Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 05-09-2019] Sư phụ yêu cầu các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần làm tốt ba việc, đó là học Pháp tốt, phát chính niệm, giảng thanh chân tướng. Trong đó phát chính niệm là người tu luyện vận dụng công năng của chính niệm, triển hiện thần thông, thanh trừ tà ác, đó cũng là sứ mệnh thần thánh Sư phụ ban cho các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Dưới đây, tôi xin chia sẻ tâm đắc trong tu luyện bản thân về phát chính niệm.

1. Nhận ra tính trọng yếu của phát chính niệm

Trước đây, tôi hướng dẫn một nhóm tiểu đệ tử luyện công ở trường học, tiểu đệ tử đã được khai mở thiên mục nhìn thấy có ma tới can nhiễu, vì thế chúng tôi liền phát chính niệm, những ma đó lập tức bị tiêu diệt hết toàn bộ. (Ghi chú: những gì tiểu đệ tử nhìn thấy được ở không gian khác là ở tầng thứ của bản thân, chỉ để các đệ tử Đại Pháp tham khảo.)

Có một tiểu đệ tử tâm tính đặc biệt tốt, thiên mục cậu bé nhìn rất rõ ràng, buổi tối đi ngủ đều đánh nhau với ma, các loại quái thú tới tấn công, cậu phát chính niệm khiến chúng đều bị tiêu diệt. Cậu còn thấy mỗi lần chúng tôi luyện bài công pháp số năm là tới ‘Trường học Pháp Luân’ vào lớp học (Ghi chú: Đây là theo lời của tiểu đệ tử). Mỗi ngày ma đều tới đánh nhau, bắt tiểu đệ tử, lúc đó tôi và đồng tu hộ Pháp khác liền đánh nhau với chúng, mỗi lần trận chiến diễn ra rất kịch liệt, thường có đồng tu bị đánh chết hoặc đánh tới bị thương, đánh thua cũng không sao, cuối cùng Sư phụ sẽ đều xuất hiện, một cái là tiêu diệt xong ma, Sư phụ sử dụng thần thông, một luồng ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, đồng tu bị chết trong nháy mắt sống lại, đồng tu bị thương cũng lập tức hồi phục.

Những điều tiểu đệ tử nhìn thấy ở không gian khác khiến tôi rất chấn động, vì thế tôi vô cùng coi trọng việc phát chính niệm, khi cảm thấy không thoải mái tôi liền niệm khẩu quyết phát chính niệm. Thông tri trên Minh Huệ có nói rằng dù đi đường, ăn cơm, đi làm, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều có thể phát chính niệm, khi ngồi đả tọa dù mở mắt hay nhắm mắt đều có thể phát chính niệm, cũng không cần làm thế tay; nhưng nhất định phải tập trung tư tưởng, bảo trì tư tưởng tập trung, thuần tịnh, bình ổn.

Một tiểu đệ tử trải qua quan nghiệp bệnh, xuất hiện trạng thái cảm mạo nặng trong nhiều ngày, liền xin phép nghỉ học. Đệ tử có thiên mục khai mở nói rằng ma đều ở bên cạnh người tu luyện nhìn chằm chằm xem nếu người tu luyện có lậu, nó sẽ dùi vào sơ hở. Dù Sư phụ và rất nhiều chính Thần đều giúp đỡ chúng ta, nhưng nếu như người tu luyện không có chính niệm, coi bản thân như người thường, Sư phụ và chính Thần cũng không thể giúp được chúng ta. Tiểu đệ tử nói: Đệ tử đang vượt quan nghiệp bệnh không nên có trạng thái đó lâu ngày như vậy, cậu nhìn thấy do thân thể ở không gian khác không tu luyện tốt nên bị ma dùi vào sơ hở.

Các tiểu đệ tử đều là học viên mới, mỗi tuần chỉ dành 45 phút học Pháp luyện công, uy lực phát chính niệm đã có thể mạnh mẽ. Bởi vì tôi trông coi tiểu đệ tử tu luyện nhiều năm, khiến tôi nhận thức được sự quan trọng của phát chính niệm, và uy lực của khẩu quyết, còn cần phải học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt. Tôi nhớ có một tiểu đệ tử nói với tôi rằng đệ tử có trạng thái tu luyện tốt ở không gian khác đều lấp lánh ánh vàng kim, vô số thần quang diệu, ma vốn không dám tới gần, chỉ cần nhìn nó một cái là nó biến thành nước.

2. Phát chính niệm giúp đỡ đồng tu vượt quan nghiệp bệnh

Có một năm tôi đón tiếp hai đồng tu tới từ tỉnh Liêu Ninh, một trong những nơi bị bức hại nghiêm trọng nhất, trong đó có một đồng tu bị giam tại trại lao động Mã Tam Gia của tà ác. Sau khi họ ra nước ngoài bị tâm an dật dùi vào, toàn thân mọc mụn mủ, hàng ngày đều nằm trên giường, không cách nào học Pháp luyện công, đều mất chính niệm. Khi họ mới tới nhà tôi, có một đồng tu Đài Bắc biết tin liền tới thăm họ, khi đồng tu mới bước tới cửa nhà tôi, lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái, chóng mặt, chỉ nói một câu: “Khắp trường không gian nhà chị đầy tà ác!“ rồi lập tức đẩy cửa rời đi không dám chần chừ.

Tôi biết Sư phụ dùng cô ấy để điểm hóa cho tôi, sau đó tôi mời các đồng tu ở điểm luyện công, phần lớn họ là người đã về hưu, mỗi ngày luyện công xong họ đến nhà tôi, ở bên giường của hai đồng tu kia cả ngày học Pháp, phát chính niệm, giúp đồng tu phát chính niệm, giúp giảm bớt bức hại của tà ác đối với đồng tu. Một thời gian sau hai đồng tu đã hồi phục lại khỏe mạnh. Có một đồng tu nói, lúc đầu cô chỉ mang một tâm thái muốn giúp đồng tu tới nhà tôi, không nghĩ rằng cuối cùng cũng giúp chính cô, bởi vì khoảng thời gian đó cô học Pháp rất nhiều, phát chính niệm rất nhiều, đã tu bỏ rất nhiều tâm không tốt, đề cao rất nhiều.

Quá trình giúp đồng tu vượt quan, cũng là quá trình chúng ta tu luyện bản thân, trong thời gian đó có đồng tu phàn nàn với tôi về những thiếu sót của hai đồng tu bị nghiệp bệnh, tôi biết rằng đó là khảo nghiệm tâm từ bi và nhẫn nại của chúng tôi. Khi chúng ta loại bỏ những suy nghĩ bất hảo đối với đồng tu, giúp đỡ đồng tu một cách vô điều kiện, thì mới có thể thực sự giúp được đồng tu. Bởi vì chỉ có tống khứ tất cả những niệm đầu bất hảo, tư tưởng mới có thể thuần tịnh, phát chính niệm mới có tác dụng.

Năm 2004, vào ngày diễu hành tại Chicago tố cáo Giang, buổi sáng một đồng tu sau khi thức dậy nói rằng cô bị gặp quan nghiệp bệnh, chân bị sưng lên, không thể tham gia diễu hành. Tôi nói rằng đây là can nhiễu, Sư phụ không an bài cho đồng tu vượt quan khi đồng tu cần đi chứng thực Pháp. Tôi đề nghị cùng đồng tu phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tà ác.

Bốn đồng tu ở phòng bên cạnh đều cùng ngồi phát chính niệm. Lúc đó trong phòng rất lạnh, tôi phải mặc áo khoác, tôi mới ngồi xuống liền cảm thấy rất nóng, liền cởi áo khoác ra, 5 phút đầu thanh lý bản thân, 5 phút sau khi mới niệm tranh trừ tà ác can nhiễu đồng tu. Tôi vừa niệm xong tên đồng tu, đột nhiên có rất nhiều thứ vô hình lao về tôi, dù tôi không nhìn thấy chúng nhưng khi chúng xung qua da bên ngoài tôi, toàn thân tôi nổi da gà, những thứ đó tiêu biến mất luôn. Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm 2 lần, đồng tu liền hồi phục hoàn toàn và có thể tham gia diễu hành.

Đồng tu đó nói khi phát chính niệm cô cảm thấy có thứ gì đó chạy ra khỏi thân thể cô ấy, cô bị nghẹt thở và cảm giác sắp chết tới nơi, phát chính niệm xong mọi thứ lại ổn.

Có một đồng tu bệnh tình nguy kịch, bị chảy máu nhiều, phải cấp cứu đưa tới bệnh viện. Phụ đạo viên thông báo giúp đỡ đồng tu phát chính niệm. Tối hôm đó tôi phát chính niệm giúp đồng tu, khi nằm ngủ cảm thấy có thứ gì đó vô hình đè lên người tôi, có hành động bất nhã với tôi, tôi liền cảnh giác đó là sắc dục, trong tâm thầm niệm khẩu quyết phát chính niệm, vừa niệm hết, thứ đó biến thành làn khói tiêu mất, sau này tôi mới biết đồng tu bị mắc bệnh phụ khoa.

3. Phát chính niệm giúp đồng tu diệt trừ ma ngủ, dậy sớm luyện công

Có một đồng tu suốt một thời gian dài không dậy được buổi sáng sớm, không thể ra điểm luyện công, cảm thấy rất thất vọng. Cô ấy gọi điện nhờ tôi đến nhà gọi cô ấy dậy luyện công, sau đó tôi tới nhà cô ngủ một đêm. Khi bước vào phòng cô ấy, tôi thấy có vài cái đồng hồ báo thức được xếp thành hàng bên giường, cô ấy đặt sau vài phút đồng hồ lại kêu báo thức. Nhiều đồng hồ báo thức thế mà đều không gọi được cô ấy, có vẻ cô ấy bị ma ngủ can nhiễu rất nghiêm trọng.

Sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức mới kêu một tiếng tôi đã dậy luôn, nhưng gọi thế nào cũng không đánh thức đồng tu được. Sau đó tôi bảo cô cùng tôi phát chính niệm, thanh trừ ma ngủ can nhiễu cô dậy luyện công. Phát chính niệm xong, cô ấy lập tức thanh tỉnh, chúng tôi cùng nhau ra điểm luyện công.

Cô ấy nói phát chính niệm vô cùng hiệu quả, khi cô ấy ở trên giường, kỳ thực là trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, có nghe thấy tôi bảo cô ấy phát chính niệm thanh trừ ma ngủ. Tôi nhắc cô ấy sau này nếu không dậy được, nhớ phát chính niệm.

4. Phát chính niệm ở điểm giảng chân tướng

Tôi từng sống ở Đài Bắc nhiều năm, ở rất gần điểm chân tướng Tòa nhà 101. Khi lần đầu tới Tòa nhà 101 này, thân thể tôi đột nhiên chẳng còn chút sức lực, không lái được xe đạp, cảm thấy chiếc xe nặng như ngàn cân, suýt nữa ngất ra đường. Tôi nhận ra đây là can nhiễu không cho tôi tới điểm chân tướng Tòa nhà 101, bởi vì tu luyện thời đầu, Sư phụ đã giúp tôi thanh lý thân thể, sau đó thì không có quan nghiệp bệnh lớn nữa, sức khỏe càng ngày càng tốt lên. Sau đó tôi phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tà ác, thể lực hồi phục lại và tiếp tục lên đường tới điểm chân tướng.

Sau này có lần trên đường tới điểm chân tướng ở Tòa nhà 101, suýt nữa tôi bị xỉu, còn có nhiều lần đi xe thế nào mà bị ngã sấp xuống đường, thậm chí bị rách da chảy máu, mặc dù tôi biết đó là can nhiễu nhưng trong tâm vẫn hay bị dao động, tránh né muốn quay về nhà. Cuối cùng chính niệm của tôi khởi lên và tiêu trừ niệm đầu muốn quay về nhà, tới điểm Tòa nhà 101, thân thể tôi lại bình thường.

Tôi đối đãi điểm giảng chân tướng tại Tòa nhà 101 rất nghiêm túc, dù bận thế nào, tôi đều học ít nhất xong một bài giảng Pháp rồi mới đi giảng chân tướng. Bởi vì môi trường ở Tòa nhà 101 rất tà ác, giảng chân tướng thời gian lâu là bị can nhiễu. Tôi cũng từng bị những người xấu do Trung Cộng chỉ điểm chửi mắng, có lúc tôi không giữ vững được tâm tính. Tôi nhớ vài lần ở Tòa nhà 101 sau khi phát chính niệm liên tục cao độ nhiều lần, cảm thấy thần kinh thanh tĩnh khoáng đạt, đầu óc rất rõ ràng, tôi cảm thấy trường không gian của mình cũng được thanh lý kiền tịnh.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp vào thời kỳ lịch sử đặc thù này, vì để giảm thiểu bức hại của các sinh mệnh tà ác đối với Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp và chúng sinh, đã phát chính niệm và có tác dụng rất then chốt. Một lượng lớn tà ác vào khi mà cái thế Chính Pháp còn chưa đến đang bị thanh trừ kịp thời, [điều này] đã giảm bớt rất nhiều tổn thất.” (Chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đồng thời đối với việc giảng thanh chân tướng, nhất định phải coi trọng phát chính niệm, kịp thời thanh lý các vấn đề của bản thân để tà ác không có chỗ dùi vào sơ hở.

Khi phát chính niệm, tôi có thể cảm nhận được nhân tố tà ác tại trường không gian Tòa nhà 101, tôi phát xuất ra chính niệm cường đại tiêu trừ tất cả các nhân tố tà ác phá hoại đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng và cứu chúng sinh tại Tòa nhà 101. Tôi cảm thấy điều động được năng lượng lớn mạnh hơn so với bình thường phát chính niệm đối phó với tà ác, thường thường khi phát chính niệm mật độ nhiều, thân thể rất mệt, cảm giác như rất nhanh sụp xuống chỉ muốn nằm ra, mỗi lần tôi cảm thấy tà ác quá mạnh, chính niệm không đủ, trong tâm tôi liền phát ra một niệm: xin Sư phụ và các Thần giúp đỡ.

Tôi nhớ trước đây khi Giang quỷ tới Mỹ, rất nhiều đồng tu cũng tới Texas phát chính niệm liên tục, tiểu đệ tử có thiên mục khai mở nhìn thấy khắp trường không gian đầy những tà ác đen kịt, chúng tôi tiêu diệt một đám thì một đám lại tới, ma đến ngày càng mạnh. Tiểu đệ tử nhìn thấy rất sợ hãi, mất đi chính niệm, nói chúng tôi không đánh lại được, vậy là tôi nói xin Sư phụ giúp, lời vừa xuất ra, tiểu đệ tử liền thấy Pháp thân của Sư phụ tới cùng ngồi với chúng tôi, một lúc liền tiêu diệt hết ma.

Trên đây là thể hội của tôi về phát chính niệm, có điểm nào thiếu sót, mong các đồng tu chỉ giúp.


Bản tiếng Hán:https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392308.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/3/180592.html

Đăng ngày 16-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share