Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2020] Nếu một người đang lâm nguy và trong cơn khủng hoảng mà có thể nhận được chỉ dẫn từ trước, và vì thế chuyển nguy thành an và có được một tương lai tươi sáng, người đó thực sự là một người may mắn. Tôi là một trong những người may mắn đó.

Tôi là một người lao động phổ thông, yêu thích võ thuật, khí công và văn hóa Trung Hoa truyền thống. Tuy nhiên, tôi chưa học xong trung học và không thể đọc được cổ văn. Một đồng nghiệp biết tôi thích khí công đã khuyên tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy cũng hứa mang cho tôi một cuốn sách về Pháp Luân Công.

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày may mắn của mình là ngày 18 tháng 11 năm 1995. Ngày hôm đó, đồng nghiệp của tôi đã cho tôi mượn cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách vào sáng sớm hôm ấy. Càng đọc tôi càng thấy thích thú. Tôi hiểu được nhiều thứ mà mình vốn không hiểu trước đây. Tôi muốn chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và làm một người tốt, người tốt nhất mà tôi có thể. Tôi đọc đến tận đêm để xong toàn bộ cuốn sách.

Một đêm, gia đình tôi gọi tôi về nhà lúc 8 giờ tối để giải quyết việc gì đó. Vì tôi làm việc ở một thành phố khác, tôi báo cho người quản lý biết và trở về nhà vào ngày hôm sau. Sau khi về đến nhà, gia đình tôi báo một tin sốc là họ phát hiện ra vợ tôi ngoại tình. Thời điểm đó tôi là một người bốc đồng và liều lĩnh. Tôi thậm chí còn vác rìu để phòng vệ nếu có ai đó cố làm hại tôi. Tôi mới chỉ kết hôn một năm, và tôi đã suy sụp bởi tin này về vợ mình.

Thật may mắn tôi nhớ đến bài giảng của Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân:

“Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (Bài giảng thứ chín–Chuyển Pháp Luân)

Tôi không có chút ý nghĩ thù hận nào trong đầu. Nhưng tôi to lắng vì gia đình vợ tôi không sống ở thành phố này. Cô ấy sẽ sống ra sao nếu chúng tôi ly dị.

Sau khi vợ tôi đi làm về vào buổi chiều, tôi bảo cô ấy hãy chưa nói về việc ly dị. Thay vào đó, tôi bảo cô ấy sáng hôm sau hãy cùng tôi đi đến công viên để tìm một điểm luyện công và tìm cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách có thể chỉ dẫn cho chúng tôi cách tốt nhất để xử lý vấn đề của mình.

Sáng hôm sau, vợ tôi và tôi đến công viên tìm một điểm luyện công. Chúng tôi hỏi các học viên làm thế nào để có được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Sách đang thiếu và chúng tôi đã đặt mua một quyển. Tôi bảo vợ đọc sách trước và tôi quay lại thành phố khác để làm việc vào ngày hôm sau.

Tôi biết rõ rằng nếu trước đó không đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi sẽ không bao giờ bình tĩnh và lý trí trong tình huống như vậy. Tính cách bốc đồng của tôi thường gây nên khủng hoảng và thảm kịch. Tôi thật may mắn đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, điều đó đã hoàn toàn thay đổi tương lai của tôi. Tôi đã không tìm cách trả thù mà xử lý mọi việc một cách bình tĩnh. Tôi hy vọng vợ mình cũng sẽ có cơ hội để thay đổi số phận của cô ấy và có một tương lai tươi sáng. Điều kỳ diệu thực sự đã xảy ra là cả tôi và vợ đều bắt đầu bước đi trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tươi sáng.

Kể từ khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân. Tâm tính tôi cũng đề cao. Tôi làm việc ở một thành phố khác và công ty thuê một khách sạn gần đó cho công nhân. Các công nhân giặt giũ tại một vòi nước trong sân. Nhiều người đổ đồ ăn thừa và rác ở đó và một số người thậm chí còn tè bậy trong sân. Sau vài tháng, mùi hôi bốc lên. Cả công ty lẫn khách sạn đều không quan tâm đến điều đó. Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi cũng sẽ lờ nó đi. Vì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý dạy chúng tôi làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi quyết định xử lý vấn đề này. Tôi đã hơi do dự, không biết liệu người khác có hiểu và cười mình không. Tôi nói với một học viên khác trong công ty và anh ấy cũng đồng ý giúp đỡ. Chúng tôi mượn xe rác của khách sạn để rửa sạch các góc tường và dội nước sạch cả khu vực. Chúng tôi cũng đặt một số thùng kim loại và đề nghị các công nhân đổ rác vào thùng, còn chúng tôi sẽ mang những thứ đó cho những người chăn nuôi lợn. Hàng sáng chúng tôi dọn sạch sân sau khi đi luyện công về. Khi ai đó lại ném rác, những người khác sẽ bảo họ ngừng làm việc đó vì chúng tôi đã dọn dẹp rất sạch sẽ.

Tôi đã làm việc cho công ty này hơn 10 năm. Trước khi tu luyện Đại Pháp, giống như những người khác, tôi lấy đồ của công ty mang về nhà. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi quyết định quy đổi những thứ đã lấy thành tiền và trả lại cho công ty. Tôi lo lắng về việc lãnh đạo sẽ nghĩ thế nào về mình vì đã lấy đồ của công ty, nhưng vẫn quyết định chiểu theo Pháp lý và chính lại mọi việc. Tôi giải thích cho ông chủ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra mình đã làm điều sai trước đây, tôi quyết tâm chính lại nó và làm một việc tốt trong tương lai. Ông chủ khen tôi vì cố gắng sửa sai, nhưng ông ấy không muốn nhận tiền. Tôi khăng khăng trả lại và cuối cùng ông đã nhận tiền khi thấy sự chân thành của tôi.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có thân thể khỏe mạnh và chưa bao giờ phải uống viên thuốc nào. Tiêu chuẩn đạo đức của tôi cũng đề cao nhiều. Tôi đã vài lần gặp phải những việc đe dọa đến sinh mạng. Tuy nhiên, với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã an toàn thoát nạn. Bây giờ con tôi cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và may mắn tìm được một công việc lý tưởng.

Ý định chia sẻ kinh nghiệm cá nhân này của tôi là để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là Phật Pháp vĩ đại. Xin đừng tin vào sự dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ. Hãy phân biệt chính tà và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để bảo đảm tương lai tuyệt vời cho bạn và gia đình bạn.

Tạ ơn Sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/18/410588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186861.html

Đăng ngày 30-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share