Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 27-08-2020] Vài ngày trước, không biết vì sao tim tôi thường xuyên bị đau. Là một học viên Pháp Luân Công tu luyện đã 23 năm, thời kỳ đầu đắc Pháp, tôi đã được cảm nhận sự mỹ diệu của việc chỉ sau một đêm thân thể đã nhẹ nhàng vô bệnh. Trong 23 năm, tôi chưa bao giờ tới các buổi kiểm tra y tế hàng năm do công ty tổ chức, cũng không tiêm hay uống thuốc. Hiện tại vì sao thân thể lại xuất hiện trạng thái bất chính? Thân thể của tôi là thể kim cương bất hoại, không có bệnh tật. Chủng trạng thái này xuất hiện hoặc là để tiêu nghiệp, hoặc tâm tính của tôi có vấn đề, cựu thế lực đã nhìn thấy và đang lợi dụng sơ hở để bức hại tôi.

Lần can nhiễu này là bởi học Pháp không nhập tâm, đầu óc thiếu linh mẫn, cảm thấy bản thân và Đại Pháp cách nhau một tầng dày đặc các thứ. Biểu hiện bề mặt là tôi vẫn đang làm ba việc, nhưng không ở trong Pháp. Hướng nội tìm, tôi thấy tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ. Tôi đã phát chính niệm để trừ bỏ những tâm này, nhưng hiệu quả không cao.

Gần đây có một đồng tu tới thăm nhà tôi, mang theo hai đứa trẻ khiến tôi vô cùng bận rộn, nhưng tim tôi không đau nữa. Sau khi bọn trẻ đi, chồng tôi cũng là đồng tu, cho tôi xem các bài viết trên trang web Động Thái Net (dongtaiwang.com). Vừa mới xem, bỗng chốc tim tôi giống như bị kim châm! Tôi lập tức cảnh giác, bởi vì tôi quá chấp trước vào hình thế biến hoá, những động thái trong xã hội, trên thực tế giống như đang mong chờ lực lượng của người thường đánh đổ tà đảng! Trong loạn thế này, tôi đã chấp trước vào thời gian kết thúc Chính Pháp.

Hôm qua tôi đến nhà đồng tu A, đúng giờ phát chính niệm. Nhìn thấy đồng tu A lập chưởng tay bị đổ, mơ màng, tôi cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nhiêu năm qua, đồng tu A luôn rất tinh tấn, học Pháp, phát chính niệm, cứu người cường độ rất lớn. Sau khi phát chính niệm tôi cùng bà giao lưu chia sẻ, bà nói: Ba ngày qua bà không tìm được thẻ lên mạng Internet, hôm nay mới tìm thấy, nên không được đọc các bài viết mới trên Động Thái Net. Vừa tìm ra bà liền lên mạng đọc bài viết trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ, lúc đó đầu óc cũng quay cuồng rồi. Bà nói rằng một ngày không xem tin thì trong lòng cảm thấy lo lắng khó chịu.

Tôi liên tưởng đến chồng tôi, tìm ra nguyên nhân vì sao ông ấy luyện công, phát chính niệm đều mê mờ. Đột nhiên tôi hiểu ra: trang mạng Động Thái Net, Tân Đường Nhân là dành cho người thường xem, là kênh giảng chân tướng của đệ tử Đại Pháp, là hạng mục cứu người. Đệ tử Đại Pháp coi việc cứu người là trách nhiệm của bản thân, đại nạn ở trước mặt, phải toàn lực ứng phó, tranh thủ từng giây phút để làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, làm tròn thệ ước, phản bổn quy chân, làm gì có thời gian chấp trước vào những sự việc người thường!?

Tôi nghĩ đến việc có thể xung quanh có rất nhiều đồng tu cũng như tôi, không đem toàn bộ thời gian và tinh lực vào chứng thực Pháp cứu người, mà dành thời gian tiêu khiển trên Động Thái Net và Tân Đường nhân, thậm chí quên mất rằng hoàn cảnh bên ngoài là do tâm của đệ tử Đại Pháp thúc đẩy. Kết quả là nhiều chúng sinh sắp bị đào thải, Sư phụ rất lo lắng, chúng ta lại làm ngược lại, không để ý tới an nguy của chúng sinh, lãng phí thời gian!

Chúng ta có còn là đệ tử Đại Pháp hay không? Chúng ta có phải là hy vọng được cứu duy nhất của chúng sinh hay không? Chúng sinh luân hồi hàng trăm ngàn năm, giờ đang chờ được cứu độ! Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đệ tử Đại Pháp sao dám lười nhác?

Sư phụ đã nhắc nhở tôi. Mong các đồng tu hãy lấy tôi làm bài học, không phụ sứ mệnh, không phụ chúng sinh, bước đi cho tốt cho chính con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta, không lưu lại hối hận.

Trên đây là nhận thức của bản thân, xin các đồng tu dĩ Pháp vi Sư, chỉ ra những gì không thích đáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/27/让我们走正最后的修炼路-411013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/9/186689.html

Đăng ngày 28-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share