Bài viết của đệ tử Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 13-11-2019] Năm 2011, tà đảng Trung Cộng điều động một bí thư thành ủy mới đến khu vực của chúng tôi. Người này ngay lập tức khởi xướng phong trào “Xướng hồng đả hắc” (hát nhạc đỏ, đánh xã hội đen) và tổ chức các cuộc họp ở nhiều cấp chính phủ để đốc thúc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Chỉ trong một thời gian, trên các kênh truyền thông xã hội, truyền hình, báo chí, quảng cáo cùng với bảng tuyên truyền trong các đơn vị và địa khu xuất hiện rất nhiều thông điệp vu khống phỉ báng Pháp Luân Công, còn kêu gọi “đánh bại Pháp Luân Công trong vòng một tháng”. Khí thế xem ra rất hung mãnh nhưng trước mặt đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành thì không chịu nổi một kích.

Đồng tu A biết rằng các nhân viên của tà đảng đã sắp xếp rất nhiều các bảng triển lãm và tuyên truyền khác nhau trong khu vực trung tâm thành phố của tôi. Cô ấy ngay lập tức yêu cầu tôi gặp cô ấy tại quảng trường ở cự ly gần để phát chính niệm trừ ác, triệt để giải thể thanh trừ tà ác và quyết không để tà ác đầu độc chúng sinh.

Hai chúng tôi ngồi ở gần quảng trường lập tức phát chính niệm cường đại. Sau một lúc, đồng tu nở nụ cười (cô ấy tu khai mở thiên mục) nói rằng: “Hãy nhìn lên trên quảng trường, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp ngồi ở đó, họ đều đến để phát chính niệm trừ ác; chính niệm cường đại của họ đã làm tà ác ở không gian khác bị diệt trừ. Tuyên truyền của tà ác không thể tiếp tục”. Quả nhiên, ngày hôm sau, các bảng tuyên truyền tà ác, biểu ngữ toàn bộ đều bị gỡ xuống.

Sau đó, tôi đã gặp một học viên B ở khu vực đó và nói với cô ấy kinh nghiệm phát chính niệm trừ ác của chúng tôi ở quảng trường. Cô ấy nói: “Kỳ thật, đây đều là chính niệm Sư tôn an bài để trừ ác, chúng ta chỉ là tuân theo an bài của Sư tôn đến tham dự mà thôi.”

Sau đó, cô ấy nói lại tình huống như sau: “Lúc đó là gần năm giờ chiều ngày 19. Đột nhiên, một ý nghĩ đến với tôi là phải đi tìm chồng. Nhưng tôi biết anh ấy đã đi cắt tóc, và mọi chuyện vẫn ổn! Tìm anh ấy để làm gì vậy? Đồng thời, tôi biết nếu như có việc gì thì tôi cũng không có thói quen đi tìm chồng. Không biết tại sao trong đầu tôi luôn toát ra câu “Đi tìm anh ấy, đi tìm anh ấy”. Sau đó tôi đi đến tiệm cắt tóc.

Anh ấy đang cắt tóc và hỏi tôi có chuyện gì xảy ra không? Tôi nói không. Khi đang nói chuyện, người thợ cắt tóc thuận tay đưa cho tôi một tờ báo để đọc trong khi tôi chờ đợi. Sau khi tu luyện tôi không còn đọc báo, nhưng vì lịch sự tôi đã chấp nhận và thấy có một thông báo trên trang nhất đập vào mắt, đại ý là từ ngày 20 tháng này đến cuối tháng sau, sẽ có một cuộc tấn công liên tục, toàn diện và kỹ lưỡng, triệt để đả kích tổ chức Pháp Luân Công. Điều này bao gồm thiết lập các trạm kiểm soát giao thông, v.v. Nội dung vô cùng tà ác. Sau khi xem xong, tôi hiểu rằng Sư phụ muốn tôi đọc tin tức tà ác này và tôi cũng minh bạch được đệ tử Đại Pháp chúng ta cần làm những gì.

Tôi lập tức rời tiệm cắt tóc và nói với đồng tu hãy thông báo ngay cho các đồng tu khác, bởi vì hầu hết các đồng tu không đọc báo và ti vi. Để cho những đồng tu biết thông tin xấu này càng nhanh càng tốt và đề nghị họ ngay lập tức liên tục phát chính niệm để loại trừ an bài của tà ác.

Đêm đó, chúng tôi đã tham gia vào trận chiến chính tà này. Ngày hôm sau, chúng tôi không ngừng tiếp tục phát chính niệm trừ ác. Tất cả những đồng tu biết tin tức tà ác này đều tích cực tham gia, chỉnh thể phối hợp, chỉnh thể tập trung phát chính niệm cường đại để trừ ác, khiến cho khí thế tà ác gào thét “một tháng tiêu diệt Pháp Luân Công” biến mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/13/395765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/18/181142.html

Đăng ngày 18-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share