Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục  

[MINH HUỆ 15-12-2020] Đối diện với thế cuộc hỗn loạn của bầu cử Mỹ, tôi không có bảo trì chính niệm và đã bị dẫn động. Mấy hôm trước, trước mắt tôi hiện ra một khung cảnh, TT Trump và phu nhân đang đứng cùng nhau, máy chụp hình kêu “tách” một cái và hai người họ đã lên ảnh rồi. Tôi ngộ ra Sư phụ đang điểm hóa rằng tôi quá coi trọng biểu hiện nơi thế gian của cuộc bầu cử Mỹ.

Lúc xem những dự đoán về thời cuộc, giải thích về chế độ chính trị Hoa Kỳ, phân tích đối chiếu về hai lực lượng chính-tà của các kênh truyền thông độc lập ở hải ngoại, tôi liền bị dẫn nhập vào lối tư duy chiến lược và chiến thuật của người thường. Xem thấy ý chí kiên định của bản thân TT Trump, cũng như dũng khí và trí huệ mà người dân, quan chức, luật sư Hoa Kỳ ủng hộ TT Trump biểu hiện ra, tôi vừa cảm động vừa bội phục, tâm tình vô cùng xao động. Làm tổng thống Mỹ, trong tay ông Trump nắm giữ quyền lực và nguồn tư nguyên rất lớn, ông ấy lại có được sự ủng hộ to lớn của lòng dân, và cũng thu được rất nhiều bằng chứng thép về gian lận bầu cử, đặc biệt là tôi biết rõ ông ấy đã vận dụng quyền lực đặc biệt Hiến pháp ban cho để bình định lập lại trật tự, trong tâm tôi càng thêm tràn đầy tín tâm ông ấy nhất định chiến thắng.

Vụ kiện của bang Texas đưa lên Tối cao Pháp viện đã tố cáo bốn bang chiến địa vi phạm Hiến pháp. Dựa theo phân tích của kênh truyền thông độc lập ở hải ngoại: Bởi vì bối cảnh lịch sử đặc thù của bang Texas thì Tối cao Pháp viện nên phải thụ lý vụ kiện này, nếu không thì có thể dẫn đến sự chia rẽ của nước Mỹ. Trong chín đại thẩm phán của Tối cao Pháp viện, số người thuộc phe bảo thủ nhiều hơn so với người bên phe tự do, trong đó còn có ba vị thẩm phám do đích thân TT Trump bổ nhiệm, tôi bèn suy đoán họ tất nhiên sẽ “báo đáp” ân tình trọng dụng của TT Trump (đây là tư duy kiểu văn hóa Đảng), cho rằng TT Trump đã nắm chắc phần thắng trong tay nên tôi thấy rất vui. Về sau, lúc nghe thấy Tối cao Pháp viện đã bác bỏ vụ kiện, tôi thấy ngạc nhiên, cảm thấy có chút thất vọng, khi đó tôi mới minh bạch đó là lý nơi con người, “ưu thế” mà con người nhìn nhận không nhất định khởi tác dụng trong đại chiến chính-tà, lúc này tôi mới thật sự nghiêm túc hướng nội tìm.

Mấy năm trước, đồng tu bản địa chỗ chúng tôi đã bị tà đảng đưa ra tòa xét xử phi pháp nên chúng tôi đã cho mời luật sự biện hộ. Luật sư đã nói thế này: “Các anh phát chính niệm cho nhiều, bằng không thì tôi không có sức mạnh biện hộ trước tòa.” Có một lần, người nhà đồng tu bị bắt cóc, đứng bên ngoài trại tạm giam, tôi đưa mắt dõi nhìn luật sư bước vào cánh cổng sắt lớn để gặp người nhà. Sư phụ điểm hóa cho tôi: Luật sư giống như hai bàn tay ở không gian bề mặt này, chính niệm và thần thông của chúng ta mới là bàn tay có thể thật sự thanh trừ tà ác ở không gian khác. Chính niệm của chúng ta đến thì hai tay liền hợp lại với nhau làm một, tà ác sẽ bị thanh trừ, biểu hiện trên bề mặt là luật sư đang bảo vệ quyền lợi, nhưng thực ra đệ tử Đại Pháp mới là vai chính. Trong cuộc bầu cử Mỹ hôm nay, tuy người được Thần lựa chọn có lai lịch bất phàm và sứ mệnh trọng đại nhưng họ cũng không thể nào thay thế địa vị của đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà xét, [chúng ta] cũng không nên đặt hy vọng vào cái gọi là biến hoá tự nhiên, biến hoá bên ngoài, biến hoá nơi xã hội người thường, hoặc giả ân [huệ] do ai đó cấp cho chúng ta. Chư vị chính là Thần, chư vị chính là Chủ Tể của các vũ trụ khác nhau trong tương lai; hỏi chư vị hy vọng vào ai nữa đây? Chúng sinh đều đang đặt hy vọng cả vào chư vị! (vỗ tay)Thật sự là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Đối diện với tà ác ma quỷ cộng sản, bản thân con người không có lực lượng sức mạnh nào hết. Đệ tử Đại Pháp có thể vượt qua mưa máu gió tanh trong hai mươi mốt năm là bởi vì có từ bi của Sư tôn gia trì và uy lực vô biên của Đại Pháp. Con người thế gian có thể có chính niệm khi đứng trước ma quỷ, kỳ thực ở phía sau họ là Thần đang gia trì. Trong trận đại chiến chính-tà, người tu luyện không được xao động vì bất cứ biểu hiện nào ở nơi thế gian, không được mê tín vào bất cứ “ưu thế” nào nơi thế gian, không ỷ lại vào bất cứ lực lượng nào của con người thế gian, cũng không được chấp trước vào kết quả cuối cùng, tĩnh tâm xuống phát chính niệm thì mới có thể gia trì cho thế nhân có đủ sức mạnh đương đầu với tà ác. Mang theo nhân tâm và lý của con người phát chính niệm thì làm sao có thể bảo vệ vũ trụ và cứu độ thế nhân đây?

Một mạch cho đến nay, tôi vẫn luôn chấp trước rất nặng về thế cuộc chính trị và được mất lợi hại nơi thế gian. Trước đây, tôi vẫn luôn cho rằng bản thân mình không có tâm ỷ lại vào người thường, nhưng thật sự không phải là không có, đúng hơn là tôi cho rằng về căn bản không có dũng sỹ nào dám chống lại tà ác trong thể chế Trung Cộng. Hiện nay, TT Trump xác thực là người được Thần lựa chọn, ông ấy cần phải gánh vác sứ mệnh nhất định trong quá trình giải thể Trung Cộng, như vậy tâm ỷ lại và tâm thắng thua đã nổi lên; tình cảm yêu thích và thiên vị đối với những quan chức, luật sư, người dân ủng hộ TT Trump cũng nổi lên.

Trong đó còn phơi bày ra một cái tâm của tôi đó là tâm lý sùng bái tri thức văn hóa ở thế gian. Tôi là một người thích đọc sách về lịch sử cổ đại Trung Quốc, ngưỡng mộ cách bày binh bố trận định ra giang sơn. Các đồng tu làm cho kênh truyền thông độc lập ở hải ngoại có học vấn cao, tri thức uyên bác, thêm vào tiêu chuẩn đạo đức của người tu luyện và trí huệ Đại Pháp ban cho, họ giỏi hơn hẳn những đại thần mưu sĩ, nho tướng ưu tú xuất sắc thời xưa, trên thực tế chính là như vậy, kênh truyền thông độc lập của họ đã phát huy tác dụng rất to lớn trong giảng chân tướng, nhưng cần biết rõ một điểm là kênh truyền thông đó là giảng chân tướng cho người thường, điều họ giải thích là biểu hiện nơi thế gian, điều họ phân tích là lý nơi người thường. Chúng không phải là những thứ dành cho người tu luyện. Tôi vẫn chưa vứt bỏ sự ỷ lại vào kênh truyền thông độc lập, lúc trong ngoài nước xảy ra việc đại sự, tôi vẫn mong ngóng nghe được kiến giải của họ. Năm ngoái có một đoạn thời gian, chỉ cần xem truyền thông độc lập thì tay cầm chuột máy tính liền bị đau, không xem thì không đau nữa, thậm chí là chỉ cần nghĩ đến truyền thông độc lập là tay tôi sẽ đau. Tôi cũng nghĩ mình sẽ vứt bỏ chấp trước này đi, nó giống như người thường bỏ hút thuốc vậy, bỏ rồi lại hút, hút rồi lại bỏ, thực ra là tôi chưa đào tận gốc rễ của quan niệm. Sùng bái người khác, sùng bái học thức và lý luận của người khác, thân người ở trong thế tục, niệm đầu cũng ở trong thế tục.

Sư phụ giảng:

“Người ta đều nói Nhạc Phi giỏi nhưng Nhạc Phi sao lại không thể giữ triều đại Nam Tống khỏi suy kiệt? Nhà họ Nhạc lợi hại đến thế kia mà? Chính vì đó là Thiên Ý.” (Độ nhân [là] giảng Pháp, không làm biểu diễn, Chuyển Pháp Luân – quyển II)

Lực lượng của con người thế gian dù có lớn mạnh thế nào cũng buộc phải thuận theo Thiên Ý. Đối diện với đại chiến chính-tà, rốt cuộc chúng ta nên tin vào điều gì? Tin vào chế độ chính trị, pháp luật, khoa học kỹ thuật, vũ lực, quyền bính, lòng dân ủng hộ hay phản đối ở nơi thế gian, tin vào dũng khí, trí huệ, học thức, lý luận của con người thế gian, hay là chuyên tâm hoàn toàn tín Sư tín Pháp? Tất cả sẽ căn cứ theo nhu cầu Chính Pháp của Sư phụ mà an bài. Làm đệ tử Đại Pháp, trong tâm chỉ có Sư phụ và Đại Pháp, không ỷ lại và không sùng bái bất cứ lực lượng nào nơi thế gian, như vậy mới là chính tín. Đây chính là một lần cơ hội đoạn tuyệt với con người. Quan niệm và nhân tâm trăm mối chằng chịt không phải có thể vứt bỏ hết qua một bài chia sẻ tâm đắc thể hội được, mà cần phải không ngừng quy chính bản thân trong khi thực tu, thật sự bước ra khỏi con người. Cảm ân Sư tôn cứu độ đệ tử!

Một chút nhận thức tại thời điểm hiện tại, chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/15/正邪大戰中-不要執著世間的表象-416511.html

Đăng ngày 19-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share