-Thiển ngộ khi học kinh văn mới “Gửi Pháp hội Đài Loan 2020” của Sư tôn

Bài viết của đệ tử Đại Pháp Vũ Trúc tại New York

[MINH HUỆ 11-12-2020] Từ giữa tháng 11, tôi liên tục chia sẻ tin tức chân thực về gian lận bầu cử Hoa Kỳ và các phiên điều trần của nhóm luật sư của Tổng thống Trump trên Facebook. Trong trận đại chiến chính tà, tôi mang một tâm tình hồi hộp mong muốn cho những người bạn trên mạng xã hội của mình nhanh chóng nhìn thấy được tướng, đồng thời tôi muốn cổ vũ “số đông người thầm lặng” xung quanh mình để họ không bị mất đi hy vọng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy dường như chưa đạt được hiệu quả như kỳ vọng, hầu hết mọi người đều rất thờ ơ, hoặc là tin vào tin tức trên các hãng truyền thông lớn, không muốn nghe những ý kiến khác với quan niệm cố hữu của họ. Trong quá trình đó, tôi cũng sinh ra tâm tranh đấu, tâm muốn thuyết phục người khác và tâm muốn chứng thực bản thân. Và có vẻ như đối với hầu hết người Mỹ, cuộc bầu cử đã xong và kết quả đã được định sẵn. Tất cả những điều này khiến tôi rất khổ não và lo lắng cho chúng sinh bị những lời lừa dối mê hoặc.

Mãi cho đến khi đọc bài kinh văn mới Gửi Pháp hội Đài Loan 2020 Sư phụ giảng cho chúng ta: “Khi giảng chân tướng không được đặt mình vào trong người thường, [hãy] sắp xếp vị trí của mình cho tốt, đừng bị cuốn nhập vào đó, thì mới thực hiện được tốt hơn.” Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn Pháp này nhiều lần, và tôi cảm thấy Sư phụ đã nói đến vấn đề của tôi. Nhưng rốt cuộc ý tứ mà Sư phụ muốn nói đến là gì?

Dần dần tôi đã ngộ được, điều mà Sư phụ đang giảng đến là một trạng thái và cảnh giới siêu phàm thoát tục. Nếu như ôm giữ sự kích động và bất mãn của người thường, có thể không trụ vững mà sẽ rơi vào tình cảnh như người thường – đấu tranh, phản kháng cho các yêu cầu chính trị, dù cho có chính nghĩa hào hùng, nhưng không thể cảm hóa thế nhân, không cách nào đánh thức họ, và không thể cứu người vì không đủ thiện và từ bi. Nhưng nếu vì thế mà chỉ im lặng, lại tương đương với việc gặp phải vấn đề mang tính nguyên tắc cũng đều không quản, xét về tính chất lại trở thành một vấn về tâm tính. Làm thế nào chúng ta mới tìm thấy sự cân bằng? Tôi đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều.

Cũng có thể Sư phụ đã nhìn thấy những nghi hoặc trong lòng tôi, và khi tôi học Pháp đã điểm hoá cho tôi đặc biệt lưu ý đến những đoạn Pháp liên quan đến phó nguyên thần mà Sư phụ đã giảng trong các bài giảng khác nhau. Sư phụ giảng:

“Thông thường phó nguyên thần của con người đến từ tầng cao hơn so với chủ nguyên thần” (Chuyển Pháp Luân)

“Phó nguyên thần họ không ở trong tam giới, nhưng là trong phạm vi của tam giới. Giống như tôi đứng trong phạm vi chiếc bàn này, nhưng tôi không hề tiến nhập vào bên trong của cái bàn ấy; do vậy phó nguyên thần của người ta có thể tu thành hồi thiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Tôi ngộ được, phó nguyên thần không ở trong tam giới, cũng không phải là sinh mệnh cấu thành từ vật chất trong Tam giới, mà là sinh mệnh được vật chất cao tầng cấu thành. Là người tu luyện Đại Pháp, chúng ta cần phải “không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới” (Chuyển Pháp Luân). Vì vậy hiện tại chúng ta cũng nên yêu cầu bản thân cần làm đến thân tại thế tục, nhưng “niệm ngoài [thế tục]” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan năm 2005). Chúng ta nên theo dõi và hiểu được diễn biến cuộc tổng tuyển cử, không nên phong bế các kênh thông tin của chính mình, không đứng ngoài cuộc và tận dụng tốt các tin tức bầu cử do các kênh truyền thông của đồng tu vất vả biên soạn để giảng chân tướng và cứu thế nhân, nhưng không được lẫn với các cuộc biểu tình của người thường và không bị cái tình người thường khuấy động, cũng không bị tin tức tốt và tin tức xấu dẫn động. Đồng thời, hãy tận dụng hơn nữa cơ hội này để tẩy tịnh bản thân trong quá trình giảng chân tướng, và buông bỏ chấp trước và cái tình của người thường ở mức độ lớn hơn nữa. Tự mình nên nhắc nhở chính mình rằng, khi đăng tải lại bất kỳ tin tức hay video nào thì không phải vì để mong cầu chúng sinh tán thành và đồng ý, nếu không sẽ bị can nhiễu bởi những phản ứng và bình luận của ngoại giới, nên giữ tâm thái của chính mình càng thuần tịnh và thần thánh hơn.

Ngoài ra, không thể lơ là việc phát chính niệm. Tôi phát hiện, dường như khi tôi phát chính niệm một cách nghiêm túc, những tin tức mà tôi nhìn thấy vào ngày hôm đó phần lớn là tin có lợi cho phía chính nghĩa, hoặc nếu ngược lại thì sẽ thấy tin bất lợi cho nhóm Tổng thống Trump. Vì vậy, tôi nghĩ nếu các đệ tử Đại Pháp chúng ta dụng tâm đều mà làm và đạt được các tiêu chuẩn của Pháp trong quá trình này, thì kết quả như thế nào sẽ là như thế ấy.

Tất nhiên, ngộ được không nhất định là làm được, trạng thái của tôi còn kém xa so với yêu cầu của Sư phụ, và sau này tôi cũng cần làm tốt hơn nữa và yêu cầu bản thân nghiêm khắc hơn nữa.

Tôi viết bài chia sẻ này với hy vọng sẽ cùng nỗ lực với các đồng tu. Trên đây là thể ngộ cá nhân, tầng thứ có hạn, xin vui lòng từ bi chỉ chính những chỗ thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/11/身在事中-心在方外-416363.html

Đăng ngày 16-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share