Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2020] Vào ngày 29 tháng 10 năm 2020, ba học viên Pháp Luân Công đã bị đưa ra xét xử vì kiên định đức tin của mình. Ba luật sư của họ đều bào chữa vô tội cho thân chủ của mình. Các học viên cũng làm chứng cho phần tự biện hộ của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tạ Vạn Mãnh, một cư dân thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt tại căn hộ của mình vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Hai vị khách của ông là ông Ngô Thụy/hoặc Ngô Duệ (cũng là người Thâm Quyến) và bà Lý Thụy Hoa (người Bắc Kinh), cũng bị bắt giữ. Công an lục soát nơi ở và tịch thu 10.000 nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản cá nhân khác của ông Tạ.

Cảnh sát đã thấy ông Tạ dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công qua camera giám sát, sau đó theo dõi và tìm ra nơi ở của ông.

Khi luật sư của ông Tạ đề cập rằng Hiến pháp Trung Quốc và một nghị quyết do Liên Hợp Quốc bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, thẩm phán Đoàn nói: “Ông không được phép đề cập đến Hiến pháp. Trường hợp này liên quan đến luật hình sự. Ông cũng không thể nói về nghị quyết liên quan tới tôn giáo của Liên Hợp Quốc ở đây, chúng ta là đang ở Trung Quốc, nên chỉ dựa theo luật Trung Quốc”. Khi luật sư của ông Tạ nói tiếp, thẩm phán đã đe dọa sẽ đuổi ông ra khỏi phòng xử án.

Bài liên quan:

Ba học viên Pháp Luân Công đối mặt với phiên tòa vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/8/414791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188292.html

Đăng ngày 21-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share