Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-09-2020] Để bảo vệ quyền lực và kéo dài sự tồn tại của mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây đã phát động một “chiến dịch con số không” trên toàn quốc, một nỗ lực nhằm buộc tất cả các học viên từ bỏ đức tin của họ. Nhiều học viên ở Trung Quốc đã bị sách nhiễu hoặc bắt giữ bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, công an và các lãnh đạo địa phương.

Sư phụ đã giảng:

“Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn;” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Hầu hết các học viên đã xử lý tình huống bằng chính niệm chính hành. Chúng ta đã biết ĐCSTQ sẽ tan rã. Sự vùng vẫy của nó chỉ là một quá trình, sự tấn công của chúng chỉ khiến chúng nhanh đi đến diệt vong. Quá trình này cũng là một cơ hội để các học viên được tôi luyện và trưởng thành hơn.

Vào khoảng trung tuần tháng 8, hơn hai mươi học viên địa phương đã cùng nhau học Pháp. Cánh cửa vẫn khép hờ bởi vì họ đang đợi một vài người nữa tới.

Ba công an bất ngờ ập vào nhà. Các học viên vẫn bình tĩnh và không hoảng sợ. Một học viên tới gần công an và nói: “Họ là khách của tôi. Không được động vào bất kỳ ai trong số họ.”

Ngữ khí và phong thái điềm tĩnh của cô đã khuất phục được công an. Chắc hẳn họ đã quen với việc mọi người la hét hoặc vùng vẫy khi họ đến bắt, và có lẽ chưa từng trải qua điều gì như vậy.

Một trong số họ chỉ vào câu đối trên cửa: “Tất cả các vị đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?”

Người học viên trả lời: “Vâng. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt. Việc của công an là bảo vệ những người tốt và bắt giữ kẻ xấu. Các anh nên làm việc chân chính và sẽ đắc phúc báo.“

Viên công an bình tĩnh nói rằng họ không dã tâm bắt các học viên. Trước khi rời đi, họ nói: “Đừng tụ tập thành một nhóm. Chúng tôi sẽ không làm phiền các vị nếu các vị học một mình ở nhà.”

Một vài học viên đã hoảng sợ khi họ đột ngột bước vào nhà. Một viên công an đi ngang qua các học viên không có tâm sợ hãi và lấy một cuốn sách Đại Pháp từ một học viên ngồi phía sau.

Chúng tôi nhận thức được từ Pháp của Sư phụ rằng mọi việc xảy ra hẳn đều có nguyên do, vì vậy các học viên đã hướng nội để tìm những thiếu sót của họ. Một người nói rằng cuốn sách của anh ấy đã bị lấy đi vì anh có tâm sợ hãi. Các tâm thái khác nhau đã dẫn đến kết quả khác nhau. Chỉ có chính niệm chính hành mới có thể giải thể những vật chất xấu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/16/正念出-玄机现-411223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/23/186899.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share