Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 07-12-2020] Vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua, tôi phát chính niệm hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Lúc đó trạng thái của tôi đặc biệt tốt, ngồi vững như núi, trong tâm rất tĩnh tại, trường năng lượng rất lớn và không chịu bất kỳ can nhiễu nào.

Ngay trước khi kết thúc phát chính niệm, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy bầu trời phía trước có một dải năng lượng mang theo ánh sáng màu trắng rộng lớn, bao quanh một khu trông giống khu đô thị hiện đại ngày nay. Tôi không tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả cảnh tượng ấy, có thể hình dung nó như đang bao vây và phong bế khu đô thị đó. Cảnh tượng này tạo cho người ta có cảm giác: Khu đô thị bị dải năng lượng màu trắng vây kín lại, cách khai ra, khiến người ở bên trong không thể ra, bên ngoài không thể vào. Dải năng lượng mang theo ánh sáng trắng như đang nhấp nháy nhưng không rõ ràng.
Tôi chưa từng đến Hoa Kỳ, cũng không biết thành phố của nước Mỹ trông như thế nào. Nhưng lúc đó, trong đầu tôi lóe lên hai chữ: Nước Mỹ!
Dưới bầu trời, một thành phố lẻ loi của nước Mỹ được bao quanh bởi dải năng lượng màu trắng, có thể dễ dàng thấy được, bên ngoài là dải năng lượng màu trắng, phía dưới là những tầng mây. Cảnh tượng ấy xuất hiện trước mắt tôi, khi tôi đang phát chính niệm. Nó không xa, cũng không gần, nhưng có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng.

Cảnh tượng này xuất hiện khoảng một, hai phút rồi biến mất. Vào thời điểm đó, tôi cho rằng: Dụng ý của Thần bao bọc lấy nước Mỹ là: Vấn đề của nước Mỹ nhất định phải được giải quyết, hơn nữa phải đạt được tất cả những gì mà Thần mong muốn. Thần ý không thể làm trái!

Sư tôn giảng:

“Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn
Ương ương đại quốc tệ vi hoạn” (Đại Tuyển)

Diễn nghĩa:

“Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này
Tệ nạn gian lận gây hại ngay cả ở quốc gia lớn mạnh thế” (Tổng tuyển cử)

Thể ngộ của tôi là: Ma đỏ cộng sản đang làm loạn, mục đích gian lận bầu cử là không để TT Trump tái đắc cử mà để Biden đắc cử. Bời vì ông Donald Trump là người mà Thần chọn, để trở về truyền thống, để giải thể Trung Cộng; còn phe bên kia là để phá hoại truyền thống, để nâng đỡ chủ nghĩa xã hội của Trung Cộng ở Mỹ quốc và thậm chí toàn cầu.“ (Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm). Như vậy người mà Thần muốn là ai đây? Không nói thì chúng ta cũng hiểu: Dựa trên kết quả bỏ phiếu chân thực theo dân ý, người thắng cử là TT Trump. Nhưng kết quả của sự gian lận lại là Biden thắng cử. Thần có thể thừa nhận không? Tuyệt đối không thể.

Thần ý và dân ý đều không thể làm trái.

Sư phụ giảng:

“còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Tôi hiểu rằng, điều Thần muốn là phơi bày sự thật về cuộc tổng tuyển cử Mỹ, muốn TT Trump tái đắc cử. Thông qua cuộc tổng tuyển cử này, Thần muốn cải biến nước Mỹ, cải biến các nước phương Tây, cải biến Trung Quốc và cải biến toàn nhân loại. Trong quá trình cải biến ấy, Thần muốn cứu hết thảy những người có thể cứu.

Tổng tuyển cử Mỹ chính là một trận đại chiến chính tà, đại chiến Thần-ma. Ở thế gian con người, nó biểu hiện là trận đại chiến thiện ác giữa TT Trump và Biden. Còn ở không gian khác, nó là một trận giao tranh Thần- ma, trận chiến giữa các đệ tử Đại Pháp và tà ma. Chúng ta là đệ tử của Sư phụ, sinh mệnh của chúng ta là Sư phụ tạo nên, chúng ta phải gánh vác sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Vào thời khắc quan trọng của cuộc tổng tuyển cử này, chúng ta hãy phát chính niệm với cường độ cao, vận dụng thần thông của chúng ta, dựa vào phía thần của mình, thanh trừ tà ma ở không gian khác, ủng hộ TT Trump tái đắc cử, trở về truyền thống, giải thể ma đỏ. Hãy để chính nghĩa, lương tri và những giá trị phổ quát trở về thế gian con người.

Trên đây chỉ là thể ngộ của cá nhân, mong các đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ chỗ nào còn chưa phù hợp! Hợp thập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/另外空间的“围城”-神意不可违-416107.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share