Bài viết của một học viên ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-11-2020] Sau bài viết của Ban Biên tập Minh Huệ và bài thơ mới “Tổng tuyển cử” của Sư phụ, tôi cũng như nhiều người khác, nhận ra rằng nhận thức của tôi về tình hình hiện nay còn nhiều thiếu sót. Cảm giác ban đầu của tôi khi lần đầu tiên xem bài viết cũng giống như bao người khác, ở chỗ cảm giác lần này khác hẳn. Cảm giác như một ngọn đèn xanh cho việc tiến lên và hành động đã được thắp lên.

Tuy nhiên, khi đề cao và điều chỉnh nhận thức của mình, tôi nhận ra rằng chỉ dẫn này không khác gì so với trước đây. Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã nhiều lần nói với chúng ta rằng nếu tất cả chúng ta cùng hành động để thanh trừ tà ác của cựu thế lực, nó sẽ nhanh chóng bị tiêu trừ toàn bộ. Điều này đã được nói ngay từ đầu của thời kỳ Chính Pháp.

Ngoài ra, có một vấn đề trọng yếu là chúng ta đang đặt hy vọng vào người thường để kết thúc sự việc này. Chúng ta không nên dựa vào người thường trong vấn đề này và điều này sẽ không thay đổi. Vẫn là Sư phụ và các học viên Đại Pháp đang cứu người. Bài viết gần đây đã giúp tôi nhận rõ về việc tiếp tục tiến lên và loại bỏ tất cả những gì làm tổn hại đến nỗ lực này, để những gì còn lại xảy ra trong thế gian không bị cản trở và ngăn chặn được những tổn thất. Đó là cứu người. Những gì còn lại chỉ là an bài chân chính.

Sư phụ đã kể câu chuyện về ông sư gia bị phụ thể:

“Vì ông ta cứ làm điều xấu, ông ta phá hoại việc tôi truyền Đại Pháp, nên tôi đã triệt để tiêu hủy ông ấy.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Sẽ không có gì thay đổi cả. Trong trường hợp này, chúng ta không nên đặt hy vọng vào người thường, cũng không cần lo lắng rằng việc tiêu hủy lạn quỷ bằng cách nào đó là chấp trước. Chúng ta cần hoàn toàn minh bạch rằng nếu có những thứ gây hại và cản trở tiến trình Chính Pháp, đó là đang cản trở việc cứu người, và chúng ta nên hành động ngay lập tức để diệt trừ nó.

Trong thời gian này, khi phát chính niệm, tôi đã ngộ ra được một yếu tố khác. Nó có liên quan đến việc Sư phụ thường hạn chế giúp chúng ta để nhiều sinh mệnh của cựu thế lực không thấy cần phải bước vào và gây rối với lý do mọi thứ đối với chúng ta đang trở nên quá dễ dàng, nghĩa là, điều này thậm chí sẽ gây ra tổn thất nhiều hơn nếu phải loại bỏ những sinh mệnh đó. Nếu chúng ta tự mình hành động, bù đắp những thiếu sót và loại bỏ những điều này, thì Sư phụ sẽ không bị đưa vào tình thế khó xử, bởi sẽ không phát sinh vấn đề cần giúp chúng ta và tổn thất sẽ được giảm thiểu. Khi chúng ta có thể bắt đầu làm tất cả những điều này, chúng ta sẽ cảm thấy mình nhỏ bé và cần sự trấn an cũng như chỉ dẫn quan trọng của Sư phụ để đối đầu với tà ác.

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình; khi ấy chư vị đã xuất khỏi tu luyện thế gian pháp rồi, đã đắc Đạo.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Điều tôi thể ngộ được từ bài “Tổng tuyển cử” là, trên thực tế, chúng ta có thể tự hành động và bảo vệ chính mình. Sư phụ đã giảng về điều này nhiều lần. Sư phụ giảng:

“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ. Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy! Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong. Trong mê, chư vị cũng không nhìn thấy năng lực của chính mình, điều này vẫn không sao; (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Chúng ta đã thành thục và biết phải làm gì. Tôi hiểu rằng chúng ta có sức mạnh vô song so với những cựu thế lực đó. Ngay cả khi chúng nghĩ rằng chúng nên lợi dụng những thiếu sót của chúng ta, chúng cũng không dám làm vậy. Chúng không được thừa nhận và đáng bị tiêu hủy, vì vậy tất cả những gì còn lại là an bài chân chính mà không bị can nhiễu. Những thiếu sót vẫn cần được bù đắp thông qua việc học Pháp, và tôi cần phải làm rất nhiều việc giảng chân tướng. Trong bài thơ bầu cử của Sư phụ, tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng đây là một cú huých to lớn – giống như một sinh viên tốt nghiệp được giáo sư của họ khích lệ trước khi đảm nhận công việc thực sự của mình. Cảm tưởng của tôi là: “Chư vị biết phải làm gì. Chư vị hoàn toàn có khả năng. Đừng băn khoăn nếu chư vị đã sẵn sàng và chỉ cần làm những gì cần làm ở bất cứ nơi nào cần thiết. Hãy hoàn thành nó.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/27/188461.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share