Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[MINH HUỆ 27-11-2020] Đọc bài chia sẻ “Không được khinh địch” trên Minh Huệ Net, trong tâm tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên. Từ biểu hiện của người thường mà xét, tình thế mà Tổng thống Trump đang phải đối diện hiện nay vẫn còn rất hiểm ác, giới truyền thông và các chính phủ trên toàn thế giới, bao gồm cả một số khu vực và quốc gia ủng hộ ông Trump từ trước, tựa như đều thừa nhận Biden thắng cử, thậm chí Biden đã lựa chọn xong “nội các” của mình và truyền thông tiếp tục giúp Biden đảo ngược tình thế; trong xã hội người thường, người ta dường như tin rằng Biden đã thắng cử. Hơn nữa, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Hoa Kỳ, dưới áp lực của nhiều bên khác nhau, đã khởi động quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống, khiến cho những người bình thường ủng hộ Trump cũng cảm thấy thế cục đã định. Trong thời khắc mà tình thế vô cùng gay gắt như vậy, làm gì còn thời gian để “khinh địch” đây!

Hình thế Chính Pháp mới mà cuộc bầu cử Hoa Kỳ mang lại đã bắt đầu. Quan sát cục diện trước mắt, lực lượng chân chính trên bề mặt vẫn chưa chiếm thế thượng phong, bây giờ là lúc các đệ tử Đại Pháp của chúng ta nỗ lực phát chính niệm thêm nữa và toàn lực trừ ma quỷ.

Tuy nhiên, đồng tu khai mở thiên mục nhìn thấy có một bộ phận học viên vẫn đang bàng quan. Điều này khiến tôi có rất nhiều cảm xúc khó nói. Kể từ khi tình hình bầu cử Mỹ ngày càng xấu đi, đã có những đồng tu, thậm chí là những học viên kỳ cựu có tầm ảnh hưởng, với lý do “không tham gia chính trị” và “không động tâm”, trong quá trình giao lưu họ nói rằng không cần phát chính niệm, còn chỉ trích bài chia sẻ trên Minh Huệ. Có nhiều ý kiến ​​khác nhau khi Phật Học hội khuyến nghị toàn thể mọi người phát chính niệm. Đây không phải là đi ngược với hình thế Chính Pháp của Sư phụ hay sao? Bạn đang trợ Sư sao? Hay ngược lại đang trợ giúp tà ác?

Ngoài ra, tôi cũng muốn nhắc nhở các đồng tu, tôi phát hiện cựu thế lực đang sắp đối diện với kết cục bị tiêu vong toàn diện và đang dốc toàn lực phản kháng trong khi giãy chết. Trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ gần đây, tôi đã phải đối mặt với các loại can nhiễu cường đại khi phát chính niệm và học Pháp, phải bỏ nhiều lực hơn trước đây, một là về phương diện tu luyện cá nhân còn cần nhân tố đột phá, hai là tà ác đang dốc toàn lực cuối cùng để can nhiễu, hơn nữa cũng có thể là do chỉnh thể đồng tu của chúng ta nhận thức vẫn chưa tới, lực lượng chính tác chiến tại tiền tuyến không đủ.

Tất nhiên, phía Thần biết rằng Chính Pháp của vũ trụ đã đến giai đoạn cuối cùng của cuối cùng, và trận giao chiến Thần ma tối quan trọng đã bắt đầu. Tuy nhiên, bên ngoài trái đất, nơi mà vũ trụ đã hoàn thành Chính Pháp và tràn đầy năng lượng của chính Thần, các vị Thần quyết định tất cả mọi thứ, còn tà ác chỉ dám chui rúc trong không gian bề mặt của con người, giống như những tên hề nhảy nhót, sau khi diễn xong màn kịch cuối cùng, tất cả rác rưởi của cựu vũ trụ sẽ bị xoá sạch và tiến vào vô sinh chi môn (cửa vô sinh).

Tất cả chư Phật, Đạo, Thần đều đang dõi theo Trái đất, xem màn diễn cuối cùng của Chính Pháp. Trong trận đại chiến Thần ma cuối cùng này, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta lựa chọn điều gì, là vô cùng quan trọng. Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp, [trong suốt] một mạch cho đến bước cuối khi chư vị đạt viên mãn, thì chư vị vẫn đang được khảo nghiệm xem có thể đạt không, liên tục đến khi chư vị chỉ còn một bước nữa là xong việc thì đều có thể là một khảo nghiệm vô cùng then chốt, vô cùng then chốt đối với chư vị; vì mỗi bước đối với tu luyện của chư vị, đối với khảo nghiệm của chư vị đều càng ngày càng then chốt, nhất là đến giai đoạn cuối cùng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]).

Cuối cùng, tôi xin kính cẩn trích dẫn bài thơ “Hồng” của Sư phụ, cùng các đồng tu cố gắng, chúng ta hãy cùng nhau phát chính niệm mạnh mẽ nhất! Hãy để vinh diệu của Đại Pháp vĩ đại nhất trong vũ trụ triển hiện trên thế gian!

“Thương khung vô hạn viễn

Di niệm đáo nhãn tiền

Càn khôn vô hạn đại

Pháp Luân thiên địa tuyền” (Hồng, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Gầm trời xanh kia xa vô hạn là thế

Chuyển niệm một cái là đến ngay trước mắt

Càn khôn (vũ trụ) to lớn vô hạn là thế

Pháp Luân xoay chuyển cả thiên địa (trời đất) (Bao la rộng lớn)”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/27/正法新形势-您跟上了吗–415692.html

Đăng ngày 30-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share