Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2020] Đã gần bốn tuần lễ kể từ cuộc tổng tuyển cử năm 2020 của Hoa Kỳ bắt đầu. Minh Huệ Net cũng đã liên tiếp đăng một số bài báo liên quan đến chủ đề này, thông qua giao lưu với các đồng tu xung quanh, tôi cảm thấy mọi người về cơ bản đều nhận ra rằng cần phải thanh lý tà ác và giảng thanh chân tướng. Sau khi đọc bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ, tôi liền bắt đầu chủ động phát chính niệm hàng ngày, hôm nay khi phát chính niệm, tôi đột nhiên hiểu sâu sắc hơn và khẩn thiết hơn về điều này, tôi xin được viết ra để cùng giao lưu với các đồng tu.

Xét theo những đại dự ngôn như “Khải Huyền, Kinh Thánh” thì tai họa mạt kiếp là vô cùng bi thảm, sẽ có chiến tranh vũ trang và thậm chí là chiến tranh hạt nhân, nhưng những điều này đã không xảy ra. Tất cả chúng ta đều biết rằng Sư phụ đã dùng từ bi hồng đại cải biến hết thảy, và thay thế một cách xảo diệu cuộc chiến tranh vũ trang có thể xảy ra bằng một cuộc “chiến tranh thương mại”. Bắt đầu từ năm 2018, Trung Cộng đã dần dần thất bại mà thối lui trong “cuộc chiến thương mại” này, nó đã không còn là một đội quân hùng mạnh, mà thậm chí rơi vào tình thế kéo dài chút hơi tàn. “Ma quỷ đang thống trị thế giới của chúng ta”, Trung Quốc là trung tâm, và thế giới phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu đã bị ma quỷ xâm nhập và ăn mòn một cách điên cuồng. Trong bốn tuần qua, hành động của các chính trị gia thuộc mọi tầng lớp xã hội ở Mỹ và thậm chí các quốc gia lớn trên thế giới là thể hiện và minh chứng chân thực nhất cho điều đó.

Tuy nhiên, trí tuệ của Sáng Thế Chủ là vô lượng, Ngài đã khéo léo an bài “cuộc chiến bầu cử” này, vạch trần bộ mặt thật của ma quỷ cộng sản ở thế giới phương Tây một cách toàn diện. Mà chỉ có thông qua việc khiến cho hết thảy các chủng yêu ma quỷ quái đều nhảy xuất ra, chúng mới có thể bị một lưới quét sạch. Đồng thời, “cuộc chiến bầu cử” này một lần nữa thể hiện sự từ bi hồng đại của Sáng Thế Chủ — đã cho con người thế gian (đặc biệt là người dân phương Tây) thêm một cơ hội lựa chọn. Nếu như với người Trung Quốc mà nói, “tam thoái” là đang tuyển trạch, thì với người phương Tây, lựa chọn “chính nghĩa và lương tri” có thể là tiêu chuẩn cho sinh mệnh tương lai.

Ban biên tập đã định nghĩa “cuộc chiến bầu cử” này là “đại chiến chính tà, đại chiến Thần-ma”. Vì là “đại chiến chính tà”, nên kết cục đã định sẵn, bởi tà không thể chiến thắng chính nghĩa. “Ma” trong “đại chiến Thần-ma” cũng rất dễ lý giải, bởi vì Sư phụ đã giảng trong bài thơ “Tổng tuyển cử”: “Lãng lãng càn khôn hồng ma loạn”. Điều quan trọng là “Thần” ám chỉ ai? Tôi cho rằng “Thần” ở đây không chỉ bao gồm các chính Thần hộ Pháp ở mỗi không gian, mà quan trọng hơn cũng chính là mỗi đệ tử Đại Pháp trên thế giới.

Bởi vì chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, phía mặt mà chúng ta tu tốt đó chính là Thần quang diễm vô tế, nên trận chiến cuối cùng này chắc chắn sẽ lấy chúng ta làm chủ đạo. Vì vậy, chính niệm trừ ác đối với “cuộc chiến bầu cử” này không thể chỉ đơn giản là tham gia cho có, mà cần phải được hoàn thành như một ưu tiên trong giai đoạn gần đây. Tôi xin kiến nghị mọi người thêm một niệm này vào bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu, đồng thời cố gắng hết sức dành thời gian riêng để phát chính niệm mỗi ngày cho sự kiện này, đến khi có nhiều người hơn nữa tại xã hội quốc tế hiểu được chân tướng và chính nghĩa đã thanh trừ tà ác thì mới dừng lại.

Trên đây là một chút suy nghĩ của bản thân, tầng thứ có hạn, có điểm nào chưa đúng mong các vị từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/1/关于当前美国大选的一点思考-415783.html

Đăng ngày 02-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share