Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-12-2020] Một người dân huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam giữ hơn một tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Trung Thăng, một giảng viên cao cấp của Trường Đảng đã bị bắt và nhà bị lục soát nhà vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Ông bị tạm giữ hình sự và đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Câu.

Trong suốt 21 năm bức hại đối với Pháp Luân Công, ông Vương đã bị mất việc và đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin của mình. Vợ ông, bà Vương Quế Lan, người cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã không chịu nổi áp lực từ cuộc bức hại và qua đời vào tháng 12 năm 2019.

Ông Vương bị chính quyền đưa vào danh sách đen trong danh sách các học viên Pháp Luân Công sau khi ông viết một bức thư ngỏ gửi chính quyền trung ương vào tháng 4 năm 1999, yêu cầu một môi trường tự do để tu luyện Pháp Luân Công. Vài ngày trước khi ông gửi bức thư qua đường bưu điện, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa tại trụ sở chính quyền trung ương ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4, yêu cầu trả tự do cho một số học viên bị bắt ở Thiên Tân và quyền tự do tu luyện Pháp Luân Công. Ông Vương cũng đến Bắc Kinh để tham gia cuộc kháng nghị, nhưng đã bị chặn lại giữa chừng.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc chính thức phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Vương đã bị hai sĩ quan chặn lại và kéo xe đạp của ông khi đang trên đường trở về nhà sau khi đi luyện Pháp Luân Công buổi sáng ở công viên. Các cảnh sát đẩy ông vào một chiếc xe tải và đưa ông đến Công an huyện Tân Tân. Nhiều cảnh sát đã nói chuyện với ông và yêu cầu ông ngừng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối.

Vào buổi chiều, ông Vương bị đưa đến Trường Đảng nơi ông làm việc. Vào lúc 3 giờ chiều, đài phát thanh quốc gia đã công bố quyết định của Đảng về việc cấm Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đài phát thanh cũng đọc một vài bài báo phỉ báng Pháp Luân Công.

Ông Vương bị giam giữ tại Trường Đảng trong hai tuần tiếp theo và bị tăng cường tẩy não. Ông đã được thả vào đầu tháng 8 sau khi bị ép phải từ bỏ Pháp Luân Công trái với ý muốn của mình.

Vào ngày 5 tháng 9, ông Vương và vợ đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Khi ông trở lại vào tháng 10 để thăm người dì ốm yếu của mình trong bệnh viện, cảnh sát đã bắt ông. Ban đầu ông bị giam giữ bảy ngày, nhưng cảnh sát từ chối thả ông khi thời hạn kết thúc.

Tháng 11 năm 1999, ông Vương bị Trường Đảng sa thải. Chính quyền địa phương phát sóng trên truyền hình chủ tịch thị trấn đọc quyết định sa thải ông.

Ông Vương bị kết án 2 năm tại Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận vào cuối tháng 12 năm 1999 và được thả vào tháng 10 năm 2000 để thụ án tại gia.

Ông trở lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt vào ngày 30 tháng 12 năm 2000 tại Quảng trường Thiên An Môn. Vì từ chối để cảnh sát chụp ảnh tại trại tạm giam Phong Đài, ông đã bị cảnh sát dẫm đạp vào người. Ông được trả tự do vào ngày 23 tháng 1 năm 2001.

Ông Vương ở lại Bắc Kinh sau khi được trả tự do. Ông đã tìm gặp một số học viên địa phương và cùng phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công với họ. Vào giữa tháng 2 năm 2001, ông bị báo cảnh sát và sau đó lại bị bắt.

Vì ông từ chối tiết lộ tên và địa chỉ của mình, cảnh sát đã đấm đá và nhốt ông trong một cái lồng kim loại. Cơn đau do đấm đá kéo dài hơn hai tuần.

Ông Vương sau đó bị đưa đến trại tạm giam Triều Dương ở Bắc Kinh. Một đêm, một sĩ quan lừa ông tin rằng họ sẽ thả ông nếu ông nói cho họ biết địa chỉ của mình. Ngay sau đó, cảnh sát từ huyện Tân Tân đã đến và đưa ông trở về. 300 nhân dân tệ và đồng hồ của ông đã bị trại tạm giam Triều Dương giữ lại.

Ông Vương bị đưa trở lại Trại lao động cưỡng bức Phủ Thuận để tiếp tục thụ án và thời hạn được gia hạn thêm mười tháng. Ông liên tục được lệnh phải từ bỏ Pháp Luân Công và bị quấy rối bởi những người bị giam giữ khác. Khi biết ông là giảng viên cao cấp của Trường Đảng, nhà chức trách trại lao động đã bắt ông thuyết trình về chủ nghĩa Mác-Lênin cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ.

Sau đó, ông Vương bị sưng tấy nghiêm trọng trên cổ và bắt đầu ho ra máu. Nghi ngờ ông bị ung thư, trại lao động đã thả ông.

Các nhà chức trách đã cố gắng yêu cầu ông ra mặt công khai và thuyết phục các học viên khác từ bỏ đức tin của họ. Họ hứa sẽ cho ông trở lại làm việc nếu ông đồng ý, nhưng ông đã từ chối tuân thủ.

Ông Vương bị bắt thêm một lần nữa vào tháng 9 năm 2004 và được yêu cầu từ bỏ Pháp Luân Công tại đồn công an. Sau khi ông từ chối, các sĩ quan đã gửi ông đến Trung tâm tẩy não La Thai Sơn Trang để tiếp tục bức hại ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/4/415974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/16/188824.html

Đăng ngày 26-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share