Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2020] Nhiều người dân Hàn Quốc đã và đang tìm kiếm một phương pháp để thoát khỏi bệnh tật và trở nên trẻ trung, khỏe mạnh. Vào tháng 6 và tháng 9 năm nay, một số người Hàn Quốc đã tìm được lời giải trong một lớp học Pháp Luân Công kéo dài 9 ngày.

7b193815d30fcdf885ee9e8dc31f9858.jpg

edbf08ce37581e04594dc1a16d95cd88.jpg

Các học viên mới Pháp Luân Công trong một khóa học Pháp Luân Công 9 ngày tại Seoul, Hàn Quốc

Một thế giới mới trẻ trung và khỏe mạnh

Ôn Jeong Teuk-mo, đến từ thành phố Goyang, được một người bạn giới thiệu về Pháp Luân Công. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, ông Jeong đã giải khai được nhiều khúc mắc trong lòng trong suốt nhiều năm.

Ông Jeong, ngoài 60 tuổi, chia sẻ: “Tôi nghĩ Pháp Luân Công đáng để thử, bất kể tuổi tác là bao. Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy những điều mà chưa ai khác từng dạy, và mở ra một thế giới mới.”

Ông Jeong cho rằng ông thật may mắn đã được học Sư phụ Lý. Sau khi bước vào tu luyện, ông Jeong không còn thường xuyên bị khát nữa. Khi ông luyện công, ông cảm thấy nhẹ nhõm, và chứng tê cánh tay của ông đã biến mất.

Ông Jeong bị tổn thương dây chằng một bên chân và ông sợ ngồi song bàn khi luyện bài tĩnh công thiền định. Xem Sư phụ Lý hướng dẫn trong các video luyện công, ông quyết định thử và chịu đựng cơn đau. Cuối cùng, ông đã bắt chéo chân, ngồi được song bàn. “Tôi vốn là người không thấy thì không tin. Bây giờ thần tích trong những bài giảng này đã thay đổi suy nghĩ của tôi.”

Ông nói rằng ông cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi ngồi thiền. “Cảm giác giống như tôi đang còn trẻ. Tôi có thể đi lại nhanh nhẹn, có cảm giác ung dung nhẹ nhõm, như được mô tả trong Chuyển Pháp Luân. Trải nghiệm cá nhân này đã cho tôi được mở rộng tầm mắt và khiến tôi tiếp nhận những nội dung được giảng trong cuốn sách.”

Sau cả đời tìm kiếm, cơn đau ngực đã được chữa khỏi

Bà Kim Mi-hyang vật vã cả đời với những cơn đau đớn, và chịu đựng cơn đau ngực dữ dội mỗi khi bà căng thẳng. Tôn giáo đã không giúp ích gì cho bà. Bà đã đọc nhiều cuốn sách và biết rằng thiền định có thể giúp thư giãn. Bà bắt đầu thực hành thiền định nhưng đã từ bỏ sau một tháng vì học phí quá cao.

Một ngày mưa, bà đi dạo xung quanh để luyện tập và thấy một tờ thông tin về Pháp Luân Công trên mặt đất. Bà gọi theo số điện thoại trên tờ rơi. Sau hai ngày luyện tập, cơn đau ngực do căng thẳng thần kinh của bà đã biến mất.

Bà nói: “Khi tôi luyện công, tôi cảm thấy có gì đó nóng ran từ bụng dưới lên chỗ ngực bị đau. Tôi không biết đó là thứ gì. Ngày hôm sau, cảm giác như một kinh mạch trên ngực đã được đả thông. Kể từ đó, tôi cảm thấy khỏe hơn và có nhiều năng lượng hơn. Cảm giác thật rõ ràng.”

Thông qua việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, bà Kim đã khám phá ra nguyên nhân cho mọi đau đớn trong cuộc đời của bà. Bà chia sẻ: “Tôi biết rằng các bài giảng trong cuốn sách không hề viển vông, mà là dạy những điều cơ bản nhất.”

Co thắt dạ dày biến mất

Ông Choi Soo-gil sống ở Trung Quốc đến năm 2007. Ông nhớ lại: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc nào cũng tấn công Pháp Luân Công trong các bản tin và tôi cho rằng đó là một chiến dịch tuyên truyền. Sau khi tôi tới Hàn Quốc, tôi mới biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Internet.”

Mắt ông Choi ngấn lệ. Ông nói rằng ông đã mất một thời gian dài để vượt qua nỗi sợ hãi Pháp Luân Công, thậm chí cả sau khi ông đã tới Hàn Quốc, điều này cho thấy chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ lợi hại thế nào.

Ông nói: “Mặc dù tôi biết rằng Pháp Luân Công bị phỉ báng và bức hại, tôi vẫn nghi ngờ.” Sau khi ông Choi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, mong muốn học môn tu luyện này của ông ngày càng lớn. Một ngày nọ, ông đã gọi điện thoại và đăng ký khóa học 9 ngày. Hai ngày trước khi khóa học bắt đầu, ông đã bị văng ra khỏi chiếc xe tay ga của mình tại một ngã rẽ và không thể đứng vững. Lúc đó ông nghĩ: “Mình sẽ sớm bắt đầu tu luyện, mình sẽ ổn thôi.” Sau đó ông đứng dậy. “Để không cản trở giao thông, tôi kéo chiếc xe vào lề đường. Nó thực sự đau, nhưng tôi cố gắng kiểm soát. Tôi nhớ đến chân ngôn 9 chữ nghe được đâu đó trên các phương tiện truyền thông: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì vậy tôi đã thầm niệm những từ này. Sau đó tôi đã ổn.”

Đến ngày thứ tám, chứng co thắt dạ dày của ông Choi lại tái phát. Mỗi lần co thắt dạ dày, ông thường uống rượu hoặc ăn gì đó để làm giảm các triệu chứng. Suy nghĩ của ông đã thay đổi sau khi ông trở thành một học viên. Ông nói: “Tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể tôi, vì vậy tôi quyết định chịu đựng nó. Không lâu sau, tôi ợ hơi và hết đau.”

Pháp Luân Công khiến tôi linh hoạt

Ông Jeong Ki-sang, 83 tuổi, quyết định trở thành một học viên sau khi ông nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trong một công viên. Ông nói: “Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy rằng đây là môn tu luyện mà mình nên học. Môn tu luyện có ý nghĩa sâu sắc. Thông qua tu luyện có thể đạt được tuổi thọ và sức khỏe. Tôi đã từng cảm thấy cứng toàn thân nhưng giờ cơ thể tôi dường như đang dần trở nên mềm mại.”

Ông Jeong nói rằng nhiều lần khi luyện công, ông cảm thấy hơi nóng từ lòng bàn tay này truyền sang lòng bàn tay kia.

Một học viên mới khác, ông Lee Dong-ju, nói rằng môn tu luyện khiến ông cảm thấy tích cực, và ông có thể tập trung vào công việc. Công việc của ông là lái xe đưa khách nước ngoài từ sân bay tới các phòng khám sức khỏe và ông thường lo lắng việc bị nhiễm Covid-19. Ông nói rằng nghiên cứu tại đại học Texas cho thấy hệ thống miễn dịch của các học viên Pháp Luân Công mạnh hơn của những người không tu luyện.Ông nói: “Thật may mắn khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sẽ thật tuyệt nếu tất cả tài xế taxi đều có thể tu luyện Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/7/413501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187781.html

Đăng ngày 21-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share