Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-08-2020] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 22 năm, trong suốt những năm tu luyện tôi đã thể hội sâu sắc rằng, mỗi khi tôi vượt qua một quan, đề cao tầng một chút đều là nhờ có sự phó xuất gian nan vất vả của Sư phụ đối với tôi. Sư phụ vì chúng ta mà giảng giải các Pháp lý, giúp chúng ta diễn hóa công, thay chúng ta tiêu đại bộ phận nghiệp lực, khi thân tâm gặp quan, gặp nạn Sư phụ đều nhất mực săn sóc, bảo hộ mỗi một đệ tử trên con đường tu luyện vững bước tiến về phía trước. Mỗi đồng tu thực tu Pháp Luân Đại Pháp, đều có câu chuyện chân thật về những thụ ích sau khi tu luyện. Mỗi câu chuyện là những cảnh giới tư tưởng, chuyển hóa bản thể, đề cao năng lực và trí huệ, cũng là quá trình thăng hoa sinh mệnh. Dưới đây là một vài ví dụ thần kỳ mà tôi tự thân thể hội được trong khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Xin cảm tạ Sư phụ!

1. Hai cánh tay bị thương nặng của tôi phục hồi bình thường trở lại

Tôi vẫn còn nhớ vào một đêm mùa Đông tháng 11 năm 2002, khi đang ngủ say, đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập đến đánh thức cả nhà tôi. Sau khi mở cửa liền có một toán người xông vào, đi thẳng vào các phòng lục lọi mà không hề có một lời giải thích, sau đó bắt tôi và chồng đến sở cảnh sát.

Sau khi thẩm vấn bất hợp pháp không có kết quả, họ tiếp tục tra tấn bất hợp pháp tôi. Họ còng tay tôi ra sau lưng, buộc một đầu sợi dây thừng vào còng tay, và buộc đầu dây còn lại vào một ống sắt cao hai mét và treo tôi trên không, treo liên tục như vậy. Có vị cảnh sát còn túm tóc tôi và đập vào tường, tát vào mặt tôi, cho đến khi hai cánh tay trật khớp mới buông xuống. Lúc này, tôi không thể tự đứng vững, chân và bàn chân bị tê dại, hai tay trên không còn cảm giác và hai tay dưới bị gãy không thể cử động. Sau đó, họ cưỡng chế ném tôi vào một cái lồng sắt cao chưa tới hai mét.

Sau khi tôi được thả về nhà, chị tôi nhìn thấy hai cánh tay của tôi như hai sợi mì mất đi cảm giác, lo lắng tôi sẽ bị tàn phế, vì thế chị đã nhờ một người bạn làm bác sĩ nắn xương, giúp tôi hồi phục bằng liệu pháp xoa bóp. Bác sỹ nói: “Đã qua thời kỳ thuận lợi giúp tay hồi phục quá lâu rồi, không dễ chữa trị đâu.”

Tôi bắt đầu luyện công trở lại, mặc dù các động tác vẫn chưa hoàn thiện, cánh tay động một chút là đau, nhưng tôi vẫn cắn răng kiên trì và cảm nhận được năng lượng mà Sư phụ gia trì rất mạnh. Chỉ vài ngày sau đó, hai cánh tay của tôi đã phục hồi một cách thần kỳ và không có di chứng nào. Đế giờ khi nhớ lại, tôi vẫn cảm nhận sâu sắc được uy lực của Đại Pháp triển hiện trên thân thể mình.

2. Chồng tôi chính niệm đột phá nghiệp bệnh

Cuối năm 2017, chồng tôi (cũng là đồng tu) đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh và run rẩy, liên tục nói nhảm. Mười ngày sau, chồng tôi không ăn hay uống gì, thể trọng giảm mạnh. Trong thời gian này, ông ấy không chỉ không cho người khác đút thuốc, mà phương thuốc gì cũng không dùng, còn không chịu đo nhiệt kế. Lúc thanh tỉnh, tôi bảo ông đừng quên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông ấy biết rõ điều đó, và còn nói bản thân là đệ tử chân tu của Sư phụ.

Trước khi con gái tôi đi công tác, nói muốn đến thăm cha xem đã hết cảm mạo chưa. Khi con gái tôi nhìn thấy các triệu chứng của ông ấy như ù tai, nói không rõ ràng, cơ thể yếu ớt không thể đứng vững, không thể đi lại được, cân nặng giảm từ 75 kg xuống còn 59 kg, ho khan và sốt cao (lúc ông ngủ thì đo được 39,3 độ)… con gái tôi sợ đến phát khóc và quyết định không đi công tác, ngay lập tức đưa cha đến bệnh viện. Chồng tôi cố hết sức nói với con gái: “Đây không phải là bệnh.” Nhưng con rể vẫn cứ lái xe đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện, tất cả các chỉ số đều bình thường, kết quả CT cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ chỉ đề nghị ông về nhà nhớ uống một chút nước muối loãng, và không hề kê đơn hay tiêm thuốc gì khác.

Cứ như thế, chúng tôi bắt đầu học Pháp trở lại, khi luyện công ông ấy cần nghỉ ngơi một chút giữa các bài tập, tôi để sẵn một chiếc ghế đẩu bên cạnh ông ấy. Chồng tôi không thể tự mình đứng vững nên phải dựa vào tường, ông cứ kiên trì luyện công khoảng 20 ngày thì thân thể hoàn toàn bình phục, từ đó ông bắt đầu tinh tấn tu luyện hơn trước. Cả cô gái và con rể đều bị sốc, và thừa nhận uy lực của Đại Pháp quả thật là bất khả tư nghị.

3. Tranh thủ thời gian cứu người trong lúc dịch bệnh

Năm nay trong thời gian dịch bệnh bùng phát, khu vực của tôi đã bị phong tỏa, phải làm sao đây? Hay lại mang chân tướng phủ khắp địa phương lần nữa vậy. Địa phương tôi sống phong tỏa hoàn toàn, với bán kính hơn 3.200 mét, có 56 tòa nhà với 165 hộ, đa phần là 11 tầng và 123 biệt thự.

Ngày đầu tiên khi ra ngoài, tôi đã mang 100 tài liệu, và đi vòng hết nửa khu, thử nhấn chuông hơn 10 cánh cửa, nhưng không ai mở cửa. Tôi cảm thấy cửa khóa mật mã điện tử rất bảo mật, khu vực nội bộ bên trong hầu như không có ai vào được. Hơn 40 phút đã qua đi, tôi chưa phát được cuốn tài liệu giảng chân tướng nào. Khi chuẩn bị về nhà, tôi lặng lẽ nói với Sư phụ: “Con không thể mang những tài liệu này quay về nhà ạ! Xin Sư phụ hãy khai trí khai huệ cho con!”

Tôi quay trở lại cánh cửa và cố gắng nhấn thử mật khẩu, không ngờ đã mở được mấy cánh cửa. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, từ từ tôi đã mở được mã cửa của 164 hộ (viết đến đây nước mắt tôi đã rơi đầy trên má, lòng cảm ân cứ mãi không nguôi). Nói đến cũng thật kỳ lạ, bình thường ở nhà tôi đi đứng không thuận tiện, cứ đi bộ vài bước là chân sưng hoặc đau. Vì thời gian trước, mắt cổ chân của tôi bị trẹo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng mỗi khi ra ngoài giảng chân tướng liền không có cảm giác khó chịu đó nữa. Sự thật đã cho tôi trực tiếp thể hội rằng, nơi tôi đang phân phát tài liệu, rõ ràng đã được Sư phụ gỡ bỏ mọi chướng ngại và nắm tay tôi đi cứu người.

Nhìn lại con đường tu luyện của mình, Thần uy của Đại Pháp vẫn luôn hiện hữu. Chính Sư phụ Đại Pháp đã tiêu trừ nghiệp lực khắp thân tôi, hóa giải trùng trùng khổ nạn cho tôi, trong mưa gió Sư phụ đã dìu dắt tôi đi hết hành trình này đến hành trình khác. Sư ân hạo đãng, con thật sự không có gì báo đáp, đệ tử chỉ có thể hạ quyết tâm, dốc hết tất cả những gì có thể trên con đường tu luyện cuối cùng, nỗ lực tinh tấn thực tu, để báo đáp ân từ bi khổ độ của Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/修炼路上师父护我们一程又一程-409846.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/20/186860.html

Đăng ngày 29-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share