Bài viết của đệ tử Đại Pháp Mỹ quốc

[MINH HUỆ 10-12-2020] Trong các học viên, đặc biệt là trong một số học viên người Hoa và học viên người Tây phương có tồn tại các loại các dạng thái độ và nhận thức của bản thân đối với bầu cử Mỹ lần này. Nếu là vào thời kỳ tu luyện cá nhân thì không thể trách họ, thế nhưng hiện nay đang vào thời kỳ Chính Pháp, đặc biệt là khi tiến trình Chính Pháp đã đến bề mặt nhân loại, đứng tại cơ điểm và tâm thái như nào để đối đãi với bầu cử Mỹ, bất luận là từ góc độ trợ Sư chính Pháp hay từ góc độ cứu độ chúng sinh mà nói thì đều không còn là vấn đề nhìn nhận đơn giản nữa.

Kinh văn mới “Tổng tuyển cử” của Sư phụ và bài viết của Ban biên tập Minh Huệ đã minh xác bảo rằng đệ tử Đại Pháp cần phải xác định rõ thái độ và lập trường đối với sự việc bầu cử lần này. Nhìn trên bề mặt, người chúng ta ủng hộ là TT Trump đại diện cho chính nghĩa trong xã hội người thường, nhưng trên thực tế thì chúng ta đứng về phía Sư phụ đang Chính Pháp với từ bi hồng đại và phó xuất gian khổ hy vọng chúng sinh có thể đi theo con đường truyền thống để từ đó được đắc độ.

Từ trong Pháp chúng ta đều biết rõ con người thế gian bắt buộc phải biểu đạt thái độ về hai vấn đề: Một là biểu đạt thái độ về vấn đề Pháp Luân Công, một nữa là biểu đạt thái độ về vấn đề tà đảng Trung Cộng. Đưa tầm mắt nhìn sang các quốc gia trên thế giới, chỉ có duy nhất chính phủ TT Trump đã đưa ra quyết định chính xác về hai vấn đề này. Hơn nữa, TT Trump mong muốn dẫn dắt nước Mỹ quay trở về giá trị quan truyền thống và kiên định tín ngưỡng vào Sáng Thế Chủ, nếu người như vậy đắc cử TT Hoa Kỳ thì ông ấy chắc chắn sẽ mang đến tương lai tươi sáng cho đất nước và dân tộc này.

Vai diễn của nước Mỹ là cảnh sát thế giới, duy trì trật tự thế giới. Đặc biệt là chính phủ TT Trump lại đang giơ cao ngọn cờ tấn công chính quyền tà ác Trung Cộng với thái độ kiên quyết, hành động này đã ức chế sự kiêu căng tà ác của Trung Cộng ở mức độ to lớn. Như vậy, đối với xã hội nhân loại mà nói, đây chẳng phải là một việc tốt sao? Rất nhiều chính sách và quyết định của Mỹ cũng có tầm ảnh hưởng to lớn đối với toàn thế giới. Trên thế giới có rất nhiều nước đều chú ý quan tâm và tham khảo. Đây là nói từ góc độ của con người.

Từ góc độ cứu độ chúng sinh mà nói, trong Chính Pháp, nếu như nước Mỹ là quốc gia quan trọng nhất trên thế giới sắp đặt đúng vị trí của mình thì các nước khác cũng như các dân tộc khác trên thế giới sẽ sắp đặt chính xác vị trí của mình, điều này sẽ mang đến ảnh hưởng vô cùng chính diện và tích cực. Cũng nói rằng, nhờ vậy sẽ có một lượng khá lớn chúng sinh có thể được đắc cứu. Đây chẳng phải là điều Sư phụ mong muốn sao? Đây chẳng phải là điều đệ tử Đại Pháp chúng ta muốn làm sao?

Trong các học viên có một số người (bao gồm một số học viên Tây phương) ôm giữ cách nhìn và thái độ của bản thân đối với ông Trump, thờ ơ đứng nhìn lửa cháy bên sông, thậm chí họ còn cho rằng chuyện này không có quan hệ gì tới mình. Liệu họ đã bị ảnh hưởng bởi một số đoạn phim giả và báo cáo dối trá từ truyền thông cánh tả phải không? Cũng giống như vào năm đó, có một số học viên ở Trung Quốc Đại Lục đã chịu nhận ảnh hưởng từ kinh văn giả vậy. Không ngại thì chúng ta hãy suy nghĩ một chút xem, một người không tu luyện có thể dẫn dắt đội ngũ của ông ấy trụ vững trước áp lực đến từ thể chế tài chính đồ sộ và những gã đầu sỏ công nghệ của phe cánh tả, dũng cảm đối đầu trực tiếp với bọn cường quyền tà ác Trung Cộng mà không chút nhân nhượng; một người không tu luyện đã dẫn dắt đội ngũ của ông ấy biểu đạt rõ thái độ về vấn đề Pháp Luân Công, ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại dưới tình huống nước Mỹ đang bị ý thức chủ nghĩa cộng sản ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng. Những điều này đã nói rõ ông ấy không còn là một người bình thường nữa, mà chính là một dũng sỹ trong thế gian con người.

TT Trump đã từng có bài phát biểu với tựa đề “Không bao giờ bỏ cuộc”, trong đoạn phim đó, TT Trump đã nói như thế này: “Chỉ cần nước Mỹ kiên trì giữ vững giá trị căn bản của nó, thành tâm cống hiến cho người dân, trung thành không thay đổi đối với Sáng Thế Chủ thì đất nước này sẽ đón nhận một tương lai tươi sáng nhất.” Làm một người tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta đều biết rõ Sáng Thế Chủ là ai. Tuy TT Trump không phải là người tu luyện nhưng ông ấy không hề thỏa hiệp trước các chủng loại áp lực to lớn do tà linh cộng sản mang đến, ngược lại ông ấy còn nêu rõ thái độ kiên quyết rằng nước Mỹ “trung thành không thay đổi đối với Sáng Thế Chủ”. Mọi người hãy nghĩ một chút, chẳng phải TT Trump hoàn toàn xứng đáng là “người được Thần lựa chọn” hay sao?

Chúng ta là một đoàn thể tu luyện, bất luận là quá khứ, hiện tại hay tương lai, chúng ta đều không hề có chút hứng thú gì đối với chính quyền. Song lần bầu cử này không còn là vấn đề chính trị trong người thường nữa, mà chính là tà linh cộng sản đang mặc sức tàn sát thế giới phương Tây, nó đang thao túng một số người bị lý niệm tà ác chủ nghĩa cộng sản che mắt, hòng để lôi kéo nước Mỹ dẫn đầu thế giới chính nghĩa và người dân Mỹ rơi xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục. Nếu nước Mỹ thật sự rơi vào bàn tay thao túng của tà linh cộng sản thì các nước khác trên thế giới chắc chắn cũng không chạy thoát bàn tay ma quỷ của tà linh cộng sản. Tại bước ngoặc lịch sử con người thế gian đang đối mặt với kết cục bị đào thải, chúng ta làm đệ tử Đại Pháp cần phải tận dụng hết thảy những thứ có thể để nói cho thế nhân biết rõ mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại; làm mọi thứ có thể giúp cho con người thế gian hiểu rõ chỉ có đứng về phía Thần thì mới có thể được Thần chiếu cố và che chở; chúng ta cần làm mọi thứ có thể giúp con người minh bạch rằng bất cứ quốc gia hay dân tộc nào muốn có được tương lai thì ắt phải quay về con đường truyền thống, kiên trì giữ vững lý niệm đạo đức truyền thống, kiên trì giữ vững giá trị đạo đức phổ quát. Đây không phải là tham gia chính trị; đây chính là giảng thanh chân tướng cho thế nhân; đây là cứu độ chúng sinh; là việc làm Đại Thiện. Và đây cũng là trách nhiệm đặt ra cho đệ tử Đại Pháp.

Trong bài viết của Ban biên tập Minh Huệ đã từng đề cập lần bầu cử Mỹ này không chỉ đơn thuần là bầu cử trong người thường, mà nó là trận đại chiến chính-tà; là trận giao tranh Thần-ma. Nó đã vượt xa khỏi chính trị của người thường, tính chất đã không còn giống nhau nữa. Như vậy, trong lúc tà linh cộng sản điên cuồng lần cuối, bất luận là đệ tử Đại Pháp ở dân tộc nào thì chúng ta đang trong trận đại chiến chính-tà, không được đặt mình đứng ngoài sự việc lần này. Bởi vì người thường không có lực lượng và năng lực để thanh lý tà linh cộng sản ở không gian khác, cho nên đệ tử Đại Pháp chúng ta nhất định phải gánh lấy trách nhiệm này.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])

Cho nên, trong trận đại chiến chính-tà này, mỗi một đệ tử Đại Pháp đều không thể vắng mặt. Bởi vì nó không còn đơn giản là vấn đề ủng hộ ai nữa, mà nó là vấn đề chúng sinh có thể được đắc cứu hay không. Và nó cũng là thệ ước mà chúng ta đã từng lập ra với Sáng Thế Chủ, hơn nữa còn là lời hứa của chúng ta đối với tất cả chúng sinh.

Trong người thường có câu tục ngữ gọi là “Bát tiên quá hải, các hiển thần thông” (Hàm ý là, mỗi người tự mình thi triển bản lĩnh thần thông để đạt được mục đích). Chúng ta làm đệ tử Đại Pháp không ngại thì tự mình thi triển thần thông ủng hộ chính nghĩa và lên tiếng cứu người xem sao.

Có một số đồng tu cho rằng tất cả đã nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ, kết quả đều định xong tốt cả rồi, vậy thì mình làm chút gì đó hay không làm gì đó đối với vấn đề bầu cử Mỹ chẳng phải cũng như nhau sao? Là không giống nhau. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, bất kể thời khắc nào cũng cần phải trăm phần trăm đứng về phía Chính Pháp của Sư phụ.

Nhớ lại ngày 25 tháng 4 năm 1999, rất nhiều học viên ở Trung Quốc Đại Lục có những cách nhìn nhận khác nhau về việc đi đến cơ quan quốc gia để thỉnh nguyện, thậm chí có người còn chần chừ rồi mới quyết định. Hồi đó chỉ có mấy vạn đệ tử Đại Pháp dám bước ra. Minh Huệ Net đã từng đăng bài chia sẻ của đồng tu có thiên mục khai mở, nói về điều khiến tôi chấn động vô cùng sâu sắc chính là vào ngày 25 tháng 4 năm đó, có vô số Thần tập trung trên bầu trời Bắc Kinh, những vị Thần đó muốn giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp một tay, thế nhưng khi nhìn thấy trong gần 100 triệu đệ tử Đại Pháp, thì chỉ có hai ba chục nghìn người đến thỉnh nguyện, các vị Thần đều tỏ ra thất vọng rồi rời đi. Nếu như vào ngày 25 tháng 4 năm đó có vài triệu đệ tử Đại Pháp bước ra thì có lẽ trường bức hại này thật sự không thể nào khởi lên được.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 cũng giống như vậy. Số lượng đệ tử Đại Pháp dám bước ra cũng không nhiều, cơ điểm và nhận thức bước ra của họ cũng không giống nhau. Cho đến hôm nay đã là 21 năm trôi qua. Khi chúng ta bước qua hết thảy những việc này, rồi quay đầu lại nhìn, trong tâm xác thực sẽ có vô vàn cảm khái. Trên con đường ấy, có những đệ tử Đại Pháp đạt được thành tựu to lớn, nhưng cũng có một số học viên lưu lại hối tiếc. Chỉ cần Chính Pháp chưa kết thúc, hối tiếc vẫn sẽ có cơ hội bù đắp lại. Chỉ là, chúng ta không thể nào cứ mãi lưu lại hối tiếc ngay khi đối mặt với vấn đề quan trọng và khảo nghiệm. Dẫu sao thì Chính Pháp cũng sẽ có lúc hết hạn thời gian.

Về vấn đề bầu cử Mỹ lần này, chúng ta không chấp trước vào chính trị, chúng ta cũng không bị hiện tượng ở nơi xã hội người thường dẫn động tình cảm vui mừng hay chán nản, mà là chiểu theo chỉ dẫn từ Đại Pháp, giảng thanh chân tướng cho con người thế gian một cách lý trí và kiên định không đổi, trí huệ dẫn dắt thế nhân phân rõ thiện-ác, thì chúng ta chính là đang giúp đỡ họ lựa chọn tương lai.

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, chúng ta cần phải đứng cùng với nhau, vai kề vai, tâm liền tâm, kiên định bất dịch, hoàn toàn đứng về phía Chính Pháp của Sư phụ. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không hổ thẹn với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”; và cũng chỉ có kiên định bất dịch, hoàn toàn đứng về phía Chính Pháp của Sư phụ thì con đường của chúng ta mới càng đi càng rộng, chúng sinh được cứu độ sẽ càng ngày càng nhiều.

Kinh văn mới “Tổng tuyển cử” của Sư phụ và bài viết của Ban biên tập Minh Huệ có ý nghĩa không chỉ với đệ tử Đại Pháp Mỹ quốc cần phải xác định rõ thái độ, mà đó cũng là tất cả đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới cần phải xác định rõ thái độ. Mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều sắp đặt cho chính thái độ, tư tưởng và cơ điểm của mình, có như vậy, chính niệm của tất cả đệ tử Đại Pháp sẽ liên kết thành một tấm lưới che phủ đất trời ở không gian khác. Tà linh cộng sản sẽ không còn chỗ nào lẩn trốn nữa.

Làm đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần phải nắm bắt thời cơ lịch sử này, phát chính niệm cường đại giải thể tất cả mưu đồ hủy diệt chúng sinh và tà linh cộng sản can nhiễu Sư phụ Chính Pháp. Đối với mỗi đệ tử Đại Pháp mà nói, đặc biệt là đối với đệ tử Đại Pháp Mỹ quốc, tôi cho rằng lần này không chỉ là một cơ hội trợ Sư chính Pháp, mà nó còn là vinh diệu trợ Sư chính Pháp.

Sư phụ viết trong bài Phổ Chiếu, Hồng Ngâm II:

“Thần Phật thế thượng tẩu

Tà ác tâm sinh sầu

Loạn thế Đại Pháp giải

Tiệt trất thế hạ lưu”

Tạm dịch:

“Thần Phật đến thế gian
Tà ác lo sinh sầu

Đại Pháp giải loạn thế

Chặn trượt dốc thế gian”

Nếu có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, kính mong quý đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/任何時候都要站在師父正法這邊-416253.html

Đăng ngày 13-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share