Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 23-08-2020] Sư phụ giảng:

“ Trên thế giới có nhiều người như vậy, vì sao đại đa số người đều không tu được, vì sao không có nhiều người hơn có thể tu thành, chính là người ta không thể buông bỏ được con người. Con người cứ luôn dùng lý của con người để đo lường tất cả, bao gồm cả nhận thức trong khoa học của con người hiện đại, những thần kỳ xuất hiện trong giới tu luyện, hoặc sự thành kính đối với tín ngưỡng của con người trong tôn giáo, con người cứ luôn dùng tiêu chuẩn của con người, dùng cảnh giới của con người, ở trong phương thức tư duy thói quen đã dưỡng thành từ hậu thiên [để] đo lường hết thảy điều này, [thì] vĩnh viễn cũng không thể đo lường được rõ ràng”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Tôi đã có thể ngộ sâu sắc hơn về Pháp khi gần đây bản thân gặp phải một số vấn đề. Sư phụ đã điểm hóa để tôi nhận ra mình cần phải thay đổi tâm tính, không nên cứ mãi nhận thức hay đo lường mọi việc bằng cái lý của con người. Chỉ khi tôi buông bỏ được nhân tâm, thần thông mới triển hiện xuất lai.

Chiếc thẻ đi tàu điện của tôi

Tại thành phố nơi tôi ở, thẻ đi tàu điện được dùng chung cho cả tàu điện và xe buýt. Không những vậy, mọi người có thể nạp tiền vào thẻ và sử dụng để mua sắm. Việc dùng nó mang lại rất nhiều thuận tiện. Khi ra ngoài tôi thường mang theo thẻ và gói nó vào một chiếc túi ni lông để tránh bị ẩm ướt.

Một hôm, trời đổ mưa to khi tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng. Với kinh nghiệm trước đây, tôi biết thẻ sẽ không hoạt động trên máy kiểm tra nếu nó bị dính nước. Nếu đổi sang thẻ mới sẽ mất khá nhiều thời gian.

Tôi không nhận ra là mình đang dùng quan niệm người thường để đánh giá vấn đề. Từ cơ điểm người thường mà xét, việc thẻ đi tàu điện không sử dụng được khi bị dính nước là hợp lý. Nhưng tình huống này có thể không đúng với người tu luyện chúng ta. Nếu chúng ta không vượt qua được tầng người thường thì dĩ nhiên thẻ sẽ không dùng được. Thực tế có vài lần thẻ tàu điện của tôi không sử dụng được chứng tỏ tính nghiêm túc của vấn đề này. Quan niệm người thường đã dưỡng thành thói quen trong suy nghĩ của bản thân khiến tôi rất khó nhận thức được nó.

Hôm đó tôi đi gặp mặt một học viên. Trời mưa to. Tôi nhét thẻ vào túi áo trong để tránh không để nó ướt.

Tôi quên mất không lấy nó ra khỏi túi áo khi cho áo vào máy giặt. Tôi đặt chế độ ngâm qua đêm và giặt trong 40 phút. Khi tìm thấy chiếc thẻ trong túi, nó đã bị cong. Tôi nghĩ chắc hẳn chiếc thẻ đã bị hư hỏng.

Lúc đó một ý niệm chợt hiện lên trong đầu tôi: suy nghĩ này chỉ là quan niệm người thường; nếu bản thân muốn chiếc thẻ hoạt động, nó sẽ dùng được bình thường.

Tôi ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ để tôi buông bỏ suy nghĩ tiêu cực và dùng chính niệm vượt qua quan niệm người thường.

Tôi đặt chiếc thẻ lên mặt bàn và dùng tay ấn cho nó phẳng ra. Tôi còn nói với nó: “Ta là một học viên Đại Pháp và đang bận rộn với việc cứu độ chúng sinh. Ta không muốn lãng phí thời gian, cũng không muốn bỏ ngươi đi. Ngươi hãy luôn ở bên cạnh giúp ta cứu người. Đây là niềm vinh dự đối với ngươi, nên ngươi hãy làm tốt đó nhé”.

Tôi sử dụng lại nó sau khi nó đã khô. Thật ngạc nhiên khi không thấy nó gặp vấn đề gì. Nó vẫn hoạt động bình thường.

Trải nghiệm này đã giúp tôi đề cao tâm tính. Khi tôi thoát khỏi quan niệm người thường, dùng chính niệm để đối đãi, điều thần kỳ đã xuất hiện. Những gì Sư phụ giảng quả thực không sai. Người tu hành có thần thông. Nhưng tôi vẫn luôn xem bản thân như người thường, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc thử dùng nó.

Thông đường ống thoát nước

Chậu rửa bát của nhà tôi bị tắc. Nước chỉ thoát được chậm. Ban đầu tôi nghĩ nó bị tắc là do dầu mỡ đóng cặn hoặc có rác trong đường ống thoát. Vì thế tôi đã đổ nhiều chất thông cống khác nhau vào để xử lý, thậm chí còn dùng đến cả nước sôi. Tôi sử dụng nhiều biện pháp của người thường để cố giải quyết vấn đề nhưng không hề đặt câu hỏi liệu cách nghĩ người thường này có đúng không.

Sau đó vài hôm, khi định gọi một người thợ đến sửa, tôi chợt nhận ra có thể bản thân bị can nhiễu. Những vấn đề các học viên mắc phải sẽ không phải xảy đến một cách ngẫu nhiên. Ống thoát nước bị tắc gây nhiều phiền phức cho cuộc sống của tôi. Buổi tối sau khi rửa bát xong, tôi đã phát chính niệm nhắm vào đường ống thoát nước trong năm phút.

Ngày hôm sau, con trai tôi nói nước đã thoát nhanh khi cháu rửa bát. Tôi nhận ra chính niệm của tôi đã khởi tác dụng.

Hôm đó tôi tình cờ đọc đến bài giảng thứ năm trong sách Chuyển Pháp Luân.

Sư phụ giảng:

“Vì bản tính của ông ta không đổi, [ông ta] lại hoá thành con rắn lớn đến phá rối tôi. Tôi thấy vậy là thái quá, tôi bèn bắt nó trong tay, dùng một loại công mạnh mẽ phi thường, gọi là ‘hoá công’, hoá phần nửa dưới của nó, hoá thành nước; nửa thân trên của nó bỏ chạy về”. (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Công mà Sư phụ cấp có sức mạnh hóa giải phi thường. Tôi ngộ ra mình có thể sử dụng thần thông. Chẳng phải Sư phụ đã dạy tôi cách giải quyết vấn đề này rồi hay sao?

Vì vậy, tôi hướng lòng bàn tay trực tiếp vào ống thoát nước và thầm niệm: “Ta đang dùng thần thông để tiêu trừ hết thảy các can nhiễu hữu hình cũng như vô hình từ không gian này cũng như từ không gian khác để nước chảy thoát mà không gặp bất kỳ trở ngại nào”.

Khi xuất ra ý niệm đó, tôi có thể cảm thấy cơ thể nóng lên và một trường năng lượng mạnh mẽ dưới lòng bàn tay. Tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang quay. Mặc dù con mắt thứ ba của tôi chưa khai mở nhưng tôi có thể cảm nhận được thần thông mạnh mẽ.

Trong vài phút, đường ống nước đã được thông tắc hoàn toàn.

Sự thay đổi của con trai và con gái tôi

Con trai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây không lâu. Cháu rất hào hứng tu luyện và thấy Đại Pháp thật kỳ diệu. Tôi thường xuyên khích lệ cháu và tâm tính cháu cũng dần thay đổi.

Cháu thường thức dậy muộn nếu đi ngủ muộn, nhưng thói quen này đã thay đổi. Cháu tự nhắc nhở bản thân là một học viên nên thời gian sẽ không cản trở được cháu. Nếu cháu lên giường ngủ muộn, cháu nghĩ hôm sau sẽ dậy sớm được và sẽ không thấy buồn ngủ. Quả đúng như vậy, đến hôm sau, cháu thức dậy sớm mà không cần chuông báo thức. Cháu hào hứng nói với tôi rằng đầu óc cháu rất minh mẫn và không hề cảm thấy buồn ngủ.

Con gái tôi thường không bao giờ làm việc gì ngay lập tức. Khi tôi phàn nàn về chuyện này, cháu sẽ nổi cáu và cãi lại tôi.

Một hôm, khi tôi đang định phàn nàn về việc cháu không chịu lau dọn sạch sẽ bàn ăn sau khi đã ăn xong, tôi chợt nhận ra bất cứ điều gì tôi gặp phải đều là để tôi tu luyện bản thân. Không có gì là ngẫu nhiên. Quan niệm của tôi có thể làm ảnh hưởng đến cháu. Cách hành xử của cháu chính là phản ánh ra mặt tu không tốt của tôi. Nếu tôi thay đổi, cháu sẽ thay đổi. Vì vậy, tôi cần phải thay đổi tâm tính của chính mình.

Sư phụ giảng:

“…Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta…” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Vì vậy, tôi đã thay đổi cách nghĩ và dùng chính niệm để đối đãi. Tôi tin cháu là một cô gái tốt. Tôi nhắc nhở cháu về việc quên dọn bàn ăn và đề nghị cháu lau dọn ngay nếu không côn trùng sẽ kéo đến. Tôi không mắng mỏ hay phàn nàn với cháu.

Cháu liền dừng việc đang làm lại và lập tức đi dọn bàn. Thấy được sự thay đổi của cháu, tôi càng tin vào huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp khi một người tu luyện đồng hóa với Pháp.

Sư phụ giảng:

“ Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem. Can nhiễu của cựu thế lực và của nhân tố tà ác, chính là dùi vào sơ hở trong tư tưởng chư vị, những năm qua vẫn luôn làm những việc ấy”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Trải qua những sự việc trên, tôi hiểu rằng Sư phụ chính là yêu cầu chúng ta cần phải bước ra khỏi tư tưởng của người thường và tu luyện nghiêm túc. Chúng ta phải thay đổi quan niệm và tư duy người thường, cũng như vượt khỏi tầng thứ người thường để chứng thực Pháp hiệu quả hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/23/410854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/25/186926.html

Đăng ngày 14-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share