Bài viết của Nhậm Thế Hào

[MINH HUỆ 02-11-2020] Kể từ tháng 6 năm nay, anh Lý Đào Đào (bí danh) thường nhận được điện thoại từ cảnh sát an ninh quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng.

Anh Lý, một thanh niên ngoài 20 tuổi, đến từ một thành phố phía Bắc Trung Quốc và hiện đang học tập tại Hoa Kỳ. Đầu năm nay, anh đã đăng một số bình luận chỉ trích ĐCSTQ trên Internet bằng tên thật của mình. Hai tuần sau, cảnh sát an ninh quốc gia địa phương ở quê nhà của anh bắt đầu thường xuyên triệu tập cha mẹ anh đến đồn cảnh sát, buộc họ phải nói chuyện với con trai trên WeChat và yêu cầu anh ngừng đăng những bình luận như vậy. Cảnh sát cũng tham gia vào các cuộc gọi WeChat. Đôi khi họ tự gọi điện cho anh Lý. Người đứng đầu phòng an ninh nội địa địa phương đã từng gọi cho anh Lý và cố gắng ép anh làm người cung cấp thông tin cho ĐCSTQ.

Gần đây, hộ chiếu của cha mẹ anh Lý đã bị cảnh sát tịch thu.

Bất chấp những lời đe dọa này, anh Lý đã chia sẻ câu chuyện của mình với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).

Việc ĐCSTQ theo dõi, sách nhiễu và đe dọa những người bất đồng ý kiến ở nước ngoài không còn là tin mới nữa. Đôi khi, người ta có thể nghe thấy ai đó đang bị theo dõi, bị dọa giết hoặc người thân trong gia đình họ đang bị liên lụy. Chỉ riêng năm nay, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã phỏng vấn ít nhất năm sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ và Úc, trong đó có anh Lý. Cha mẹ họ ở Trung Quốc đang phải đối mặt với những lời đe dọa từ chính quyền địa phương.

Anh Cát Gia Bảo, một sinh viên luật tại Đại học Wisconsin ở Hoa Kỳ, chia sẻ rằng cảnh sát thuộc phòng an ninh nội địa Thiên Tân đã nhiều lần yêu cầu cha mẹ anh ngồi “uống trà” với họ và đe dọa sẽ khiến họ thất nghiệp nếu con trai họ không xóa các bình luận trực tuyến về việc thúc đẩy dân chủ ở Trung Quốc.

Trước anh Lý và anh Cát, vào năm 2018, Cổ Ý học tại Mỹ và Ngô Nhạc Bảo học tại Úc, cũng tiết lộ những tình huống tương tự với truyền thông nước ngoài.

Cha mẹ của những cá nhân nói trên không phải là những người duy nhất bị ĐCSTQ “bắt cóc” trong nỗ lực đạt được mục tiêu bịt miệng mọi người. Thuật ngữ “bắt cóc” thường để chỉ hành vi phạm tội của những kẻ côn đồ bắt con tin bằng bạo lực, cưỡng ép và các biện pháp cưỡng bức khác, sau đó tìm cách tống tiền hoặc yêu cầu lợi ích chính trị từ gia đình hoặc tổ chức của nạn nhân, thậm chí cả chính phủ. Nếu một chế độ “bắt cóc” những người vô tội một cách vô lương tâm và hạn chế quyền tự do cá nhân của họ thông qua bộ máy nhà nước mà không quan tâm đến các thủ tục pháp lý, thì hành vi đó sẽ không được xã hội văn minh ngày nay dung thứ. Song, đây chính là cách hành động của ĐCSTQ.

Trong những năm qua, ĐCSTQ đã “bắt cóc” một lượng lớn những người bất đồng ý kiến, bao gồm luật sư nhân quyền, người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo và các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ còn đi xa đến mức “bắt cóc” bác sỹ y khoa Lý Văn Lượng, người đã cảnh báo chính xác cho các đồng nghiệp chuyên khoa của mình về “bệnh viêm phổi Vũ Hán” đáng ngờ và gửi đi cảnh báo phòng ngừa liên quan đến việc lây nhiễm của chủng virus chết người. Vì cảnh báo về sự bùng phát virus corona, bác sỹ Lý đã chính thức bị khiển trách và sau đó chết vì căn bệnh này.

Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền ở Trung Quốc cách đây 71 năm, nó đã liên tục sử dụng thuyết vô thần và tất cả các kiểu ngụy biện để tẩy não người dân Trung Quốc, chẳng hạn như “có ‘lực lượng chống Trung Quốc’ ở nước ngoài,” “Để yêu Trung Quốc, trước tiên phải yêu đảng (ĐCSTQ)”, “yêu đảng là yêu nước”, v. V. Dưới sự tẩy não cưỡng chế như vậy, người dân Trung Quốc vô tình đã bị bắt cóc và hoàn toàn bị ĐCSTQ kiểm soát và thao túng.

Được nuôi dưỡng trong “văn hóa Đảng” ngay từ khi mới sinh ra, người Trung Quốc đã học được cách “giương buồm trước gió” để bảo vệ lợi ích cá nhân của mình. Họ ngại bày tỏ những ý kiến không phù hợp với đường lối của Đảng. Sự sợ hãi của họ đối với ĐCSTQ cũng ngăn cản họ can đảm đưa ra những lựa chọn khi đối mặt với thiện và ác.

Chương 18 của cuốn Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta nói rõ: “ĐCSTQ không phải là một chính đảng hay chính quyền thông thường nào. Nó không đại diện cho nhân dân Trung Quốc, mà đại diện cho tà linh cộng sản ở nhân gian. Giao du với ĐCSTQ chính là giao du với ma quỷ. Hữu hảo với ĐCSTQ chính là dung dưỡng ma quỷ, trợ giúp cái ác làm điều xấu, đẩy nhân loại đến chỗ hủy diệt. Ngược lại, đẩy lùi ĐCSTQ lại là lâm trận trong trận chiến giữa chính và tà. Đây không phải là vấn đề nước này chiến đấu với nước kia vì lợi ích quốc gia, mà là trận chiến vì tương lai của nhân loại.“

ĐCSTQ luôn coi người dân của nó như những con rối, và giờ đây nó còn đe dọa sự an toàn và hạnh phúc của các quốc gia khác. Thế giới tự do đứng đầu bởi Hoa Kỳ đang phản công chống lại ĐCSTQ. Vào thời điểm lịch sử này, sinh viên Trung Quốc và các tổ chức của Trung Quốc ở nước ngoài cần phải đưa ra lựa chọn sáng suốt giữa thiện và ác để tránh phải chịu trách nhiệm khi đến thời điểm ĐCSTQ bị đưa ra công lý.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thêm Hiệp hội Thống nhất Hòa bình Quốc gia Trung Quốc (NACPU) vào danh sách ngày càng tăng về các “cơ quan tuyên truyền nước ngoài” của Trung Quốc, sau khi công bố một số phương tiện truyền thông Trung Quốc và “Viện Khổng Tử”.

Ủng hộ công lý và chống lại chính quyền độc tài là cách bảo vệ cơ bản chống lại những kẻ côn đồ như vậy. Đặc biệt, chúng ta không được sợ hãi trước sự dã man trên bề mặt của ĐCSTQ. Chỉ bằng cách bênh vực lẽ phải và chống lại sự đe dọa, chúng ta mới có thể thoát khỏi sự bắt bớ, cũng như những móng vuốt độc ác và khủng bố của ĐCSTQ, đồng thời hướng tới một tương lai tươi sáng.

Chúng tôi hoan nghênh sự dũng cảm của anh Lý Đào Đào vì đã đứng lên chống lại sự đe dọa của chủ nghĩa độc tài của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/2/414538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/2/188543.html

Đăng ngày 06-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share