Bài viết của một học viên Đại Pháp tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào ngày 3 tháng 8 năm 1996. Năm nay tôi 66 tuổi. Tu luyện Đại Pháp đã giúp tôi được tịnh hóa thân thể và nâng cao đạo đức. Bây giờ tôi vô bệnh và luôn quan tâm tới người khác. Đại Pháp đã chỉ dẫn trên mỗi bước tu luyện của tôi.

Giúp mọi người trong dịch bệnh

Khi sắp đến Tết Nguyên Đán năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bất ngờ thông báo cho người dân rằng bệnh viêm phổi Vũ Hán (còn gọi là virus Trung Cộng) đang lây lan nhanh chóng, và ra lệnh phong tỏa các thành phố, thị trấn, làng mạc và các khu dân cư trên toàn quốc, và cấm việc đi thăm họ hàng và bạn bè.

Mọi người bắt đầu hoảng sợ như thể ngày tận thế đang đến. Đường phố, và các khu dân cư không bóng người và toàn bộ cộng đồng như không còn sự sống.

Tôi bắt đầu lo lắng sau khi đọc trên Internet rằng số ca nhiễm và ca tử vong tại thành phố Vũ Hán và các khu đô thị mỗi ngày một tăng. Tôi cầu xin Sư phụ ban trí huệ để giúp những người hữu duyên ở đó.

Sư phụ giảng:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”

Diễn nghĩa:

“Ba chữ thánh ngôn „Chân Thiện Nhẫn‟ có vô hạn Pháp lực

Chân niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lập tức biến đổi vạn kiếp”

(Đối Liên–Hồng Ngâm IV)

Đại Pháp có sức mạnh vô biên! Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm tôi và tôi lập tức biết phải làm gì.

Đảm bảo an toàn trong dịch bệnh

Tôi nghĩ đến một người bạn cùng lớp đã chuyển tới Vũ Hán sau khi cô ấy kết hôn nhiều năm trước, vì vậy tôi đã gọi cho cô ấy.

Cô ấy vui mừng khi nhận được điện thoại của tôi và cảm ơn tôi vì đã nhớ đến cô ấy trong thời điểm khó khăn như vậy. Tôi hỏi cô ấy tại sao không rời khỏi Vũ Hán trước khi thành phố bị phong tỏa.

Cô ấy nói với tôi rằng cô lựa chọn ở lại bởi vì cô không muốn mạo hiểm mang virus tới cho người thân trong gia đình ở các thành phố khác. Khi cô ấy hỏi tôi đang sống ra sao, tôi nói với cô ấy rằng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm.

Tôi giải thích cho cô ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp và tôi đã được hưởng lợi như thế nào từ môn tu luyện. Tôi cũng giải thích cho cô ấy rằng ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi nói với cô ấy rằng “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” là một màn dàn dựng của ĐCSTQ để bôi nhọ Đại Pháp, và “bao vây Trung Nam Hải” là tuyên truyền lừa dối của nó. Tôi bảo cô ấy đừng tin vào bất kỳ tuyên truyền vu khống nào của ĐCSTQ.

Sau đó tôi giải thích với cô ấy rằng ĐCSTQ là khởi nguồn của mọi tai họa, và khuyên cô ấy hãy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để có một tương lai tốt đẹp. Tôi bảo cô ấy rằng chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã giúp được nhiều người.

Tôi cũng đề nghị cô ấy niệm chín chữ chân ngôn này một cách chân thành với gia đình cô ấy. Cô ấy chấp nhận những gì tôi nói và bảo tôi rằng cô sẽ thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó.

Cô ấy cũng bảo với tôi rằng cô sẽ niệm chín chữ chân ngôn. Sau khi gọi xong, tôi chắp tay hợp thập và cảm ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Giúp đỡ mọi người tại Vũ Hán trong dịch bệnh

Tôi nghĩ về hàng nghìn người tại Vũ Hán, và về những người Trung Quốc vẫn đang bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Tôi biết rằng bằng cách thay đổi bốn chữ số của một số điện thoại di động đã biết, đồng thời giữ nguyên bảy chữ số đầu tiên, tôi có thể tạo được hàng ngàn số điện thoại di động khác nhau tại Vũ Hán.

Tôi bắt đầu gọi những số mới này, nhưng mọi người hiếm khi nhấc máy và các số điện thoại này nhanh chóng bị khóa.

Sau đó tôi bắt đầu gửi tin nhắn tới những số này. Tôi tải về các bài viết, chằng hạn bài “Một phép màu có thể chữa khỏi dịch bệnh Coronavirus” trên trang Minh Huệ, và gửi các bài viết này dưới dạng ảnh chụp màn hình tới các số điện thoại đó.

Nhiều lần tôi phải chia một bài viết thành nhiều trang màn hình để gửi vì nó quá dài. Sau đó, trang Minh Huệ bắt đầu đăng tải các bài viết dưới định dạng ảnh chụp màn hình điện thoại di động, Điều này khiến mọi việc dễ dàng hơn nhiều.

Tôi có thể gửi hơn chục tin nhắn, đôi khi tới ba chục tin nhắn mỗi ngày. Tôi đã nhận được nhiều hồi âm.

Một số người phản hồi: “Được rồi, cảm ơn bạn!” Hầu hết mọi người không trả lời.

Cũng có những người phản hồi bằng những lời lăng mạ. Tuy nhiên, tôi không động tâm, và tiếp tục gửi tin nhắn để giúp mọi người.

Một phản hồi tiêu cực nhắc nhở tôi hướng nội

Một lần nọ, sau khi gửi tin nhắn được 5 phút, phía bên kia đáp lại “Biến đi!” Tôi nghĩ rằng người này đã bị đầu độc nặng và đang trong tình trạng nguy hiểm, và tôi nên cố gắng giúp anh ấy.

Tôi gửi ba tin nhắn nữa cho anh ấy, hy vọng anh ấy sẽ đọc chúng. Tuy nhiên, cả ba lần anh ấy đều trả lời: “Biến đi!”

Phản hồi của anh ấy làm tôi bị sốc. Tôi bắt đầu nhìn xem liệu tôi đã làm gì không phù hợp với Pháp.

Tôi nhìn lại tin nhắn mà tôi đã gửi. Các tin nhắn đều lấy từ trang Minh Huệ, với nội dung làm thế nào để tự cứu mình trong dịch bệnh.

Tôi đã cảm động sâu sắc với những tin nhắn do các học viên biên soạn. Những tin nhắn ngắn gọn này truyền tải thông tin mạnh mẽ và bao gồm các số điện thoại, các trang web, và mã QR, cung cấp cách thức hiệu quả cho những người Trung Quốc đột phá phong tỏa thông tin.

Những tin nhắn này gồm những bài “Bị nhiễm virus Corona, bạn cùng lớp tôi đã phục hồi sau khi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’”, “Các triệu chứng nhiễm virus Vũ Hán của cháu tôi đã biến mất,” “Một phép màu để thoát khỏi dịch bệnh virus corona,“ v.v…

Tất cả các tin nhắn đều truyền tải những thông tin giá trị. Tôi nhận ra nguyên do hẳn là xuất phát từ suy nghĩ của tôi.

Tôi thấy tâm tật đố

Tôi hướng nội tìm nguyên nhân. Tôi thấy rằng tôi có tâm chấp vào công việc và hiển thị, và đặc biệt là tâm đố kỵ.

Gần đây. Tôi đã gửi các tin nhắn di động mà không bị can nhiễu nhiều, và nhận được nhiều hồi âm khích lệ. Tôi trở nên tự phụ, và thậm chí còn tính toán rằng trung bình tôi đã gửi khoảng 20 tin nhắn mỗi ngày. Tôi dự tính rằng một số người nhận tin nhắn của tôi có thể chuyển tiếp những tin nhắn này cho bạn bè và người thân của họ.

Nếu một người chuyển tiếp cho 10 người nữa, những tin nhắn tôi đã gửi sẽ đến được hàng trăm người. Và nếu họ cứ tiếp tục chuyển tiếp tin nhắn, nhiều người có thể được giúp.

Tôi cũng nghĩ rằng nhiều học viên khác, trong và ngoài nước, cũng đang giúp mọi người bằng cách gọi điện thoại, gửi tin nhắn, dán và phát tài liệu để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Với nỗ lực giúp người to lớn như vậy, các học viên Đại Pháp có thể giúp mọi người trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Vũ Hán. Tôi càng nghĩ tiếp theo hướng này, tôi càng cao hứng và tâm tự phụ của tôi càng tăng lên.

Sau đó tà ác đã thao túng những người bị đầu độc bởi ĐCSTQ để can nhiễu nỗ lực của tôi nhằm giúp mọi người. Càng nhận ra tâm tự phụ của mình, tôi càng thấy sợ.

Thanh trừ tâm tự phụ và tu luyện tinh tấn hơn

Tôi cầu xin Sư phụ tha thứ cho tôi vì những lỗi lầm và sự thiếu tinh tấn của tôi. Tôi tăng cường học Pháp và luyện công, tu luyện bản thân và tăng cường chính niệm.

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi trước khi tôi gửi tin nhắn mỗi ngày.

Tôi phát chính niệm trong nửa giờ để thanh trừ tà ác tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại Vũ Hán, để những người hữu duyên ở đó có thể nhận được tin nhắn và được Đại Pháp từ bi phổ độ.

Sau khi tôi nỗ lực chính lại bản thân và thanh trừ tâm tự mãn, tôi đã không còn nhận được phản hồi tiêu cực nữa. Kể từ đó, tôi tiếp tục nhắc nhở bản thân “Đừng tự mãn, và đừng hiển thị.”

Tôi cũng nhắc nhở bản thân phải thanh trừ mọi quan niệm người thường, làm tốt ba việc, và theo lời dạy của Sư phụ.

Vào thời khắc quan trọng này trong dịch bệnh, tôi phải dốc toàn lực để giúp nhiều người nhất có thể!”

Tạ ơn Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/20/409147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/11/187776.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share