Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 6-10-2006] Trợ Sư chính Pháp là thiên chức của đệ tử Đại Pháp, và cứu độ tất cả chúng sinh là bổn phận của đệ tử Đại Pháp. Trong khi trợ Sư phụ chính Pháp và cứu độ tất cả chúng sinh bằng cách làm sáng tỏ sự thật, phát truyền Cửu Bình về Đảng Cộng sản, và khuyên người rời bỏ các tổ chức cộng sản, tôi đã đạt được những kết quả trộn lẫn.

Có một lần, tôi gặp được một người đồng hương mà tôi đã không gặp từ nhiều năm trong khi tôi đi dạo. Trong cố gắng thuyết phục ông ta rời bỏ Đảng Cộng sản, tôi nói, “Đảng tà ác đã làm nhiều điều tà ác và mất hết niềm tin của dân chúng. Trời sẽ tiêu diệt nó, và khi thời giờ đến, các thành viên của nó cũng sẽ chịu khổ chung. Vậy, sao không dùng một tên hiệu mượn để từ bỏ nó trên mạng lưới Internet.” Ông ta nói, “Anh có thể giúp tôi rời bỏ nó bằng cách dùng cái tên Zhang Qing không?” Với những lời đó, ông ta rời bỏ nó. Một lần khác, một đồng sự cũ của tôi cũng rời sau một sự giải thích tương tự.

Sau đó, một ngày kia tôi gặp một bạn học cũ trên đường đi. Tôi giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho anh ta trước và anh ta rất cảm thộng. Khi anh ta nhìn thấy tôi anh ta nói, “Anh xem khoẻ mạnh hơn xưa. Pháp Luân Công thật tốt. Tôi cũng có thể tập luyện nó không?” Tôi nói với anh ta tôi học Pháp bằng cách đọc Chuyển Pháp Luân, tôi tập công và tu tâm tính, và tôi cố làm tốt hơn bằng cách đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Và sau đó tôi nói với anh ta về thoái Đảng Cộng sản. Anh ta đồng ý rằng Đảng Cộng sản bị dân chúng coi thường, và hỏi tôi cách nào rời bỏ nó. Tôi nói với anh ta có vài cách làm nó. Đến lúc bấy giờ tôi nghĩ, “Anh ta có thể không tin thoái đảng trên mạng lưới Internet.” Vì vậy, tôi nói đến Exodus, nói rằng Trời Thần sẽ không phạt anh ta khi họ tiêu trừ đảng tà ác và anh ta sẽ được bình an. Tôi ngạc nhiên thay khi anh ta phủ nhận những lời sau cùng của tôi và thắc mắc, “Thật có Trời thần không? Ai đã nhìn thấy họ? Để tôi xét lại.” Kết quả là, anh ta không rời bỏ đảng lúc bấy giờ. Sau này tôi nghĩ về điều này. Với hai người kia, họ rời bỏ sau khi tôi nói một vài lời. Nhưng với anh này, tôi nói nhiều hơn và kết quả lại không tốt.

Sư phụ nói,
”Vậy, trong khi làm một điều gì có liên hệ đến chứng thực Pháp, kể cả làm những điều chung cùng một nhóm và làm cá nhân chư vị, chư vị sẽ tự nghĩ và cố tìm các cách để giải quyết những vấn đề khó khăn. Và khi chư vị nghĩ lại, chư vị đã dùng quan niệm con người hay là chính niệm của một người tu là sẽ quyết định kết quả khác nhau mà chư vị đạt được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003)
Nhớ lại các tư tưởng của tôi, tôi khám phá ra rằng tôi không có tư tưởng cá nhân trong hai trường hợp thành công. Cái ý tưởng duy nhất mà tôi có là tôi muốn cứu người, vì vậy khi tôi nhìn thấy họ, tôi giải thích sự thật với họ và khuyên họ rời bỏ các tổ chức của đảng. Vì tư tưởng của một vị Thần trong người tu đã có tác động, và kết quả là tốt. Tại sao kết quả không tốt trong trường hợp sau cùng? Bỏ qua yếu tố của chính anh ta, lý do chính là trong tôi. Sư phụ dạy chúng ta rằng mỗi khi chúng ta gặp một vấn đề khó khăn, chúng ta phải nhìn vào trong để tìm lý do. Sau khi xem xét kỹ lưỡng tâm tôi, tôi tìm thấy hai điểm mà đi ngược lại với lời dạy của Đại Pháp.

Đầu tiên, tư tưởng con người xuất hiện. Anh ta khá có cảm tình khi tôi nói với anh ta sự thật về Đại Pháp, nhưng tôi không nói về thoái các tổ chức cộng sản. Tôi hối tiếc và tự nói, “Tại sao tôi không khuyên người bạn cũ của tôi thoái đảng? Tôi nhất định sẽ cứu anh ta lần sau gặp lại.” Đó là vì sao khi tôi gặp anh ta lần này tôi có ý tưởng cứu anh ta. Về vấn đề cứu anh ta này, tôi đã có quan niệm con người trước và lần này tư tưởng con người lại xuất hiện khi tôi bàn về thoái đảng với anh ta. Khi anh ta hỏi làm sao thoái nó, tôi đã có thể giúp anh ta thoái trên mạng lưới bằng cách dùng một tên mượn. Anh ta đã có thể đồng ý và kết thúc. Nhưng tôi lại đi quá xa nói với anh ta về những điều nơi các không gian khác. Kết quả là anh ta bị sợ. Kế, tôi đã khơi dậy một tư tưởng nghịch lại trong anh ta – lo rằng anh ta có thể nghi ngờ sự thoái đảng trên mạng lưới là được rồi.

Sư phụ đã nói trong ”Giảng Pháp tại Pháp hội 2004 miền Tây Mỹ quốc”,
”Khi chư vị đứng trước chúng sinh, khi lời nói vừa ra khỏi miệng chư vị và khi tư tưởng của chư vị vừa xuất hiện, chúng có thể làm giải thể các nhân tố xấu và các điều xấu mà đầu độc người dân thế giới và tồn tại trong tư tưởng của người ta. Và sau đó người ta sẽ có thể hiểu được, và chư vị sẽ có thể cứu độ họ.”

Thiện và ác đồng tại nơi con người. Khi anh ta hỏi làm sao thoái đảng, đó có nghĩa là cái thiện trong anh ta đã được khơi dậy. Nhưng sau đó quan niệm con người trong tôi khởi dậy và đã bị tà ác lợi dụng. Vì vậy bản chất tà trong anh ta đã dấy lên và thuyết vô thần đã bị tà đảng cấy trong anh ta đã thắng. Vì vậy anh ta không thoái đảng.

Qua kinh nghiệm này tôi hiểu thêm hơn rằng phải không có một vết nào tư tưởng con người trong việc chứng thực Pháp. Sự quan trọng của việc học Pháp và khử trừ các quan niệm con người không thể nào xem nhẹ. Chúng ta phải không ngừng giữ chính niệm của một người tu luyện và làm tốt ‘ba điều’ mà chúng ta cần phải làm với chính niệm và chính hành.

Xin hãy chỉ điểm những gì không đúng nếu chư vị tìm thấy.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/10/6/139517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/12/78895.html

Đăng ngày 16-10-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share