Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 17-12-2020] Tình hình tổng tuyển cử gần đây đã dẫn động tâm của tất cả mọi người, kể cả các đệ tử Đại Pháp. Trận chiến chính tà đang rơi vào bế tắc, tin tốt và tin xấu lẫn lộn. Điều tôi muốn nói ở đây là, trong khi làm những việc cần làm, đừng quên tu bỏ nhân tâm. Nghe tin tốt cũng không sinh tâm hoan hỷ, nghe tin xấu cũng chớ nản lòng. Đã là “chiến tranh”, thì thắng bại đều là chuyện thường tình của nhà binh.

Kỳ thực, cuộc chiến thiện ác, chính tà xoay quanh vấn đề này chẳng phải đang sắp đặt lại vị trí cho tất cả mọi người trên thế giới từ trên xuống dưới hay sao? Mỗi người đều đang bày tỏ ý kiến ​​và lựa chọn của mình. Màn trình diễn bất ngờ của nhiều người đã phản ánh bản chất của người này. Họ rốt cuộc là người như thế nào, biểu hiện vào thời điểm then chốt mới là chân thực nhất.

Vì vậy, dẫu xảy ra vấn đề gì, chỉ cần dụng tâm làm những gì chúng ta nên làm, phát chính niệm, vạch trần tà ác, giảng chân tướng, đưa tin truyền thông, v.v. Đối diện với hết thảy bằng tâm thái thuần tịnh mà một người tu luyện nên có, và làm những việc chúng ta nên làm. Đây cũng là một trong những nội hàm trong kinh văn mới nhất của Sư phụ. Sư phụ giảng: “Tố nhi bất cầu, Thường cư đạo trung” (Làm mà chẳng cầu, Luôn ở trong Đạo) (Đạo Trung, Hồng Ngâm), nhắc nhở các đồng tu chú ý tới vấn đề này.

Chút thể ngộ cá nhân xin được chia sẻ cùng các đồng tu tham khảo.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/17/正邪之争中-不忘修去人心-416604.html

Đăng ngày 17-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share