Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2020] Đó là vào một ngày nóng nực tháng Sáu, sau một thời gian dài trời không mưa, người bác 78 tuổi của tôi đã lái xe ba bánh đến vườn cây ăn quả. Chiếc xe ba bánh có gắn thêm một toa xe nhỏ chứa đầy nước. Nước trong toa bị lắc, bác tôi mất kiểm soát, chiếc xe bị lật và bác tôi bị mắc kẹt dưới xe. Gia đình tìm được bác và đưa đến bệnh viện.

Ngày hôm sau khi tôi nghe tin về vụ tai nạn, tôi vội vã đến nhà bác. Tôi khuyên gia đình bác niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Anh họ của tôi nói rằng: “Bố anh sắp qua đời. Ông đã vào phòng chăm sóc đặc biệt và không nói được lời nào. Bác sĩ nói với gia đình rằng ông bị gãy xương chậu, chảy máu trong, và tất cả các bộ phận đều bị tổn thương. Hết hy vọng rồi!”

Tôi vô cùng tiếc nuối khi nghe điều đó.

Bác tôi nằm ở bệnh viện trong bốn ngày và chi phí lên đến 100.000 nhân dân tệ. Bác gái cho rằng tình trạng của bác trai không thể chữa trị được và quyết định đưa bác trai về nhà, mặc dù bác sĩ đã khuyến cáo rằng nếu không được tiếp ô-xy, bác trai có thể tử vong trên đường. Anh họ tôi bỏ ra 3.000 nhân dân tệ để thuê một chiếc xe đưa bác về nhà. Cùng lúc đó, những người khác trong gia đình đang bận rộn chuẩn bị cho đám tang.

Người thân và bạn bè đến vĩnh biệt bác tôi lần cuối.

Tôi đến gặp bác và gọi “Bác ơi!” Bác có phản ứng, vì thế tôi nói “Bác hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và bác sẽ thấy khỏe hơn.”

Trước đây, tôi từng giảng chân tướng cho bác và bác cũng đã đọc tài liệu chân tướng mà tôi đưa. Bác nhẹ nhàng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những người thân đứng gần đó khích lệ bác: “Ông hãy niệm. Đừng nghĩ gì khác ngoại trừ những từ ấy.”

Không lâu sau bác ho và phun ra một cục máu. Tôi tự tin nói với mọi người trong nhà rằng: “Bác sẽ ở lại với chúng ta vì bác đang niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Ngày hôm sau tôi tới thăm và bác tôi đã khá hơn rồi. Bác tiếp tục niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Khi chúng tôi báo với bệnh viện rằng bác tôi vẫn sống sau một vài ngày xuất viện, bác sĩ đã không tin. Chúng tôi hỏi chi phí để điều trị việc gãy xương chậu. Bác sĩ thông báo chi phí phẫu thuật lên đến 120.000 nhân dân tệ. Tôi bàn bạc điều này với gia đình của bác và đề xuất hãy cho bác nghe các bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Bác gái đồng ý. Kể từ đó tôi tới thăm bác thường xuyên. Bác trai lúc nào cũng nghe các bài giảng của Sư phụ. Tâm và thân của bác được cải thiện mỗi ngày.

Ba tháng sau, bác tôi đã có thể đẩy một xe chở đầy táo từ vườn về nhà. Con gái út của bác là bác sĩ, sau khi chứng kiến sự phục hồi nhanh chóng của bác, chỉ biết thốt lên rằng đó là một kỳ tích.

Những từ mang đến kỳ tích ấy đã nhanh chóng lan sang các làng bên. Mọi người đều biết rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đã cứu sống người đàn ông mà đã bị bác sĩ kết án tử hình.

Đây chính là huyền năng kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư phụ chúng ta. Tôi thành tâm hy vọng rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” để được Đại Pháp bảo hộ, sống hạnh phúc và khỏe mạnh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/15/-410681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/9/187744.html

Đăng ngày 10-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share