Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2020] Một người dân 54 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị đưa đến Nhà tù số 1 tỉnh Vân Nam vào ngày 21 tháng 6 năm 2020, sau khi kháng cáo của ông về bản án 6 năm tù vì đức tin đối với Pháp Luân Công đã bị Tòa án trung cấp thành phố Côn Minh bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Văn Ba bị bắt vào ngày 23 tháng 8 năm 2019 sau khi bị báo cáo vì tập các bài công pháp của Pháp Luân Công ở nơi công cộng. Cảnh sát đã lục soát cả nhà của ông và mẹ ông và tịch thu nhiều đồ đạc của họ. Ông Lý bị còng tay và cùm chân, lôi ra khỏi xe cảnh sát và quăng xuống đất khi cảnh sát đưa ông về nhà mẹ đẻ của ông để khám xét. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Tấn Ninh sau khi bị bắt.

Ông Lý bị Tòa án quận Tây Sơn xét xử vào ngày 18 tháng 12 năm 2019. Bốn người nhà trong gia đình ông được phép tham dự phiên xét xử. Thẩm phán đã kết án ông 6 năm tù ngay sau đó. Bản án 6 năm được đưa ra sau khi xem xét bản án 5 năm trước đó được ban hành vào năm 2019 mà ông Lý vẫn đang kháng cáo và chưa phê chuẩn.

Kết án 5 năm vào năm 2019

Ông Lý đã lần lượt viết hai lá thư cho chính quyền vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018, yêu cầu dỡ bỏ các áp phích tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công được trưng bày trong khu phố nơi ông sinh sống và trả lại số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ của ông đã bị giữ phi pháp vì đức tin của mình.

Thay vì được thấy các yêu cầu của mình được giải quyết, ông Lý bị bắt vào ngày 17 tháng 5 năm 2018 và bị đưa đến trại tạm giam Tấn Ninh. Ông Lý xuất hiện nhiều bệnh bao gồm: xuất huyết tiêu hóa, thủng tạng rỗng, tắc ruột, thiếu máu trầm trọng sau gần 6 tháng bị tạm giam, và được cho tại ngoại để điều trị y tế vào ngày 2/11/2018.

Ông bị Tòa án quận Tây Sơn đưa ra xét xử vào ngày 23 tháng 5 năm 2019. Đặng Duệ, chủ tọa phiên tòa đã nói với luật sư của ông trước phiên xét xử rằng chỉ có năm thành viên gia đình ông được phép tham dự phiên tòa. Thẩm phán Đặng yêu cầu công tố viên Khoáng Cử Đan đọc các lá thư của ông Lý trong phiên xét xử. Khoáng chỉ đọc một nửa bức thư và từ chối tiếp tục, bất chấp yêu cầu từ thẩm phán.

Thẩm phán Đặng đã kết án ông Lý 5 năm tù vào tháng 7 năm 2019. Trong bản án, thẩm phán không đề cập bất cứ điều gì về nội dung của các bức thư, nhưng lại mô tả chi tiết cách ông Lý nộp các bức thư cho chính quyền.

Ông Lý vẫn được tại ngoại sau khi bị tuyên án. Ông đã nộp đơn kháng cáo và vẫn đang chờ kết quả khi ông bị bắt lại vào ngày 23 tháng 8 năm 2019.

Sau vụ bắt giữ gần đây nhất, Tòa án quận Tây Sơn đã tuyên án ông Lý 6 năm, bao gồm 5 năm tù trước đó mà ông chưa thụ án. Ông đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh, tòa án này đã sớm ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của ông.

Lao động cưỡng bức và án tù đầu tiên

Trước lần thụ án gần đây nhất của mình, ông Lý đã phải lao động cưỡng bức ba năm vào năm 2005. Ông bị sụt giảm thị lực, mất sáu chiếc răng và có một vết sẹo dài 8 inch ở chân trái, do hậu quả của việc ngược đãi tại Trại lao động cưỡng bức số 2 tỉnh Vân Nam. Thời gian thụ án của ông đã được kéo dài thêm ba tháng vì ông không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Ông lại bị bắt chỉ một năm sau khi được trả tự do và bị kết án 5 năm tù vào năm 2009. Các lính canh đã đánh đập, chửi bới và treo ông lên bằng còng tay. Ông bị viêm loét trong thực quản, cũng như có vấn đề nghiêm trọng về dạ dày.

Bài liên quan:

Vân Nam: Người đàn ông Côn Minh bị xét xử vì viết thư phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

Đã từng bị giam cầm 5 năm, người đàn ông ở Vân Nam lại bị bắt vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/29/414383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/16/188275.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share