Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2020] Mấy ngày trước, đầu gối của tôi đột nhiên bị sưng và đau trong vài ngày. Phát chính niệm cũng không thay đổi được tình hình. Sau đó, tôi đã có một niệm đầu bất hảo: “Đây là bệnh viêm khớp hay do hơi lạnh từ máy điều hòa gây nên?” Thậm chí tôi đã nghĩ đến việc sử dụng miếng dán thuốc của chồng, nhưng đã kiềm chế được.

Sư phụ đã giảng:

“Mọi người nghĩ xem, bị nghẽn mạch máu não làm sao có thể ra khỏi [giường] nhanh đến thế kia chứ, tay chân đều cử động được?” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng người mà Sư phụ đang nói đến đã được an bài bị đột quỵ. Ngay cả khi một người đã bước vào tu luyện, người đó vẫn cần phải hoàn trả các món nợ nghiệp của mình. Tuy nhiên, các triệu chứng của học viên khác với cơn đột quỵ của một người thường. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi anh ấy không thực sự tín tâm vào Sư phụ.

Có lẽ tôi đang trả nghiệp bằng chứng đau đầu gối. cựu thế lực đang đổ nghiệp vào tôi chiểu theo an bài cho sinh mệnh chưa tu luyện của tôi, nhưng tôi kiên quyết đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Tôi không muốn giống như học viên có các triệu chứng đột quỵ. Tôi tin rằng Sư phụ đã thanh lý cơ thể của mình và tôi sẽ ổn.

Nhờ chính niệm mạnh này, ngày hôm sau đầu gối của tôi đã bình thường. Tôi nhận ra rằng Đại Pháp có uy lực như thế nào và tầm quan trọng của việc xuất ra chính niệm. Tôi đã trở nên tự tin hơn về việc tu luyện.

Sau khi sinh con, lưng tôi thường xuyên bị đau, nhưng nó không can nhiễu nhiều đến tôi. Tuy nhiên, khi đầu gối khỏi đau, cơn đau lưng lại bùng phát. Vào mỗi buổi sáng, tôi đều cảm thấy đau đớn khi tỉnh dậy, chân tôi yếu và chưa làm việc gì mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi.

Khi cơn đau trở nên không thể chịu nổi, tôi bắt đầu hướng nội. Cựu thế lực đang lợi dụng cơn đau này để cố gắng hủy hoại tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi thề rằng kế hoạch của chúng sẽ không thực hiện được. Sau khi khẳng định tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp, lưng của tôi đã bình phục vào sáng hôm sau. Tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng. Một lần nữa, tôi đã trải nghiệm sự mỹ diệu của Đại Pháp.

Những ý niệm của tôi có vẻ đơn giản nhưng chúng xuất phát từ trong tâm. Trước đây khi tôi phát chính niệm, nó không làm giảm cơn đau. Người thường uống thuốc để giảm đau. Tôi đã cố gắng sử dụng phát chính niệm như một cách để giảm đau. Mục đích của tôi là cảm thấy thoải mái trở lại. Thế thì, sự khác biệt giữa tôi và người thường là gì? Niệm của tôi không chính, vì vậy nó không khởi tác dụng.

Vậy chính niệm là gì? Dựa trên những trải nghiệm của tôi qua nhiều năm tu luyện, tôi nghĩ rằng chính niệm phải phù hợp với Pháp lý cho dù bạn đang trải qua mâu thuẫn hay khó chịu về thể chất. Tôi nên làm gì khi tư tưởng người thường của mình không phù hợp với Pháp lý hoặc khi tôi cảm thấy bị bệnh? Làm sao tôi có thể xuất được chính niệm? Vào những thời điểm đó, tôi cần bình tĩnh, suy xét lại từng niệm đầu và hiểu được mục đích đằng sau những tư tưởng đó. Sau đó, một khi đã nhận ra những thiếu sót và chấp trước của mình, tôi có thể chính lại bản thân và sau đó chính niệm sẽ đi theo. Vì vậy, hướng nội là pháp bảo để cải biến suy nghĩ người thường thành chính niệm.

Sư phụ đã giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Một niệm tưởng như đơn giản vậy, nhưng đó là sự khác biệt giữa người và Thần.

Sư phụ cũng đã giảng:

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa

(“Phạ xá”-Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Niệm được chính — Ác sẽ gục

(“Sợ chi”-Hồng Ngâm II)

Là người tu luyện, khi cảm thấy khó chịu về thể chất khiến chúng ta không thể làm được ba việc, đó không phải là vì chúng ta đang buông bỏ nghiệp lực, mà là sự can nhiễu của cựu thế lực. Tại sao cựu thế lực dám can nhiễu chúng ta? Tôi nghĩ đó là do những ý niệm và tín tâm của chúng ta không đáp ứng được yêu cầu. Một số người chỉ tin vào Đại Pháp sau khi bệnh tật của họ biến mất.

Tuy nhiên, Đại Pháp yêu cầu chúng ta phải có tín tâm vững chắc và đề cao tâm tính trước khi có thể cải biến về thể chất. Hãy tự vấn bản thân “Mình có tin rằng mình sẽ hết bệnh hay không?” Khi cảm thấy không khỏe, bạn nghĩ gì? Chỉ cần đặt những câu hỏi này, chúng ta có thể thấy tín tâm của mình vững vàng như thế nào. Thực tế, chúng ta không nên có bệnh tật trên thân nữa. Các triệu chứng xuất hiện vì chúng ta chưa đề cao bản thân tốt. Khi chúng ta suy nghĩ bằng quan niệm của người thường, chúng ta không có khả năng tiêu diệt tà ác. Cuối cùng, đề cao tâm tính và hướng nội chính là pháp bảo.

Sư phụ giảng:

“Chư vị chỉ một mực nhấn mạnh vào biến hoá công của bản thân mình mà không nhấn mạnh vào chuyển biến tâm tính của mình; nó có thể đang đợi tâm tính chư vị đề cao, [rồi] mới phát sinh biến đổi toàn diện được.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Khi đức tin của chúng ta đủ mạnh, tà ác sẽ hoảng sợ và không dám can nhiễu. Cuối cùng chúng ta cần phải có tín tâm vững vàng và chính niệm, vì điều đó quyết định tầng thứ tu luyện.

Làm sao để chúng ta có được tín tâm mạnh mẽ? Hướng nội là cách duy nhất. Chúng ta cần tìm những sơ hở của mình, nhận ra chúng và loại bỏ. Khi tôi thực sự tin vào Sư phụ, tôi cảm thấy bình tĩnh, không bị dao động và không tranh đấu với những được và mất.

Chúng ta cũng nên phủ nhận an bài của cựu thế lực, có nghĩa là chúng ta nên đề cao tâm tính bằng cách chiểu theo Pháp lý Chân, Thiện và Nhẫn của Đại Pháp, buông bỏ những quan niệm và chấp trước của người thường. Làm mọi việc bằng chính niệm, trên thực tế là phủ nhận cựu thế lực.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/25/-412198

Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/17/187854.html

Đăng ngày 29-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share