Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 15-11-2020] Gần đây tôi nhận được một số phản hồi tích cực từ các tin nhắn mà tôi gửi về Trung Quốc. Một người hỏi tôi cách học Pháp Luân Đại Pháp và có thể tìm sách ở đâu. Tôi cảm thấy được khích lệ vì tôi đã không nhận được bất kỳ phản hồi nào kể từ khi tham gia hạng mục. Tôi nhanh chóng gửi cho cô ấy đường dẫn đến trang web Minh Huệ và các trang web khác và gọi điện hỏi xem cô ấy có muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó không. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết về việc này vào năm ngoái nhưng cô ấy muốn tìm hiểu thêm về Đại Pháp trước khi quyết định thoái.

Mặc dù chưa giúp được cô ấy thoái ĐCSTQ, nhưng tôi thực sự mừng cho cô ấy vì cô ấy muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị chớ coi thường một truyền đơn, một tài liệu, một [cuộc] điện thoại, một tờ fax hoặc tin tức nào đó được truyền về Trung Quốc, tác dụng thu được rất lớn, có tác dụng to lớn trấn át và tiêu trừ tà ác, thật sự rất to lớn.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Điều này khiến tôi nhận ra rằng việc cứu người giống như phá băng vậy. Chúng sinh bị mắc kẹt giữa các tầng băng tư tưởng của ác Đảng. Các học viên cầm búa và liên tục phá lớp băng dày. Đôi khi chỉ cần một hai nhát đập là có thể phá lớp băng và mọi người thức tỉnh. Đôi khi phải mất hơn 10 nhát đập để thức tỉnh mọi người. Trong quá trình này, mỗi học viên tham gia vào việc này đóng một vai trò rất lớn.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sư phụ cũng giảng:

“Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Gần đây, xe ô-tô của tôi bị kéo đi khi tôi đi ăn ở một nhà hàng. Tôi đã trải qua khảo nghiệm tâm tính trực diện và mãnh liệt nhất khi phát hiện ra sự việc. Tôi tức giận và lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục nhắc nhở bản thân về Pháp của Sư phụ:

“Rất nhiều sự việc trông như là ngẫu nhiên, [nhưng] đều không phải là ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Tôi nhận thấy một tấm biển bên cạnh quầy thanh toán: “Tiểu nhân luôn đổ lỗi cho người khác thay vì nhận lỗi. Quân tử xem lỗi của người khác là lỗi của mình, tự trách bản thân mình.” Tôi cảm thấy đó là một gậy cảnh tỉnh. Tôi điều chỉnh lại suy nghĩ của mình, trả tiền phạt, lấy xe và rời đi. Sau đó, tôi cảm thấy thoải mái.

Tôi luôn cảm thấy vô cùng khổ sở về mối quan hệ của mình với gia đình. Khi còn nhỏ, tôi không dám trái lời cha mẹ. Cha tôi rất khắt khe với tôi, tôi thường bị ngược đãi về thể xác và chịu đựng những lời nhục mạ – ông trọng nam khinh nữ. Gần đây, tôi đã hiểu ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Mọi an bài đều là tốt đẹp. Tôi nên cảm ơn cha tôi vì ông đã giúp tôi tiêu nghiệp. Bất chấp bị ngược đãi, tôi vẫn tôn trọng ông và hiếm khi tranh cãi với ông – vì vậy tôi đã không phạm thêm tội nghiệp và có cơ hội đắc Pháp. Ngay sau khi nhận ra điều này, người cha rất khắc nghiệt của tôi đã gửi cho tôi tin nhắn: “Con đừng hận bố nhé!”

Tôi rơi lệ trả lời: “Con tha thứ cho bố. Con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con lấy Chân-Thiện-Nhẫn để đối nhân xử thế. Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bố tôi đáp: “Quá khứ hãy để nó là quá khứ. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu.” Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp tôi hóa giải tất cả những oán hận của tôi đối với cha mình.

Mong rằng chúng ta đều nhìn nhận mọi thứ bằng chính niệm, khi chúng ta bước trên chặng cuối cùng của hành trình tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/15/415101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/5/188588.html

Đăng ngày 23-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share