Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2020] Một vài sự việc thần kỳ đã xảy ra với tôi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Thiên tượng biến hoá và khả năng chữa lành của Đại Pháp

Vào một ngày tháng 8 năm 2001, tôi đã tới một nhà máy ở quê nhà để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho một số người thân và những người khác ở đó. Chị dâu tới đón tôi về nhà lúc trời đã khuya. Khi chúng tôi về gần đến nhà chị ấy, những đám mây đột nhiên kéo đến khiến bầu trời trở nên đen kịt. Tôi cảm thấy điều này không đúng và nói với chị dâu rằng: “Nơi chị sống có lượng tà ác rất lớn”. (Chị ấy nói với tôi rằng ở đây có nhiều cảnh sát mặc thường phục và đặc vụ, thường xuyên bắt giữ mọi người; và tôi phải rất cẩn trọng. Vài ngày trước, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở đây đã bị bắt).

Chị dâu tôi vẫn chưa tu luyện và không hiểu những gì tôi nói. Vì thế chị ấy nói: “Có lẽ là trời sắp mưa. Đi lại trong bóng tối không dễ dàng gì. Em không quen thuộc đường đi và có thể dễ bị ngã. Hãy ở yên đây. Chị sẽ lên lầu lấy đèn pin và một chiếc ô cho em đi”.

Sau khi chị ấy rời đi, tôi bắt đầu lập chưởng phát chính niệm.

Vài phút sau, chị ấy quay lại. Tôi mở mắt ra nhìn và ngạc nhiên khi thấy ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi. Tôi nhìn lên bầu trời và thực sự kinh ngạc. Những đám mây đen đã biến mất và có những vầng hào quang nhỏ bao quanh mặt trăng. Cảnh tượng trông thật thần kỳ. Tôi nhìn xa hơn và thấy một vầng hào quang thứ hai, lớn hơn bao quanh mặt trăng. Tôi nói với chị dâu: “Mới lúc trước trời còn tối, và chị nói rằng sẽ mưa. Lúc chị đi lên lầu, em đã phát chính niệm. Chỉ trong vòng vài phút, đã có một sự thay đổi vô cùng lớn”. Chị ấy tán thành: “Quả là thần kỳ!”

Sau đó, chị ấy gọi chồng mình xuống. Chị chỉ cho anh thấy mặt trăng và nói với anh ấy những gì đã xảy ra. Anh ấy nhìn lên mặt trăng và những vầng hào quang và liên tục nói: “Đúng là một phép màu! Đúng là một phép màu! Anh đã 60 tuổi rồi, và anh chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này”.

Chúng tôi nói chuyện trong khi tiếp tục ngắm nhìn mặt trăng. Sau đó chị dâu tôi và tôi đi lên lầu ngủ, nhưng anh ấy vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời, thư giãn trong không khí mát mẻ.

Ngày hôm sau, tôi hỏi anh ấy rằng anh đã đứng nhìn bầu trời trong bao lâu. Anh nói anh đã đứng ở ngoài trời đến 1 giờ sáng. Anh ấy nói với tôi trong khi đưa hai tay song thủ hợp thập: “Đại Pháp quả là thần kỳ. Thật tuyệt nếu Sư phụ có thể chữa giúp anh khỏi bệnh tiểu đường và bệnh tim phổi”.

Chỉ bằng vài câu nói đơn giản này, những căn bệnh của anh ấy đã biến mất. Và anh đã bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Tuy vậy, anh ấy không thể bỏ những thói quen xấu của mình, chẳng hạn hút thuốc và uống rượu. Hơn nữa, gần nhà anh không có hoàn cảnh để tu luyện, nên anh ấy đã không thể tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, sinh mệnh của anh đã được kéo dài hơn 10 năm.

Sau trải nghiệm này, tôi đã thể hội được uy lực cự đại của việc phát chính niệm. Vì vậy, tôi đã hiểu được tầm quan trọng của phát chính niệm.

Phát chính niệm hai lần giải thể tà ác đằng sau bức hại

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2001, thay vì trở về nhà sau khi kết thúc công việc, tôi đã ở lại văn phòng để đọc Chuyển Pháp Luân. Sau khi trời trở tối, tôi đã phân phát một số tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã bị báo cáo và bị bắt sau khi phát được một nửa số tài liệu. Tôi bị đưa tới đồn cảnh sát và bị giam ở đó 7 ngày, và sau đó bị đưa tới một trại tạm giam trong một tháng.

Trong khoảng thời gian đó, họ liệt kê một loạt cái gọi là tội của tôi và bịa đặt chứng cứ cần thiết để chống lại tôi. Họ lên kế hoạch kết tội tôi 1.5 năm trong trại lao động cưỡng bức. Khi tôi bị giam giữ, tôi tiếp tục luyện công, giảng chân tướng, và phát chính niệm cường đại hướng tới Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, và phòng công an để giải thể triệt để toàn bộ nhân tố và sinh mệnh tà ác đằng sau họ, để họ không phạm tội với Đại Pháp.

Khi tôi bắt đầu phát chính niệm, thông qua thiên mục tôi nhìn thấy vị trí đặt của phòng công an huyện chúng tôi được bao quanh bởi một khối vật chất màu đen. Một tuần sau, nó trở thành màu xám. Và sau đó nó đã trở lại màu sắc bình thường.

Vào ngày thứ 25, tôi đã nhìn thấy một tia sáng trên nóc phòng công an và nhận ra các nhân tố tà ác đã bị giải thể. Sau bữa sáng vào ngày thứ 26, tôi dự định rời khỏi trại giam, nhưng cánh cổng trại giam đã bị đóng. Tôi ngồi xuống và tiếp tục phát chính niệm. Vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ 27, giám đốc trại giam đã bảo tôi đóng gói đồ đạc cá nhân và rời đi.

Lần thứ hai tôi bị bắt là vào tháng 6 năm 2014, khi tôi đang phân phát một số tài liệu giảng chân tướng ở quê nhà. Buổi sáng ngày hôm sau, công an đưa tôi vào xe và nói rằng họ đang đưa tôi đi làm một bài kiểm tra thể chất. Tuy nhiên, ngay lập tức tôi biết rằng họ đã lên kế hoạch đưa tôi tới một “trung tâm tẩy não” trong thành phố. Vào lúc đó, tà ác muốn cưỡng ép 100% học viên Pháp Luân Đại Pháp từ bỏ tín ngưỡng trong vòng 3 năm. Trạm trưởng và phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi đã bị bắt trước đó và bị tra tấn trong lớp học đó trong gần hai tháng. Lần này họ lại muốn đưa tôi vào đó.

Trước hết, tôi cầu xin Sư phụ gia trì và cứu tôi. Sau đó, tôi nghĩ về việc giảng chân tướng và cứu những người đang muốn bắt giữ tôi.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng là chiếc chìa khoá vạn năng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003, Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi nói với họ một số chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhưng họ không lắng nghe. Họ không cho phép tôi được nói. Sau đó tôi bắt đầu phát chính niệm để giải thể toàn bộ đám hắc thủ và lạn quỷ, tiêu huỷ toàn bộ nhân tố tà linh cộng sản, giải thể tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ không thừa nhận cuộc bức hại, và không phối hợp với bất cứ mệnh lệnh nào của tà ác. Tôi sẽ kiên định bước đi trên còn đường mà Sư phụ an bài cho tôi.

Tôi tiếp tục phát chính niệm theo cách này. Bởi họ đang đợi Trưởng Phòng 610, nên chúng tôi đã không tới kịp trung tâm tẩy não của tỉnh cho đến 1 giờ đêm. Sau đó, tôi phát chính niệm hướng về sào huyệt của tà ác để giải thể triệt để các nhân tố tà ác ở đó.

Khi tôi bước vào, họ kiểm tra huyết áp của tôi, và tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi có một suy nghĩ rằng huyết áp của mình sẽ là 180 mm Hg, và kết quả cho thấy đúng là như vậy. Họ muốn kiểm tra lại huyết áp của tôi sau một giờ nữa. Tôi đã không nghỉ ngơi, và tiếp tục phát chính niệm. Gần một giờ sau, tôi đi ra ngoài nhưng bị kéo lại để kiểm tra huyết áp một lần nữa. Tôi nghĩ rằng huyết áp của mình phải là 220 mm Hg, và kết quả cũng đúng như thế. Vì vậy, họ yêu cầu các nhân viên cảnh sát và đặc vụ đưa tôi đi. Họ không thể tiếp nhận tôi vào trung tâm. Tôi nghĩ rằng đó là bởi tà ác trong không gian khác không thể nhẫn chịu thêm được nữa.

Sau khi tôi về nhà, tôi đã gặp một đồng tu mới nghe tin từ vợ tôi rằng tôi bị đưa tới trung tâm tẩy não. Cô ấy đã thông báo cho các học viên khác để phát chính niệm giúp tôi. Cô ấy đã không ngờ được rằng tôi trở về nhà nhanh đến vậy. Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”. (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”. (Ơn Thầy Trò, Hồng Ngâm II)

Tất cả những điều này đều là nhờ có Sư phụ gia trì. Một thời gian lâu sau đó, chúng tôi không còn nghe thấy tin tức gì về cuộc bức hại ở trung tâm tẩy não. Một số người nói rằng việc này đã được chấm dứt, trong khi những người khác cho rằng nó đã được chuyển tới một thành phố khác.

Phát chính niệm tập thể để giải cứu các học viên

Một học viên nam trẻ tuổi có khả năng cài đặt các phần mềm và sửa chữa các thiết bị. Anh ấy làm việc rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Chúng tôi thường xuyên nhờ anh ấy giúp bảo trì các trang web sản xuất tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi. Tuy nhiên, một ngày nọ chúng tôi nghe được tin rằng nhà anh ấy đã bị lục soát và anh đã bị bắt giữ. Được biết, hơn 10 máy tính và máy in cũng như phương tiện đi lại của anh cũng bị lục soát.

Tôi đã đi tới 5 điểm học Pháp nhóm ở gần đó để thông báo cho các học viên phát chính niệm để giải cứu anh ấy. Chúng tôi phối hợp với nhau như một chỉnh thể, và vào ngày thứ 12, anh ấy đã rời khỏi lao ngục. Anh ấy nói rằng anh đã không ăn uống gì kể từ khi bị bắt giữ. Anh liên tục phát chính niệm. Và anh ấy cũng cảm nhận được chính niệm của các bạn đồng tu bên ngoài nhà tù. Anh ấy nói rằng chúng rất có uy lực. Mặc dù anh đã tuyệt thực, nhưng anh không cảm thấy đói hay cô đơn. Do vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc bức hại đã bị giải thể. Thông thường, trường hợp tương tự như của anh có thể dễ dàng dẫn tới việc kết án 5 hoặc thậm chí 10 năm tù.

Vào một ngày năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị kết án ở Toà án Trung cấp Vũ Xương. Một đồng tu tới đó để phát chính niệm, nhưng đã không trở về nhà. Không ai nghe được tin tức gì về cô ấy trong vài ngày. Một vài học viên lo lắng rằng cô ấy có lẽ đã bị bắt. Không ai biết được cô ấy ở đâu.

Ngoài việc phát chính niệm cho cô ấy, chúng tôi cũng đi tới nhiều nơi khác nhau để tìm cô, bao gồm cả đồn cảnh sát, trại giam, trại lao động cưỡng bức, và trung tâm tẩy não. Chúng tôi đã không nghe được tin tức gì từ cô ấy trong hai tháng. Sau đó tôi đề nghị với một số điều phối viên rằng vì chúng ta không thể tìm thấy cô ấy, chúng ta không nên cố gắng tìm thêm nữa, thay vào đó, hãy cùng nhau phát chính niệm cho cô ấy và sử dụng công năng ban vận để đưa cô ấy trở về nhà.

Vì thế, tất cả học viên trong nhóm học Pháp đã phát chính niệm cường đại trong 3 ngày để giải thể toàn bộ nhân tố tà ác để giải cứu cô ấy. Vào chiều ngày thứ ba, cô ấy đã gọi điện nói rằng cô ấy vừa trở về sáng ngày hôm đó. Trong khi các học viên vẫn đang phát chính niệm, chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau. Việc này quả là thần kỳ! Chúng tôi đã không thể tìm thấy cô ấy trong hơn hai tháng. Vậy mà, khi chúng tôi vừa bắt đầu phát chính niệm, cô ấy đã trở về chỉ trong hai ngày.

Hai trải nghiệm trên đây đã cho thấy uy lực to lớn của việc phát chính niệm tập thể.

Phát chính niệm khai sáng hoàn cảnh cứu độ chúng sinh

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Tôi từng giảng cho chư vị một câu, tôi nói rằng, Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Tôi chuyển tới một cộng đồng mới vào năm 2008. Lần đầu bước vào cổng, tôi đã trông thấy một băng rôn tà ác màu đỏ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên cho phép nó đầu độc chúng sinh. Sau khi tôi phát chính niệm hai lần, trời bắt đầu mưa vào đêm thứ hai. Tôi cầm chiếc ô và dùng một chiếc kéo để cắt băng rôn xuống.

Vài ngày sau, tôi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng. Khi tôi đang đặt một bản vào một hòm thư, thì người bảo vệ đi tới và hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói rằng tôi đang gửi thư. Sau đó, anh ấy hỏi trong túi tôi có những gì. Tôi nói đó là quần áo của tôi (bởi tài liệu chân tướng được bọc trong một mảnh vải). Trong khi tôi đang đi, tôi phát chính niệm để không cho phép anh ta lục soát túi tôi. Anh ta đã không lục soát, nhưng vẫn đã đi theo tôi tới hòm thư tiếp theo. Khi tôi vào trong thang máy, anh ta lại tiếp tục đi theo tôi. Tôi có một suy nghĩ là đóng băng anh và không cho phép anh ấy đi vào thang máy. Trông anh ấy có vẻ kinh ngạc và không thể di chuyển. Tôi đã lên tới đỉnh toà nhà và chuyển sang một hòm thư khác để phân phát số tài liệu chân tướng còn lại, và sau đó trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, tôi ngồi xuống và phát chính niệm để ngăn cản người bảo vệ gặp lại tôi lần nữa. Tôi cầu xin Sư phụ đưa anh ấy tới khu vực khác. Sau đó, tôi đã không còn trông thấy anh ấy nữa. Tôi hỏi người bảo vệ khác, và anh ấy nói rằng người bảo vệ cũ đã chuyển tới một khu cộng đồng khác.

Sau đó, tôi nghĩ rằng vì mình chuyển tới sống ở khu vực này, tôi nên đóng vai trò chủ đạo. Tất cả chúng sinh đều được Đại Pháp cứu độ. Tà ác không được phép đầu độc chúng sinh. Cuộc bức hại không được phép diễn ra trong khu vực này. Tôi bảo trì niệm đầu này. Thỉnh thoảng, tôi cũng sử dụng gió, mưa, sấm chớp, và ánh sáng để thanh lý các nhân tố tà ác trong khu vực. Kể từ khi tôi bắt đầu phát chính niệm theo cách này, không còn các băng rôn, biểu ngữ, hoặc tờ rơi nói xấu Đại Pháp nữa; và không có trường hợp nào báo cáo hoặc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng hoặc phát tài liệu nữa. Một học viên khác nói rằng: “Việc phát tài liệu giảng chân tướng rất an toàn. Không hề có can nhiễu”.

Tôi chuyển tới một khu dân cư khác vào năm 2017 bởi vợ tôi cần đưa đón cháu trai tôi. Tiểu khu này rất nhỏ, chỉ có 300 hộ gia đình. Việc quản lý ở đây rất nghiêm ngặt. Toàn bộ những người đứng đầu Phòng 610 địa phương và uỷ ban khu phố đều sống ở đây. Vì thế, hoàn cảnh nơi này rất tà ác, và không một ai đến đây để phát tài liệu giảng chân tướng.

Khi tôi chuyển đến đây, tôi nhận thấy những lá cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được treo trên những cái cây ở khắp mọi nơi, và những tài liệu bôi nhọ Đại Pháp được dán trong tất cả thang máy. Tôi đã tiêu huỷ toàn bộ những tài liệu phỉ báng và phát chính niệm hướng về nhữnng lá cờ. Tôi cũng đưa một số đồng tu tới để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Hai học viên và tôi đã trở về nhà sau khi hoàn thành công việc nhưnng hai học viên khác đã bị bắt giữ khi họ đang phát tài liệu. Tuy nhiên, họ đều có chính niệm mạnh mẽ và đã được thả trong cùng ngày.

Một đồng tu sau đó nói với tôi rằng tiểu khu nơi tôi sống khá tà ác và tất cả bảo vệ và nhân viên vệ sinh đều xấu xa. Anh ấy bảo tôi phải chú ý an toàn.

Vào một ngày, khi tôi đang dán một số áp phích giảng chân tướng, một người bảo vệ đã nhìn thấy tôi. Họ sắp xếp một người giám sát tôi toàn thời gian. Dưới áp lực này, tôi đã trở về quê nhà một thời gian ngắn. Trong thời gian này, tôi phát chính niệm cường đại để giải thể triệt để các nhân tố tà ác để tất cả chúng sinh ở đó có thể được đắc cứu.

Hơn hai năm qua, tôi đã kiên trì phát chính niệm. Hoàn cảnh ở tiểu khu của chúng tôi đã có một sự cải thiện lớn. Không có thêm áp phích hoặc tài liệu nào khác bôi nhọ Đại Pháp. Kể từ Tết Nguyên Đán, những lá cờ của ĐCSTQ cũng không còn treo ở nơi này. Các nhân viên bảo vệ đã mở cửa cho tôi và dành một chỗ đậu xe cho tôi. Giám đốc quản lý tài sản cũng nói chuyện với tôi một cách lịch thiệp. Tôi tin rằng đó là bởi tôi đã phát chính niệm để thanh lý nhân tố tà ác nơi đây. Phần biết của họ ở không gian khác đã minh bạch được chân tướng Đại Pháp.

Trong đại dịch virus Trung Cộng, địa khu này đã bị ảnh hưởng nặng nề. Gần như trong mỗi tiểu khu, có hơn 10 người bị nhiễm bệnh, trừ tiểu khu của chúng tôi, không có ca nhiễm nào cả. Tôi nhận ra rằng miễn là không có tà ác khống chế chúng sinh, thì họ sẽ không phạm điều xấu với Đại Pháp, và virus Trung Cộng sẽ không lây nhiễm cho họ. Chỉ khi tất cả chúng sinh này có cơ hội được Đại Pháp cứu độ, chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.

Sư phụ giảng:

“Chính niệm chính hành

Tinh tấn bất đình

Trừ loạn Pháp quỷ

Thiện đãi chúng sinh”. (Chính Thần, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Niệm chân chính hành vi chân chính

Tinh tấn không dừng lại

Diệt trừ quỷ đang làm loạn Pháp

Lấy Thiện đối đãi với chúng sinh”. (Thần Chân Chính, Hồng Ngâm II)

Chiểu theo Pháp, tôi đặc biệt chú ý tới việc phát chính niệm. Tôi phát chính niệm 8 lần một ngày, mỗi lần 20 phút. Tôi cũng phát chính niệm cho các thành viên gia đình tôi, để giúp họ thay đổi thái độ. Trước đây họ phản đối tôi tu luyện, và thậm chí còn làm những việc sai trái. Hiện tại, họ đã đồng ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Tôi cũng phát chính niệm cho các đặc vụ của Chính phủ, để họ sẽ không phạm tội với Đại Pháp; sau đó họ có thể có cơ hội được cứu. Tôi cũng phát chính niệm cho các chúng sinh, để họ và gia đình họ có thể có một tương lai tốt đẹp.

Sư phụ giảng:

“Đới trước như ý chân lý lai

Sái sái thoát thoát tẩu tứ hải

Pháp Lý tát biến thế gian đạo

Mãn tải chúng sinh Pháp thuyền khai”. (Như Lai, Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Mang theo chân lý như ý mà đến

Thanh thoát ung dung đi khắp bốn biển

Rắc rải Pháp Lý trên khắp cõi thế gian

Thuyền Pháp chở đầy chúng sinh rời bến”. (Như Lai, Hồng Ngâm II)

Hiện tại không còn sự can nhiễu từ gia đình, tôi có thể bình tâm làm ba việc. Tôi phân phát tài liệu ở bất cứ nơi đâu tôi đến, bao gồm Cửu Bình, các cuốn sách giảng chân tướng nhỏ, lịch để bàn, lịch treo tường, phần mềm đột phá tường lửa của Trung Quốc, v.v… Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi sử dụng tiền giấy có viết thông điệp giảng chân tướng, và nói với mọi người chân tướng về cuộc bức hại. Mọi người đã lắng nghe và tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Những thần tích mà tôi được trải nghiệm khi phát chính niệm đã triển hiện uy lực phi thường của Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm này để nhiều đồng tu hơn nữa có thể nhận ra tầm quan trọng của việc phát chính niệm. Tất cả chúng ta hãy phát chính niệm cường đại tại thời khắc tối hậu của Chính Pháp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/9/405065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/22/185608.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share