Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn 20 năm. Không chỉ đạt được thân thể khoẻ mạnh, tâm trí tôi cũng trở nên tường hoà và thanh tỉnh. Dưới Phật ân hạo đãng của Đại Pháp, gia đình tôi đều được khoẻ mạnh và hạnh phúc. Chúng tôi rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Số phận bất hạnh của chồng tôi

Con trai tôi sinh ra vào năm 1990 và cháu có chung ngày sinh nhật với cha cháu, ông nội cháu và ông cố nội của cháu! Phải có một lý do nào đó cho sự trùng hợp này, nhưng không ai trong chúng tôi có câu trả lời.

Khi con trai tôi lớn lên, cháu đã gặp thầy bói hai lần. Cháu đã rất ngạc nhiên khi cả hai thầy bói đều nói rằng cha của những người có ngày sinh giống với cháu đều sẽ không sống được lâu. Con trai tôi đã rất buồn khi nghe được điều đó và cháu đã nói chuyện với tôi. Nghĩ lại, bố chồng tôi mồ côi cha từ khi còn nhỏ, và chồng tôi cũng sớm mồ côi cha. Liệu con trai tôi cũng sẽ sớm mất cha chứ? Điều này đã đè nặng trái tim tôi. Làm sao chồng tôi có thể thoát khỏi số phận bất hạnh này đây?

Thay đổi số phận

Khi con trai tôi được 10 tuổi, tôi mắc bệnh viêm họng mãn tính. Nó đã đau đến nỗi tôi không thể ăn hoặc nói chuyện. Cảm tạ trời đất, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau khi bắt đầu học các bài giảng và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, các bệnh tật của tôi đều biến mất! Không lời nào có thể diễn tả niềm vui sướng của tôi. Chồng tôi đã chứng kiến sự phục hồi của tôi, và sự thay đổi tính cách của tôi đã khiến cho cuộc sống của chúng tôi trở nên hoà hợp và hạnh phúc hơn.

Chồng tôi là một người trầm lặng, nhưng anh luôn hỗ trợ tôi trong việc tu luyện Đại Pháp. Mỗi khi tôi ra ngoài vào ban đêm để học Pháp hoặc phân phát tài liệu vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh không hề phàn nàn hoặc ngăn cản tôi đi ra ngoài. Khi chúng tôi rời thành phố để đi công tác, và tôi phải trở về nhà mỗi tuần một lần để làm tài liệu, anh ấy sẽ điều hành việc kinh doanh một mình mà không hề tức giận hay phàn nàn gì.

Tôi đã bị tố cáo với cảnh sát trong khi đang phân phát tài liệu vào năm 2011. Cảnh sát đã bắt tôi và muốn lục soát nhà tôi. Họ đã gọi cho chồng tôi trong lúc anh đang làm việc và yêu cầu anh trở về nhà mở cửa cho họ. Khi chồng tôi trở về, anh đã từ chối đi lên căn hộ của chúng tôi ở trên lầu và bắt đầu tranh luận với cảnh sát, vì anh muốn một người họ hàng của chúng tôi sống gần đó đến giúp anh. Chồng tôi đã nhanh trí đưa chìa khoá nhà cho người họ hàng và hướng dẫn anh ấy di chuyển máy in và các tài liệu đi chỗ khác. Vì chồng tôi không chịu hợp tác nên anh cũng bị bắt giữ, nhưng cảnh sát đã không thể lục soát nhà chúng tôi.

Chồng tôi đã kể lại cho tôi nghe việc đó sau khi tôi được thả, và tôi đã vô cùng cảm động. Anh ấy có thể là người ít nói, nhưng vào thời điểm then chốt, sự dũng cảm và trách nhiệm bảo vệ vợ mình của anh đã chiếm ưu thế, và anh có thể giải quyết sự việc một cách bình tĩnh và khôn ngoan. Thật tuyệt vời! Tôi tôn trọng và kính phục anh vì điều đó!

Chồng tôi cũng tin tưởng và Pháp Luân Đại Pháp và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Năm ngoái, anh đã có một giấc mơ rất chân thực. Trong mơ anh được bảo rằng thận của anh đã có thể bị hư nếu anh không liên tục niệm chín chữ chân ngôn đó. Khi anh kể lại với tôi, tôi không thể ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên mặt! Tôi biết rằng số phận của anh đã được thay đổi, và sinh mệnh của anh đã được kéo dài! Con xin cảm tạ Sư phụ vì ân cứu độ của Ngài! Con xin cảm tạ Sư phụ vì từ bi hồng đại của Ngài!

Quãng thời gian cuối đời bình yên của cha tôi

Cha tôi mắc bệnh thoát vị bụng dưới nhiều năm trước và ông sẽ phát bệnh theo thời gian. Khi nó xảy ra, cha tôi sẽ có một khối u ở bụng dưới và nó khiến ông rất đau đớn.

Khi cha tôi phát bệnh lần nữa vào năm ngoái, chúng tôi đã đưa ông đến bệnh viện. Bác sỹ nói rằng ông bắt buộc phải phẫu thuật để lấy khối u ra. Nhưng vì cha tôi đã ngoài 90 và ông còn có một vài vấn đề sức khỏe khác nên bác sỹ rất do dự về ca phẫu thuật. Chúng tôi đã rất đau lòng khi thấy ông phải chịu đựng sự đau đớn.

Tôi tin vào huyền năng của Đại Pháp, vì vậy tôi nói với cha tôi rằng ông hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nói cụm từ này với ông và khích lệ ông hãy niệm chúng bất cứ khi nào ông nhớ. Ông đã không còn hét lên trong đau đớn nữa. Cha tôi đã qua đời trong thanh thản khi đang ngủ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/12/409826.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/26/186512.html

Đăng ngày 26-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share