Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-06-2020] Tôi và gia đình từng sở hữu một cửa hàng bán thịt. Mặc dù chúng tôi có thuê người làm, tôi vẫn thường giúp đỡ khi bận rộn, vì vậy tôi đã tích rất nhiều nghiệp do sát sinh động vật.

Sau khi kết hôn, tôi không còn giúp việc bán thịt nữa, nhưng điều tồi tệ bắt đầu xảy ra khi tôi có con trai đầu lòng. Vợ tôi bị bệnh, và chúng tôi đã dùng hết sạch tiền tiết kiệm cho việc thuốc thang, chăm sóc y tế, chẳng bao lâu lâm vào cảnh nợ nần.

Tôi đến thăm một người họ hàng và nhìn thấy một cuốn sách có bìa màu xanh trên quầy. Tôi cầm nó lên và lật từng trang. Đó là cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi càng đọc cuốn sách càng cảm thấy tốt hơn. Tôi mượn cuốn Chuyển Pháp Luân và đưa cho vợ tôi xem.

Cả hai chúng tôi đều thích nó đến nỗi chúng tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, chúng tôi được giới thiệu với các học viên Đại Pháp khác trong làng của chúng tôi và học các bài công pháp.

Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo vệ tôi và giúp tôi tiêu nghiệp.

Sư phụ giảng:

“Nợ thì phải hoàn [trả]; do vậy trên đường tu luyện có thể phải gặp một số điều nguy hiểm”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

“…[nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Sống sót sau tai nạn

Vào một mùa thu, tôi lái một chiếc máy kéo nhỏ chở đầy hàng lên một con dốc cao. Thật khó để điều hướng, và tôi đã mất kiểm soát khi gần đến đỉnh dốc. Chiếc xe trượt xuống chân dốc và va vào một cái cây.

Chiếc máy kéo lật ngược cùng với tôi nằm bên dưới. Vợ tôi hoảng sợ không biết phải làm sao. Tôi trèo ra ngoài và thấy rằng tôi không bị sao cả. Tôi biết ơn vì Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Có lần tôi làm việc trong kho đông lạnh của một lò mổ gia súc, ở đó người ta đựng thịt bò đông lạnh trong các hộp thép nặng 25 kg. Tôi đang vươn người thì bị mất thăng bằng và một đống hộp đầy ắp rơi xuống đầu tôi. Những công nhân khác nhanh chóng kéo tôi ra và đưa tôi đến phòng y tế, ở đó họ lau rửa sạch sẽ cho tôi. Ngày hôm sau, vùng da bị tổn thương bắt đầu đóng vảy. Tôi biết Sư phụ đã cứu tôi một lần nữa.

Sau đó, tôi làm việc trong một nhà máy giấy, và làm việc bên cạnh một máy trộn để chia nhỏ các hộp các tông đã qua sử dụng. Tôi giẫm lên một chiếc hộp đang bị kẹt, cả chân tôi và chiếc hộp đều cuốn vào máy trộn. Lưỡi dao đang quay nhanh, và tôi cảm thấy quần của mình bị rách toạc. Tôi hét lên để được giúp đỡ. Người thợ cơ khí nghe thấy tiếng hét của tôi và đến giải cứu. Chưa từng nhìn thấy các công tắc trên bảng điều khiển trước đây, vậy mà anh ấy đã nhấn nút dừng trong lần thử đầu tiên và chiếc máy dừng lại. Tôi đã thoát ra ngoài mà không hề hấn gì.

Một lần khác, tôi phụ trách lò đốt than. Chúng tôi thường sử dụng máy kéo có xẻng để đưa than vào lò đốt. Chiếc máy kéo đã cũ và hệ thống phanh không hoạt động, vì vậy chúng tôi dựa vào máy liên kết trục để định vị xẻng than trước cửa buồng đốt.

Khớp máy liên kết trục này không thành công khi tôi đang dừng máy kéo. Thay vì dừng lại trước cánh cửa dẫn vào buồng đốt, nó lại tiếp tục tiến về phía trước. Cửa mở không cao lắm, và đỉnh của khung cửa buồng đốt ngang với cổ tôi. Đầu tôi sẽ bị chặt nếu nó cứ tiếp tục tiến.

May mắn thay, chiếc xe đầu kéo đã dừng lại khi cổ tôi vừa chạm vào khung cửa buồng đốt. Tôi không thể kêu cứu vì cổ tôi bị kẹt. Tôi rút điện thoại di động ra và gọi cho một đồng nghiệp. Ban đầu anh ấy nghĩ tôi nói đùa nên cúp máy. Tuy nhiên, anh ấy đã lao tới khi tôi gọi lại, rồi đẩy chiếc máy kéo ra và cùng với sự giúp đỡ của những người khác để giải cứu tôi.

Tôi vui mừng hét lên sau khi thoát nạn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ đã cứu tôi”. Mọi người cười, nhưng tôi biết chỉ có Sư phụ mới cứu được tôi. Cổ tôi sẽ bị gãy nếu nó di chuyển thêm vài centimet nữa. Tôi sẽ không được cứu sống nếu không có Sư phụ.

Sư phụ đã cứu tôi rất nhiều lần. Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tôi chỉ biết sẽ nỗ lực tu luyện thật tốt, đồng thời làm tốt ba việc và thức tỉnh lương tri của nhiều chúng sinh hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/24/406431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/10/186715.html

Đăng ngày 28-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share