Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Australia

MINH HUỆ [12-10-2020] “Tôi là một mẫu người cầu toàn điển hình. Khi gặp thất bại, tôi sẽ cố gắng trốn tránh đối diện với nó, thậm chí tôi còn làm cả việc tự cứa cổ tay mình. Khi những người khác đối xử tệ với tôi, tôi sẽ không thể chấp nhận được. Cuộc sống của tôi phải thật sự hoàn hảo. Tôi cảm thấy rằng thà tự tử còn hơn sống một cuộc đời không hoàn hảo”, Tiểu Chân nói. Vào thời điểm tối tăm nhất, cô đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp.

584d61b76a5d5e6440f654ab899d2770.jpg

Tiểu Chân cho rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô ngày càng vị tha hơn

Tiểu Chân sinh ra ở Đài Loan và lớn lên ở Thái Lan. Cô tốt nghiệp Đại học Chulalongkorn, một trường đại học hàng đầu quốc gia. Cô ấy học ngành mỹ thuật và nghệ thuật ứng dụng. Tính cách nghệ sĩ và sự truy cầu hoàn hảo của cô đã tác động đến mọi người xung quanh.

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng mình rất ích kỷ. Lý do tại sao mà tôi lại làm việc chăm chỉ như vậy, kỳ thực là vì bản thân mình. Khi điều gì đó khiến tôi không hạnh phúc, tôi muốn dừng nó ngay lập tức. Tôi không bao giờ coi trọng cảm nhận của người khác”.

Bất cứ điều gì không theo ý muốn, Tiểu Chân liền muốn chạy trốn. Cô không bao giờ để tâm xem việc mình làm đã ảnh hưởng đến người khác ra sao. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến cô không còn ích kỷ nữa. Cô xúc động nói: “Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi có sức khỏe tốt và nâng cao giá trị tinh thần của tôi, giúp tôi trở nên vị tha hơn”.

“Trước khi tu luyện, sức khỏe của tôi rất kém. Nhịp tim của tôi thường tăng cao”. Cô Chân nói: “Khi còn nhỏ, tôi không thể tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường học. Thậm chí tôi còn không thể chạy bộ”.

“Khi ở trường tiểu học, tôi bắt đầu có những triệu chứng của bệnh đau dạ dày. Đến khi học cấp hai, tôi bị loét dạ dày nặng và kéo dài cho đến khi học trung học. Tôi bắt đầu bị đau nửa đầu khi học đại học. Tôi liên tục phải uống thuốc chữa đau nửa đầu cho đến khi có thai.”

Nhưng tôi tin vào số phận. Cô Chân nói: “Tôi thường nghĩ rằng có một lực vô hình nào đó đã an bài cuộc đời tôi. Khi còn trẻ, bố mẹ tôi rất bận rộn kinh doanh và em trai nhỏ hơn tôi 12 tuổi. Tôi thường cảm thấy cô đơn. Tôi sẽ cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ mình trở thành một người tốt. Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi nghĩ rằng mình là một người tốt”.

Cô Chân chia sẻ về cơ duyên đã dẫn cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. “Trước khi kết hôn, chồng tôi- người Đài Loan đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nói rằng đây là một môn tu luyện rất tốt. Anh đấy đọc vài đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe. Chúng tôi hẹn rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ tu luyện”, cô ấy kể lại.

“Vào năm 2000, một tháng trước khi tôi nhận được giấy báo định cư ở Úc, tôi đã tìm thấy một điểm luyện công ở Thái Lan. Tôi cũng mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đọc rất chậm và chỉ đọc 20 trang đầu tiên. Sau đó, tôi đến Úc và không tiếp tục đọc nữa”.

Bi kịch thay đổi cuộc đời

Tiểu Chân kết hôn với hôn phu của mình ở Úc và đã có một cậu con trai ngay sau đó. Năm 2010, cô Chân có thai lần thứ ba. Nhưng khi thai nhi được gần 20 tuần tuổi, cô bắt đầu vỡ nước ối. Bác sĩ đã không thể tìm ra được nguyên nhân tại sao lại bị như vậy.

Mặc dù đã hoàn toàn nghỉ ngơi trên giường (bởi vì cô ấy bị sẩy thai lần thứ hai) và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ đứa bé, song nước ối đã hoàn toàn chảy hết ra ngoài trong hai ngày.

Bác sĩ nói với cô ấy rằng nếu giữ đến kỳ hạn, em bé sinh ra sẽ bị khuyết tật. Cô Chân từ chối bỏ thai. Cuối cùng, đứa bé đã bị sẩy. Cô trở nên quẫn trí.

“Mắt tôi sưng lên vì khóc và tôi gần như suy sụp tinh thần. Tôi vô cùng đau khổ. Tôi không thể ngờ rằng đứa con bé bỏng của mình đã ra đi. Thậm chí tôi đã nghĩ sẽ đến việc tự tử để có thể ở bên cháu bé.

“Gia đình tôi rất lo lắng cho tôi. Họ làm tất cả mọi thứ để khiến tôi vui lên và thậm chí thay đổi lại tất cả đồ nội thất. Nhưng nước mắt tôi vẫn tuôn rơi mỗi ngày. Người chồng tội nghiệp của tôi không biết phải nói gì. Anh ấy cũng bắt đầu trở nên suy sụp và sức khỏe giảm đi”.

“Một ngày, chồng tôi đề nghị tôi hãy thử đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân xem sao. Tôi đã không đọc lại cuốn sách này trong 10 năm rồi. Khi đọc đến đoạn Sư phụ giảng về tịnh hóa thân thể, tôi bắt đầu ho ra mủ đen và bị tiêu chảy. Khi đọc bài giảng thứ hai, đầu tôi đau nhức đặc biệt là tại vị trí thiên mục.

“Tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân trong năm ngày. Cuối cùng, tôi đã hiểu rằng đứa con chỉ vừa mất của tôi đã đi đến đâu và quan hệ nhân duyên giữa chúng tôi là gì. Cuốn sách đã giải khai khúc mắc trong tâm tôi.

“Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giải đáp rất nhiều câu hỏi mà tôi đã thắc mắc bấy lâu nay. Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Một tháng sau khi sảy thai, tôi đưa con trai và chồng đến điểm luyện công chung.”

“Khi luyện bài công pháp số năm, tôi cảm thấy Pháp Luân nhỏ đang xoay tròn trên đầu, hai vai và các ngón tay. Ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện, các vấn đề về dạ dày khiến tôi khó chịu hồi nhỏ lẫn cơn đau nửa đầu đã hoàn toàn biến mất. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi không còn cảm thấy đau đớn!”

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Tiểu Chân đã hiểu ra nguyên lý “tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển”. Cô không còn cảm thấy căng thẳng vì những điều nhỏ nhặt và thản nhiên đối đãi khi nó xảy đến.

Trò chuyện về những thay đổi tuyệt vời trong cuộc đời mình, Tiểu Chân nói rằng cô rất cảm kích huyền năng của Đại Pháp. Cô chia sẻ rằng: “Trong quá khứ, tôi thường ước mình có một con trai và một con gái. Tôi muốn chồng mình là người khôi ngô tuấn tú và tôi muốn mình xinh đẹp hơn các bà vợ khác. Tôi muốn sống một cuộc sống viên mãn. Tôi cũng quan tâm đến con trai mình sẽ học trường gì và công việc của chồng tôi là thế nào. Tôi muốn cuộc đời của mình tốt hơn những người khác”.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Tiểu Chân cố gắng dạy dỗ con trai thật tốt. Cô nói: “Tôi nói với con trai rằng hãy chăm chỉ và làm mọi thứ tốt nhất có thể nhưng tôi không tạo áp lực cho cháu. Tôi không cảm thấy buồn khi cháu làm không tốt“.

Tiểu Chân cũng không còn tranh đua về tiền bạc hay danh tiếng nữa. Khi những người khác làm tốt, cô thật lòng mừng cho họ vì cô hiểu rằng cuộc đời của mỗi người đều đã được an bài tỉ mỉ.

“Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Mọi thứ đã được an bài. Giờ đây, tôi đã hiểu rằng đời người là rất trân quý. Sau khi tu luyện, tôi biết rằng sinh mệnh con người là đến từ Thiên thượng. Chúng ta ở đây không chỉ đơn giản là để bản thân tận hưởng cuộc sống hay sống một cuộc đời tươi đẹp. Chúng ta cần trở nên vị tha. Mọi thứ xảy ra với tôi trong quá khứ đều là giúp tôi biết quý trọng cuộc sống hiện tại và tôi có thể đường đường chính chính đối mặt với bất cứ điều gì. Huyền năng của Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/12/413704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187971.html

Đăng ngày 29-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share