Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2020] Những chấp trước con người của một số học viên đã bị khuấy động khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện chiến dịch “Xoá sổ”. Chiến dịch này nhằm mục đích buộc các học viên Pháp Luân Đại Pháp nằm trong danh sách đen của ĐCSTQ từ bỏ đức tin của họ. Một số học viên vẫn bất động và nâng cao tầng thứ tu luyện của họ bằng cách không tuân theo các yêu cầu của ĐCSTQ. Một số người khác lại sợ hãi và bị tư tưởng người thường dẫn dắt. Tôi hy vọng hai câu chuyện sau đây sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta giữ tâm kiên định để có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Một ngày nọ có vài nhân viên từ văn phòng chính quyền thị trấn và trưởng thôn đến nhà của bà Tú Phương (bút danh) và giục bà ký những tuyên bố bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp và từ bỏ tu luyện. Họ nói rằng nếu bà làm theo họ sẽ gạch tên bà ra khỏi danh sách và sẽ dừng làm phiền bà, họ nói: “Tên của bà sẽ bị xoá.” Bà Tú Phương liền lập tức đáp lại: “Tôi không đồng ý. Tên của tôi phải có trong danh sách các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” Sau đó bà giải thích rất nhiều chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho họ nghe. Cuối cùng, họ ra về.

Các nhân viên từ văn phòng chính quyền thị trấn và bí thư thôn đã đến nhà ông Đại Hải (bí danh) hai lần, cố gắng ép ông từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Khi họ ra về, ông viết ra những gì họ đã nói và làm rồi gửi cho Minh Huệ, Minh Huệ đã đăng bản báo cáo của ông. Lần thứ ba họ đến, họ mang theo quà. Họ bảo ông rằng: “Xin hãy nhận quà của chúng tôi. Đừng viết về việc chúng tôi đến gặp ông nữa.”

Một số học viên thực sự sợ hãi bất cứ khi nào ĐCSTQ cố gắng bức hại họ. Phản ứng này của con người biểu hiện ra vì họ quên mình là người tu luyện. Họ không nhận ra nó chính là cơ hội để cứu những người đến bức hại họ và đề cao tầng thứ tu luyện. Tín tâm căn bản vào Sư phụ và Đại Pháp của họ là nông cạn. ĐCSTQ dùng chiến dịch “Xoá sổ” để đe doạ và uy hiếp họ. Thay vì sợ hãi, chúng ta có thể dùng chiến dịch này để “Xóa sổ” những chấp trước người thường của chúng ta, để giảng chân tướng cho những người vẫn chưa minh bạch chân tướng và “xoá sổ” số người không biết chân tướng. Đó không phải việc quá tốt sao?

Chúng ta nên thay đổi quan niệm con người của mình. Thay vì sợ hãi, chúng ta nên từ bi đối đãi với những người đáng thương bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc. Chúng ta nên tận dụng cơ hội này để cứu họ một cách đường đường chính chính.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/25/414193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/30/188037.html

Đăng ngày 30-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share