Một vài hiểu biết về cuộc bầu cử Hoa Kỳ

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 01-12-2020]

Sư phụ giảng Pháp đã khai thị cho chúng ta:

“Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có. Tương lai còn làm chư vị xuất hiện tình huống ấy, làm chư vị tạo thành [cảm] giác sai như thế, làm chư vị cảm giác như chúng hệt như không tồn tại, đều là giả hết, chính là để xem chư vị có thể kiên định hay không. Chư vị nói rằng chư vị cần phải kiên định không lay động, với tâm như thế, đến lúc ấy chư vị thật sự có thể kiên định không lay động, thì chư vị tự nhiên làm được tốt, bởi vì tâm tính chư vị đã đề cao lên. Nhưng hiện nay chư vị bất ổn như thế, nếu hiện nay cấp cho chư vị ma nạn ấy, chư vị sẽ hoàn toàn không ngộ, hoàn toàn không thể tu. [Về] các loại phương diện đều có khả năng xuất hiện ma nạn.” (Chuyển Pháp Luân)

Trong văn hóa Thần truyền Trung Hoa và phương Tây, có hai câu chuyện khiến tôi vô cùng cảm động. Câu chuyện thứ nhất, khi Thánh Moses dẫn người dân Do Thái vốn đang bị quân đội của Pharaoh Ai Cập truy đuổi chạy đến bờ biển, không còn lối thoát nào nữa, Thánh Moses tin chắc rằng Chúa sẽ cho ông một con đường để đưa những người dân đáng thương này rời đi. Khi những lời cầu nguyện chân thành nhất trong tâm ông thốt ra, nước biển trước mặt ông tách sang hai bên, một con đường xuất hiện ở giữa, và ông đã đưa những người dân Do Thái thoát khỏi Ai Cập.

Câu chuyện còn lại là “Đạo duyên”, một tiết mục trong chương trình nghệ thuật biểu diễn Shen Yun năm nay. Trong câu chuyện đó, vị sư phụ đã nhảy xuống vách đá và một đệ tử đã nhảy theo không chút do dự, và cuối cùng vị đệ tử này đã theo sư phụ đắc đạo thăng thiên.

Hai câu chuyện này đôi khi nhắc nhở tôi trong quá trình tu luyện rằng, với đủ loại suy nghĩ bên trong và biểu hiện bên ngoài đầy phức tạp, liệu tôi có thể làm được như những gì Sư phụ đã giảng “Tâm nhất định phải chính” (Chuyển Pháp Luân) hay không. Có thể kiên định nhất niệm hay không, chính là cần kiên định tín niệm rằng: Những gì Sư phụ muốn là bất biến bất động.

Cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay, Minh Huệ Net đã nói rõ rằng ông Trump là người con được Trời lựa chọn. Trong đại chiến chính tà của cuộc bầu cử, bản thân cần phải có thể kiên định nhất niệm rằng— những gì Sư phụ muốn là bất biến bất động; bản thân cần phải có thể phát xuất chính niệm cường đại: dẫn dắt những chúng sinh mình phụ trách theo Sư phụ rời khỏi “Ai Cập”, đến bờ chính nghĩa bên kia đại dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/带领自己负责的众生走出“埃及”-415785.html

Đăng ngày 02-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share