày thông tin ở khu vực gần lan can phố đi bộ Niki-de-Saint-Phalle-Promenade để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kéo dài 21 năm qua. Ngày 10 tháng 12 vừa qua là Ngày Nhân quyền Thế giới.

Thời tiết ở Đức vào tháng 12 rất lạnh. Do ảnh hưởng của virus corona, còn gọi là virus Trung Cộng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không thể phát tờ rơi tại quầy thông tin bởi các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh gia tăng. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn đi bộ qua lại trên đường vào hôm đó. Bị lôi cuốn trước màn trình diễn luyện công của các học viên, mọi người đã bước tới giá tài liệu của các học viên để lấy tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người đã dừng lại trước các bảng trưng bày để tìm hiểu về cuộc bức hại. Nhiều người còn đi thẳng tới bàn thông tin để ký hai bản kiến nghị: “Phản đối nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ” và “Giải thể ĐCSTQ”.

6311bc3a134c5e1e7a5ee0873e1d7a84.jpg

f350accbc3a0d375cbcec7018cee16f2.jpg

f350accbc3a0d375cbcec7018cee16f2.jpg

cc25568cb374f4adad63411ad2599973.jpg

Người dân dừng lại trước bàn thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

829e6d27514a20988702f86b350ceb2f.jpg

de4c5694654590453d4ba6e71bf171e7.jpg

324b1d2084dde54336f0972cd12042a5.jpg

81050fd43ff9a1c3ca234ce836c2f1c7.jpg

5fea1bf194135889c0518ad1c22efbf7.jpg

Sau khi tìm hiểu về các phương thức bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ, mọi người ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt cuộc bức hại và giải thể ĐCSTQ

Khi vài cảnh sát đi xe tuần tra tới gần bàn thông tin của các học viên để kiểm tra giấy phép tổ chức sự kiện của họ, các học viên vẫn đang miệt mài chuẩn bị cho sự kiện ngày thông tin hôm đó. Lần này, các cảnh sát thậm chí còn không ra khỏi xe. Thay vào đó họ nhìn vào quầy thông tin, và một người nói với các học viên: “Chúc các bạn thành công và có thêm càng nhiều người đến [ủng hộ] càng tốt nhé!”

Ông Alexander Bauersfeld, một quý ông cao tuổi, bước tới bàn thông tin và bắt đầu trò chuyện với các học viên. Ông Bauersfeld kể với các học viên rằng ông từng là một tù nhân chính trị ở Đông Đức vì ông làm công việc nhằm theo đuổi hòa bình. Ông nói: “Tôi muốn làm những điều có thể khiến thế giới tự do hơn và để mọi người được tự do trở lại, đặc biệt cho những người đang bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục vì lý do tôn giáo và chính trị.”

Ông nói: “Đối với tôi, việc chính phủ Đức và Trung Quốc duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong khi nhân quyền lại bị tổn hại nghiêm trọng ở Trung Quốc là điều bê bối, ví như các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại, bị cầm tù, và thậm chí là bị giết hại.”

Ông cho hay nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm đang xảy ra ở Trung Quốc là một tội ác, và rằng Liên Hợp Quốc và chính phủ liên bang Đức cần phải công khai lên án và theo đuổi vấn đề này. “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt!”, ông nói.

Trên áo của ông Bauersfeld có in dòng chữ màu đỏ: “Trung Cộng phải bị cấm” và “Trả lại tự do cho Trung Quốc và Hồng Kông”.

“Chính phủ liên bang Đức cần phải làm rõ với Trung Quốc rằng, bất chấp tất cả những lợi ích về kinh tế, chúng tôi không chấp nhận việc người dân bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của họ hay các lý do khác. Tôi cho rằng mọi người không nên đặt lợi ích kinh tế lên trên nhân quyền”, ông nói. “Nếu một người cảm thấy cần duy trì mối quan hệ kinh tế tốt đẹp với Trung Quốc, nhưng lại im lặng trước những tội ác chống lại nhân quyền của nó, thì người đó chính là đồng phạm.”

Ông nói với các học viên: “Tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất! Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau và mong chờ sự tiêu vong của [chế độ] cộng sản Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/416588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/27/189031.html

Đăng ngày 30-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share